Thị trường

Hàng hiệu dán mác nghệ thuật, từ chén cơm cho mèo đến sex toys
in hình pop art 01. 11. 12 - 10:32 pm

Hoàng Lan st & dịch

Thường chẳng phải là một dấu hiệu tốt lành gì nếu bạn thấy một người nổi tiếng xuất hiện trên quảng cáo của Viagra hay Valtrex (thuốc chữa bệnh Herpes).  Lâu nay cũng hiếm có nghệ sĩ nổi tiếng nào phải chịu kiểu nhục đứng “lấp ló giữa hai nghề” này.

Nhưng tình hình hiện nay có vẻ ngày càng khó khăn, bi đát, khiến nhiều người đã phải vác cả tiếng tăm nhập vào đoàn diễu hành “nghệ sĩ cầu chứng cho hàng hiệu” . Dĩ nhiên không đợi đến lúc khó khăn, vẫn luôn có những người thừa kế truyền thống Warhol – chuyên rao bán mấy sản phẩm tầm phào: như Damien Hirst thiết kế những chiếc khuy măng to “chấm bi”, và Jeff Koon từng chế ra một loại kem dưỡng thể (với số lượng có hạn) cho hãng Kiehl’s.

Nhưng nếu giờ lục ra được cả Francis Bacon cũng thiết kế gối dựa thì sao? Hay Pat Steir rao bán kem chống nhăn? Cái danh sách hàng hiệu do “nghệ sĩ cầu chứng” ngày càng dài hơn cũng như kỳ cục hơn.  Sau đây là 10 món tiêu biểu:

Nghệ sĩ: Andy Warhol
Công ty: A Bathing Ape
Sản phẩm: Gối hình chuối

Quỹ Andy Warhol nổi tiếng là thoáng trong việc cấp giấy phép cho các hãng hàng hiệu sản xuất sản phẩm, nhưng cái gối hình chuối kỳ quặc này (do Quỹ Andy Warhol hợp tác với hãng quần áo A Bathing Ape của Nhật) là quái nhất. Andy mà còn sống chắc sẽ không bao giờ cho bạn thấy cảnh ông mặc quần đùi và ngồi dựa trên chiếc gối này đâu.

 

Nghệ sĩ: Francis Bacon
Công ty: Francis Bacon Estate
Sản phẩm: Gối dựa

Francis Bacon –  nghệ sĩ nổi tiếng ủ rũ này từng uống rượu cho tới lúc lăn quay ra chết ở studio, vậy mà tác phẩm rùng rợn nhất của ông, “Không đề (giận dữ)” lại in trên cái vỏ màu cam của chiếc gối dựa ư?

 

Nghệ sĩ: John Baldessari
Công ty: Supreme
Sản phẩm: Ván trượt Skateboard

Baldessari đã giúp định nghĩa nghệ thuật Photomontage (chắp ảnh), nhưng nghĩ tác phẩm của ông sẽ giúp mấy tấm ván trượt skateboard trở nên phong cách hơn thì thực là chuyện khó tin.

 

Nghệ sĩ: Cindy Sherman
Công ty: MAC Cosmetic
Sản phẩm: Đồ trang điểm “Cindy Sherman for M-A-C”

Cindy Sherman có thể là nghệ sĩ hóa trang tài năng nhất của ngành điện ảnh và sân khấu. Cô có thể biến một diễn viên thành chú hề ghê rợn của phim kinh dị hoặc thành một mỹ nhân của thời Phục Hưng. Nhưng người bình thường nào lại muốn trang điểm như hề nhỉ?

Nghệ sĩ: Tracey Emin
Công ty: Selfridges
Sản phẩm: Chén đựng thức ăn cho mèo bằng sứ

Con mèo Docket của nghệ sĩ Tracey Emin gần như trở thành một miu-nổi-tiếng khi nó mất tích vào năm 2002, lúc ấy hàng xóm của Tracey đua nhau sưu tập mấy cái poster “Tìm mèo lạc” do Tracey hệt như  sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Và giờ thì Tracey kiếm tiền bằng cách in hình Docket lên chén đồ ăn cho mèo? Thực dụng vừa vừa thôi chứ!

 

Nghệ sĩ: Rob Pruitt
Công ty: Jimmy Choo
Sản phẩm: Giày và các phụ kiện (thời trang) với hình gấu trúc

Rob Pruitt từng nói rằng những con gấu trúc óng ánh của anh nhắc nhở chúng ta phải biết quý những gì dễ thương. Nhưng mấy đôi giày, túi, và móc chìa khóa lòe loẹt trông giống ma cô hơn là gấu trúc.

 

Nghệ sĩ: Roy Lichtenstein
Công ty: Nike
Sản phẩm: Giày Lichtenstein Vandal

Nếu Roy Lichtenstein thiết kế giày, chúng nên là giày cho hãng Keds – cũng chính là chủ thể của bức tranh cùng tên do Roy vẽ vào năm 1962. Thêm nữa, vì dạo này các tác phẩm nổi tiếng rất hay bị bà con lôi ra xỉ vả, cái tên “Vandal” (có nghĩa: người phá hoại các công trình văn hóa) nghe không hợp chút nào.

 

Nghệ sĩ: Richard Prince
Công ty: AriZona
Sản phẩm: Nước chanh có gas Lemon Fizz

Richard Prince nổi danh nhờ đã chế ra nhiều biểu tượng cho nước Mỹ, từ cao bồi Marlboro (thuốc lá) đến con thỏ Playboy. Giờ anh lại hợp tác với một công ty liên doanh lớn để phát triển một thương hiệu nước soda chanh? Trò này thật khó hiểu, trừ khi Prince đang định tán tỉnh AriZone để công ty cho phép anh xài logo của họ trong tác phẩm của mình (chứ kiện cáo về chuyện xâm phạm bản quyền sẽ tốn phí lắm).

 

Nghệ sĩ: Salvador Dali
Công ty: Cofinluxe
Sản phẩm: Nước hoa “Ruby Lips”

Có một thời Dali từng muốn tự quảng cáo bản thân một cách trắng trợn, ông định kiếm tiền bằng cách bán những tờ giấy với chữ kí của mình ở trên. Nếu so sánh, thì nước hoa Dali nghe không đến nỗi tồi, nhưng nó lại mang mùi hoa lan và hoa hoắc hương nồng nặc đến nỗi chẳng ai chịu được.

 

Nghệ sĩ: Keith Haring
Công ty: Tenga
Sản phẩm: Sex toy cho nam giới

Ờm, trước hết, đây là món đồ chơi kích dục đầu tiên cho nam giới có “dấu ấn nghệ sĩ”. Thứ hai, Haring là người luôn nhiệt tình ủng hộ loại hình nghệ thuật bình dân, dễ tiếp cận. Còn sản phẩm này – công ty Tenga gọi nó là “tương lai của thủ dâm” – bạn sẽ khó mà hiểu được nếu không có sơ đồ hướng dẫn sử dụng. Thật là “dễ tiếp cận” nhỉ?

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả