Nghệ sĩ thế giới

Phil Davis: người thực tài thì không câu nệ vai to vai nhỏ 03. 05. 13 - 8:03 am

Pha Lê tổng hợp

 

Năm nay, nghệ sĩ tài năng Daniel Day Lewis lại thắng thêm một giải Oscar cho vai Lincoln trong bộ phim cùng tên, như vậy là Daniel đã có đến 3 Oscar; nếu trong tương lai anh thắng thêm vài Oscar nữa thì chắc không ai ngạc nhiên. Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, cánh báo chí hỏi Daniel rằng diễn viên nào có ảnh hưởng đến anh nhất, Daniel nêu ba cái tên: Meryl Streep, Robert De Niro, và Phil Davis.

Meryl lẫn De Niro nổi tiếng quá rồi, ai cũng biết, nhưng Phil Davis là … ông nào vậy kìa?

Phil thường chỉ được biết đến ở Anh Quốc, còn không thì phải ghiền phim lắm mới biết Phil. Ông là một nghệ sĩ rất giỏi nhưng vô cùng thầm lặng, nhân đợt Daniel Day Lewis nhắc đến Phil, xin mượn cớ để giới thiệu ông cho mọi người biết.

Phil sinh năm 1953 ở Anh Quốc, lúc mới khởi nghiệp thì ông tham gia đóng kịch, có vài vai nhỏ trên truyền hình. Phil vốn dĩ có đức lẫn tài, và những diễn viên kiểu này ở Anh hay có luôn điểm chung: được Mike Leigh phát hiện.

Phil thời còn trẻ (tóc vàng) trong phim “Quadrophenia”. Đây là một trong những phim đầu tiên của ông.

Mike giao cho Phil vai Cyril – một anh chàng lái xe mô tô tốt bụng, tự hướng mình theo Xã hội Chủ nghĩa – trong phim “High Hopes“. Phim hay, Phil đóng cũng hay nên được chú ý. Nhưng hầu hết các diễn viên của Mike như Phil, Timothy Spall hay Leslie Manville đều là người rất vô tư, đóng phim đơn giản vì thích đóng phim. Dù sau phim của Mike Leigh họ bắt đầu có tên tuổi, thậm chí còn được đề cử nào là Oscar với Cầu Vàng, họ vẫn vui vẻ đóng vai nhỏ, tham gia đóng kịch, hoặc xuất hiện trong một… tập của một phim truyền hình nào đấy.

Phil (phải) và Ruth Sheen trong một cảnh của “High Hopes”.

Phil cũng thế. Ông có đóng vai chính hoặc vai quan trọng, nhưng lâu lâu lại thấy ông trên ti-vi, lúc sau lại thấy ông ở nhà hát, rồi ông xuất hiện khoảng 5 phút trên một phim nghệ thuật. Ông rất vui vẻ, chịu khó; và giống với Meryl Streep, De Niro, hay Daniel Day Lewis, Phil đóng được đủ mọi loại vai. Đạo diễn Mike Leigh nhắc đến Phil trong cuốn sách Mike Leigh on Mike Leigh của ông: “Tôi và Phil làm việc cùng nhau từ khi anh còn là trai trẻ cho đến khi anh thành một ông trung niên. Phil là người tuyệt đối nghiêm khắc (với chính mình), rất thông minh, có ý thức cộng đồng, và luôn sống trong thế giới thực (chứ không thuộc loại hay mơ tưởng). Cái gì anh cũng muốn thử. Vô cùng sáng tạo, và là một anh chàng dễ thương. Tuy nhiên, điều thú vị nhất về Phil: anh ấy là một diễn viên rất sâu sắc cũng như linh hoạt.”

Các nhà bình phim từng nói rằng, lúc Phil đóng vai hiền thì bạn sẽ muốn đem ông về nuôi như nuôi thú kiểng, còn nếu ông đóng vai găngx-tơ thì bạn chỉ cần nhìn nhân vật ông đóng thôi là bạn đã muốn chạy dài.

Phil trong một cảnh của phim “The Firm”, Phil đóng vai… trùm băng đảng Hooligan, chuyên phá rối sau các trận bóng đá.

 

Phil xuất hiện… vài giây trong siêu phẩm “Secret & Lies” của Mike Leigh (vai ‘người đàn ông mặc vest’). Lần hội ngộ với Mike Leigh tiếp theo là phim “Vera Drake”, trong phim này thì Phil là diễn viên chính, thủ vai ông chồng hiền lành, hết mực yêu vợ. Hình: một cảnh của Vera Drake, Phil đội mũ xám, đứng bên phải.

 

Phil tiếp tục làm khán giả ngạc nhiên với vai ông già hâm mê gái trong series truyền hình mini (phim truyền hình chất lượng, chỉ có khoảng 3 tập) “Twenty thousand street under the sky” của đài BBC. Trong hình là một cảnh của series này, Phil đội mũ

 

Là diễn viên được người trong giới nể trọng, nhưng Phil vẫn hay tham gia nhiều vai lẻ tẻ cho vui. Hình: Phil trong vai Lucius Petrus, đây là vai cho một tập của phim truyền hình dài “Dr Who” vốn rất ăn khách.

 

Gần đây, Phil đóng vai Mickey Joy – một cố vấn luật cho những tên tội phạm khét tiếng – trong series “Silk”.

Phil đóng hay, gần gũi với công chúng, lại chịu khó, không câu nệ vai lớn vai nhỏ. Nếu tính tổng cộng các loại tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình ông từng tham gia thì cũng hơn 100, tính luôn kịch sân khấu là còn nhiều nữa. Báo chí hay ca ngợi Phil là ‘người hùng thầm lặng’ của nền điện ảnh Anh Quốc. Nếu Daniel Day Lewis bảo rằng Meryl Streep, Robert De Niro, và Phil Davis ảnh hưởng đến mình thì đó cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên.

Ý kiến - Thảo luận

17:37 Friday,3.5.2013 Đăng bởi:  admin

@ Candid: Thủ pháp câu khách rẻ tiền mà bạn. Kiểu "Diễn viên nổi tiếng không buồn vì có hai vai nhỏ" thì sẽ nhiều người vào đọc hơn là "Diễn viên nổi tiếng không buồn vì có hai vai diễn nhỏ" :-)


...xem tiếp
17:37 Friday,3.5.2013 Đăng bởi:  admin

@ Candid: Thủ pháp câu khách rẻ tiền mà bạn. Kiểu "Diễn viên nổi tiếng không buồn vì có hai vai nhỏ" thì sẽ nhiều người vào đọc hơn là "Diễn viên nổi tiếng không buồn vì có hai vai diễn nhỏ" :-)

 
16:34 Friday,3.5.2013 Đăng bởi:  candid
Đọc tiêu đề bài viết tưởng là không câu nệ người có cái vai to hay vai nhỏ (như kiểu mặc suit độn vai vuông). Chắc là nên sửa lại tiêu đề là vai diễn to hay nhỏ để bà con đỡ hiểu nhầm. :D
...xem tiếp
16:34 Friday,3.5.2013 Đăng bởi:  candid
Đọc tiêu đề bài viết tưởng là không câu nệ người có cái vai to hay vai nhỏ (như kiểu mặc suit độn vai vuông). Chắc là nên sửa lại tiêu đề là vai diễn to hay nhỏ để bà con đỡ hiểu nhầm. :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả