Kiến trúc

Rẻ-tốt-đẹp, nhưng chưa chắc hạnh phúc 18. 04. 13 - 7:07 am

Phan Pheo

Đọc bài viết rất thú vị của bạn Bùi Trà My, tôi thử nêu một vài ý kiến cá nhân mang tính phản biện chút nhé, chỉ dựa trên những hình ảnh mà SOI đăng ở đây.

Tôi sẽ nhận xét các ảnh theo chiều ngược lại, từ dưới lên.

Có thể thấy, đập ngay vào mắt, gần như suốt cả chiều dài màu cam đậm của container (cũng là một vách ngôi nhà) không hề có một cửa sổ nào lấy sáng và thông khí. Nhìn bên ngoài, người ta sẽ có cảm giác đúng là sống trong… container, bức bối, khó chịu. Tôi không rõ kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này xử lý vách container thế nào vì trong bài không thấy nói đến, nhưng cho dù là chỉ ở xứ ôn đới đi nữa, mùa hè không quá nóng và mùa đông không quá lạnh, thì với một bức vách liền mạch như thế, cảm giác e rằng sẽ bí bách.

 

Ngôi nhà container này có một view cực đẹp, nhìn ra khoảng không thiên nhiên bên ngoài, có núi, có cả thung lũng nữa thì phải… Thế nhưng view này đã bị cắt vụn ra bời những đường kỷ hà học ngang dọc và rối beng của cửa kính ra vào, của cửa trời lấy sáng trên cao. Ngoài ra, view này còn bị “phân tán” vì đứng ở vị trí như của người chụp ảnh, màu cam của vách container vẫn hắt vào mặt. Với màu cam quá nóng như thế, lại gần như thế, màu thiên nhiên nào cũng bị nhợt nhạt đi, có lẽ chỉ có những cổ động viên của đội tuyển Hà Lan mới cảm thấy dễ chịu! Hơn nữa, tôi nghĩ màu cam đậm nên chỉ hãn hữu dùng trong thiết kế nội thất và phải với tỷ lệ phải hết sức hợp lý, bởi nó lấn át, dễ gây nhàm; có thế nào người ta mới dùng cái màu này trong tìm kiếm cứu nạn!

 

Phần bồn tắm. Cứ cho là ở “bển”, mấy ông bà Tây không quan tâm đến việc người bên ngoài có nhòm vào khi gia chủ đang “luy” để tắm hay không, nhưng việc thiếu những rèm cửa chắc chắn gây ra cảm giác bất an, cho dù có sử dụng hay không. Vách kính trong suốt tạo cảm giác sắc cạnh hơi bị sợ, khiến ai muốn vào bồn chắc cũng phải rón rén. Một phòng tắm cạnh thiên nhiên mà sao không cho cảm giác phóng khoáng. Hình như chủ nhà thấy thiên nhiên lợt lạt sao đó, nên vẫn phải đặt một lọ hoa đỏ chót trên bệ đặt bồn rửa mặt!

 

Ở khu vực này, thích nhất là những cửa lấy sáng bên trên, nhìn thấy được vòm cây đẹp. Nhưng vì sao những chiếc gối lại có màu sắc rối loạn thế kia, rồi những chiếc ghế đỏ, cái bình hoa, những cái đèn tường… cùng bộ ghế trắng toát tạo cảm giác đang ở một showroom đồ nội thất (hội chứng này có vẻ hơn bị lan tràn trong những căn nhà điệu?)

 

Nhìn vào đây, tôi vẫn nghĩ nhà chưa có người ở, mới chỉ là bày đồ đạc vào để chụp hình. Cái sàn bóng loáng đầy tính công nghiệp, đồ gỗ cũng rất công nghiệp, và bộ ghế cao thì đặc biệt xấu với những cái chân kim loại trắng. Ngoài ra nhìn hình, tôi cứ có cảm giác đang đi trong một không gian đang tháo dỡ. À, hóa ra tại hệ thống lấy sáng bên trên, sát liền với cửa ra vào rất to mà chưa có rèm, trống trải. Căn nhà này, sống giữa thiên nhiên mà sao cho cảm giác rất thiếu cây xanh.

 

Đây, nơi tiếp khách nhìn ra không gian bên ngoài qua vách kính trong suốt. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà lại đặt một chiếc bình đỏ sậm trên chiếc bàn, là “kỳ đà cản mũi” giữa con mắt người ngồi và quang cảnh bên ngoài. Góc nhìn này khô khan và lạnh lẽo, như là buổi tối đầu tiên của một gia đình bị đày đến miền Viễn Tây, và trước mặt là những ngày gian khó…

 

Với hệ mái này thì chắc nhà sẽ bớt nóng nhiều. Hơi nóng bốc lên trên cao sẽ thoát ra các cửa trời sát mái. Tuy nhiên chiều dài màu cam liền lạc của ngôi nhà vẫn gây cảm giác bức bí vô cùng.

