Thị trường

Đợi xem có kiện không: Campbell tung ra mẫu lon súp cà mới, giống tranh Warhol 02. 09. 12 - 10:34 pm

Hữu Khoa st và dịch

 

 

Hãng làm súp lớn nhất thế giới vừa ra mắt loạt lon súp cà chua đặc mới toanh, với mẫu mã na ná những bức tranh của Andy Warhol (vẽ loại lon súp này) cùng một câu nói của ông in phía sau.

Tranh của Andy vẽ những lon súp cà

  

Lon gốc của Campbell chỉ có màu đỏ và trắng

 

1.2 triệu lon, giá mỗi lon là 75 xu, lần này được Campbell tung vào hệ thống cửa hàng Target, bắt đầu từ Chủ nhật, 2. 9. 2012.

Việc hãng Campbell dùng hình ảnh nổi tiếng của Warhol vào trong sản phẩm đại trà là một bước chuyển đột ngột, do trước đó họ còn đang cân nhắc thực hiện các bước pháp lý, trước khi thử xem công chúng đón nhận bức tranh của Andy như thế nào.

Mẫu mã mới

 

Có vẻ không có gì đáng lo,” Jonathon Thorn, một nhà lưu trữ của hãng Campbell nói. “Nhưng hãng quyết định cứ chọn phương pháp thử dè dặt đã.

Ngay từ 1964, hãng Campbell đã nhận ra những bức tranh lon súp sẽ trở thành một hiện tượng và đã gom hết những bức này. Giám đốc tiếp thị của hãng thậm chí còn gửi cho Warhol một lá thư diễn tả sự ngưỡng mộ trước tác phẩm. “Nhờ đây tôi mới biết ông thích Súp Cà,” William MacFarland viết trong thư. “Xin được mạo muội gửi tới ông vài thùng Súp Cà.

Bức thư “lịch sử”. (Các bạn nhớ bấm vào hình để đọc được chữ).

 

Cùng năm đó, hãng đã đặt Warhol vẽ một bức lon súp cà của Campbell để làm quà tặng ông Chủ tịch hội đồng quản trị là Oliver G. Willits nghỉ hưu; Warhol được trả $2.000 cho bức này. Hãng còn mời họa sĩ tới thăm tổng hành dinh của họ tại Camden, N.J., mặc dầu không rõ chuyến đi ấy có được thực hiện không.
 
Sau đó, giữa hãng và Andy không có liên hệ gì, cho tới tận 1985, khi Warhol được đặt hàng vẽ hình quảng cáo cho loại súp khô hỗn hợp của Campbell. Hai năm sau, Warhol mất.

Vào năm 1993, hãng Campbell mua một bức Warhol vẽ mấy lon súp cà của họ để treo trong phòng họp chính của hãng. Hãng còn đạt được thỏa thuận với người thừa kế của Warhol để bán (chủ yếu ở nước ngoài) áo quần, miếng nam châm (dán tủ lạnh), các thứ phụ tùng linh tinh khác, có hình tranh của Warhol.

 

 

Về loại lon súp lấy cảm hứng từ tranh Warhol, hãng Campbell đã từng bán ra hai dịp, tuy quy mô đều nhỏ hơn lần này. Đó là vào 2004, với 75.000 lố loại 4 lon tại siêu thị Giant Eagle. Rồi trong dịp nghỉ lễ 2006, hãng bán ra 12.000 lon tại cửa hàng thực phẩm Barney ở New York.

Lần tiếp thị gần nhất là khi Campbell muốn lật ngược lại tình cảnh bán hàng giảm súp suốt hai năm. Hãng muốn năm nay phải đưa ra được vài sản phẩm mới.

Hộp súp cà đợt này bán tại Target gồm có bốn loại màu, mỗi lon in một câu nói của Warhol, đại loại: “Trong tương lai, mỗi người đều sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới trong 15 phút.” (quả là tiên tri!).

 

 

Hộp súp gốc của Campbell là màu đỏ và trắng, lần đầu xuất hiện trên thị trường là vào 1898. Kể từ đó tới nay, rất nhiều thay đổi quan trọng đã diễn ra với “mặt tiền” lon súp này.

Một bức lon súp cà cũng của Andy, vẽ lon với màu nguyên thủy của nó: trắng và đỏ

*

Các bạn nên đọc:

Rồi tay triệu phú nào cũng sẽ mua qua bán lại 15 món của Warhol  
– 6. 8 – Sinh nhật Andy Warhol: Đời là TV thôi!
– Vì sao Brillo Box đắt giá?

 

Ý kiến - Thảo luận

23:38 Sunday,2.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Chết cười. Tò mò đọc bức thư lịch sử của anh chàng Bin phụ trách ban quảng cáo sản phẩm của hãng SÚP-CÀ (chua) mới thấy cha nội lỏi thía.

Gán ngay cho danh hoạ Oa-hôn đức tánh 'nghiền' xơi SÚP-CÀ (chua) ? Và doạ sẽ gửi biếu tận nhà mấy thùng SÚP-CÀ?

Hà hà... Vẫn thói tật 'thấy nghệ-sang bắt quàng làm họ'.

Bó-tay chấm-cơm ghê gớm !
...xem tiếp
23:38 Sunday,2.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Chết cười. Tò mò đọc bức thư lịch sử của anh chàng Bin phụ trách ban quảng cáo sản phẩm của hãng SÚP-CÀ (chua) mới thấy cha nội lỏi thía.

Gán ngay cho danh hoạ Oa-hôn đức tánh 'nghiền' xơi SÚP-CÀ (chua) ? Và doạ sẽ gửi biếu tận nhà mấy thùng SÚP-CÀ?

Hà hà... Vẫn thói tật 'thấy nghệ-sang bắt quàng làm họ'.

Bó-tay chấm-cơm ghê gớm ! 
22:49 Sunday,2.9.2012 Đăng bởi:  Phú
Chú Hữu Khoa người miền Nam. Gọi hộp là lon, gọi cà chua là cà. Hồi ấy mình vào SG, có người hỏi trưa nay ăn cá sốt cà không, mình nghe tưởng món lạ, háo hức đòi ăn, hóa ra là cá thu sốt cà chua, ngọt như mứt!
...xem tiếp
22:49 Sunday,2.9.2012 Đăng bởi:  Phú
Chú Hữu Khoa người miền Nam. Gọi hộp là lon, gọi cà chua là cà. Hồi ấy mình vào SG, có người hỏi trưa nay ăn cá sốt cà không, mình nghe tưởng món lạ, háo hức đòi ăn, hóa ra là cá thu sốt cà chua, ngọt như mứt! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Duỗi não

Vũ Lâm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả