“Ngoài công sở thì tôi có thú vui chơi đồ cổ. Cách đây ba năm, một người bán đồ cổ bỗng dưng hỏi tôi mua tranh không. Tôi xem qua tranh, ngẫu hứng mua về, không ngờ là trúng được tranh quý” - ông Tira vừa kể vừa liên tục tủm tỉm cười vẻ thích thú ...
(http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/459556/Xem-tranh-va-thay-chanh-long.html)
Ôi ông Tira ôi, ông mang tâm thức người "trúng" đ ...xem tiếp
18:54Tuesday,11.10.2011Đăng bởi: Lê Nam
“Ngoài công sở thì tôi có thú vui chơi đồ cổ. Cách đây ba năm, một người bán đồ cổ bỗng dưng hỏi tôi mua tranh không. Tôi xem qua tranh, ngẫu hứng mua về, không ngờ là trúng được tranh quý” - ông Tira vừa kể vừa liên tục tủm tỉm cười vẻ thích thú ...
(http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/459556/Xem-tranh-va-thay-chanh-long.html)
Ôi ông Tira ôi, ông mang tâm thức người "trúng" đá đỏ, kỳ nam để mua tranh, làm triển lãm, thuê làm sách để rồi lại rao bán tranh theo mớ giá hời. Tủi cho tranh thật, tranh đẹp và cả tranh giả, tranh xấu quê tui quá !
15:21Tuesday,11.10.2011Đăng bởi: Em-co-y-kien
Tin to zật-cả-cò trên Tuổi Trẻ online:
"...Theo thông tin từ giới sưu tập và cũng qua xác nhận của chính ông Tira, những tác phẩm giá trị được giới thiệu trong cuốn Những tác phẩm quan trọng và vô giá của hội họa Việt Nam hiện đại sau triển lãm năm 2010 tại Hà Nội đã được Bảo tàng Singapore đàm phán và mua lại.
...Ông Tira không giấu mình là người kinh doanh "th ...xem tiếp
15:21Tuesday,11.10.2011Đăng bởi: Em-co-y-kien
Tin to zật-cả-cò trên Tuổi Trẻ online:
"...Theo thông tin từ giới sưu tập và cũng qua xác nhận của chính ông Tira, những tác phẩm giá trị được giới thiệu trong cuốn Những tác phẩm quan trọng và vô giá của hội họa Việt Nam hiện đại sau triển lãm năm 2010 tại Hà Nội đã được Bảo tàng Singapore đàm phán và mua lại.
...Ông Tira không giấu mình là người kinh doanh "thuận mua vừa bán", ...một nhà sưu tập tranh có tiếng tại TP.HCM cho rằng: "Bảo tàng Singapore may mắn, ông Tira may mắn, mà các họa sĩ Việt Nam cũng may mắn..."
http://mobi.tuoitre.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=459556&ChannelID=10
Thôi rồi Lượm ơi, sang năm trúng vé phi cơ giá rẻ hẹn Lượm lượn Bảo tàng Singapore xem tranh cũ quý quê mình nghe Lượm.
Đượm buồn nghe hàng xóm tuôn vè:
“Ông TIRA - Thái thương gia,
Mua vào tranh Việt bán ra Tân-Zá-Bà” (tức Singapore)
Mà chưa hết:
“Trúng mánh tranh cũ quý
Ông Tira hết ý.
Phê bình Việt cổ súy
Thì thuận mua vừa bán
Tân-Zá-Bà may mắn
Sưu tập gia may mắn
Họa sĩ ta may mắn
Kho làng ta hết nhẵn
Dân làng ta muối mặt”
(http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/459556/Xem-tranh-va-thay-chanh-long.html)
Ôi ông Tira ôi, ông mang tâm thức người "trúng" đ
...xem tiếp