 

Kết luận rút ra: có thể đây là ngôi nhà rẻ-tốt-đẹp theo mong muốn của kiến trúc sư, nhưng cho sống trong một ngôi nhà như thế này chưa chắc tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Chắc tôi sẽ phải trổ thêm cửa sổ, đổi màu sơn vách nhà bên ngoài, treo thêm rèm, và bỏ đi rất nhiều đồ đạc cùng những bình hoa trang trí… Tất nhiên, đấy chỉ là cảm quan của cá nhân tôi thôi.

Một lần nữa cảm ơn Trà My rất nhiều.

 

*

Bài liên quan:

– Thư gửi các kiến trúc sư, hay là niềm hy vọng vào rẻ-tốt-đẹp 
– Rẻ-tốt-đẹp nhưng chưa chắc hạnh phúc

– Ưu và nhược của nhà container
 
– Vì sao thế này lại không an toàn…

 

 

Ý kiến - Thảo luận

16:27 Saturday,10.8.2013 Đăng bởi:  nguyễn viết trường

Quan điểm của bác Phan Pheo theo đúng như bác tự nhận: " cá nhân -> chủ quan". Em thì không biết phân tích thế nào là đẹp nhưng em chỉ nghĩ là trước khi đẹp thì phải "phù hợp". Phù hợp cụ thể là phù hợp với lối sống, gu thẩm mỹ, văn hóa, đặc điểm sinh hoạt ... của chủ nhà. (Ở đây chắc là một anh Tây nào đấy - chú không phải Việt Nam ta) Cho nên, nhà này n
...xem tiếp

16:27 Saturday,10.8.2013 Đăng bởi:  nguyễn viết trường

Quan điểm của bác Phan Pheo theo đúng như bác tự nhận: " cá nhân -> chủ quan". Em thì không biết phân tích thế nào là đẹp nhưng em chỉ nghĩ là trước khi đẹp thì phải "phù hợp". Phù hợp cụ thể là phù hợp với lối sống, gu thẩm mỹ, văn hóa, đặc điểm sinh hoạt ... của chủ nhà. (Ở đây chắc là một anh Tây nào đấy - chú không phải Việt Nam ta) Cho nên, nhà này nó đẹp vì nó phù hợp. Còn phù hợp thế nào thì em cũng không giám chém, bời em không có con mắt, lối sống và tư duy của anh Tây - chủ nhà kia. Thân bác !

 
23:36 Sunday,28.4.2013 Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Hi Bùi Trà My

Anh sorry vì đã viết nhầm tên của em. Tại tiếng Anh của anh giỏi hơn tiếng Việt nên trong lúc viết anh cứ phiên âm theo cách đọc, nếu viết đúng tên em thì chắc anh sẽ viết thành Mai :D. Anh hứa sẽ rút kinh nghiệm và để ý những cmts sau.

Còn về chuyện xắ
...xem tiếp

23:36 Sunday,28.4.2013 Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Hi Bùi Trà My

Anh sorry vì đã viết nhầm tên của em. Tại tiếng Anh của anh giỏi hơn tiếng Việt nên trong lúc viết anh cứ phiên âm theo cách đọc, nếu viết đúng tên em thì chắc anh sẽ viết thành Mai :D. Anh hứa sẽ rút kinh nghiệm và để ý những cmts sau.

Còn về chuyện xắn quần thì anh rất ủng hộ em. Tuy rằng chưn anh không trắng bằng chưn em nhưng anh cũng đã từng có một thời gian dài xắn quần. Xắn quần ở quốc tế cũng có mà ở Việt Nam cũng có em ạ, em cứ yên tâm là như thế. Giờ anh đi giày tây bóng lộn rồi, nên nếu xắn quần lên thì nhìn lý nhã kỳ lắm em ạ. Việc xắn quần giờ đây, anh gửi gắm cả vào thế hệ trẻ như em. Anh có cái này không biết em đã coi qua chưa? Nếu chưa thì coi như tấm lòng của anh gửi đến người xắn quần trẻ tuổi. Trông thế thôi mà đắt phết đấy em ạ, không hề rẻ đâu.

Còn việc quy hoạch cũng không thay đổi được giá nhà cắt cổ ở khu trung tâm đâu em ạ. Việc lựa chọn đặt vị trí khu trung tâm của một thành phố lớn, thì tự động bất động sản xung quanh nó đã có giá đắt cắt cổ rồi. Một ngày đẹp trời nào đó, thủ đô đột nhiên dời về Thanh Hóa chẳng hạn. Em có tin là bất động sản trung tâm thành phố Thanh Hóa có giá cắt cổ hơn trung tâm Hà Nội bây giờ không? Anh thì tin em ạ.

Chúc em may mắn!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả