Chính trị

Tao mới anh Hai UAE, mày là anh Ba nhưng còn thằng ông nội 30. 04. 13 - 11:36 pm

Sáng Ánh

Tháp Dubai hiện cao nhất thế giới

Vào thời điểm 2010, khi khánh thành Tháp (Burj) Dubai, tức là tòa nhà cao nhất thế giới (830 m – cao nhì là tháp Taipeh 101, chỉ 450m nếu tính đến nóc và không tính cái tum vẽ vời) thì một cơn lốc mới đi qua miền sa mạc này. Đó là khủng hoảng tài chánh thế giới của 2007-2008. Dubai – đang vươn vai và mang cao vọng trở thành một trong những trung tâm tài chánh toàn cầu, sánh với New York hay Singapore, London… – tất nhiên lãnh đủ. Ba nồi cơm Phù Đổng chỉ còn hai, muốn nhổ bụi tre thì hơi thiếu sức chút, phải nhờ.

Vương Mohammad bin Rached al Maktoum (*) của Dubai, cũng là Thủ tướng của Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), khi kéo miếng vải che tên tháp xuống, đã khiến người đứng cạnh ông phải lễ độ nhếch mép cười: tên của tòa nhà này đã được đổi vào phút chót, và tháp mà-ai-cũng-tưởng là tháp Dubai này khi khánh thành lại mang tên là tháp Khalifa. Khalifa, tức là Khalifa bin Zayed al Nahyan – người đứng cạnh ông, quốc vương của Abu Dhabi, Chủ tịch nước của UAE, cũng là chú của một trong ba chàng đẹp trai vừa mới bị Ả-rập Saudi trục xuất vì đẹp mã.

Vương Mohammad bin Rached al Maktoum của Dubai tặng bản đầu tiên của sách (thơ?) ông cho vương Khalifa bin Zayed al Nahyan (áo vàng) của Abu Dhabi

Nụ cười này phần hãnh diện có 1 thì phần xót ruột có 10. Mười đây là 10 tỉ USD ông Khalifa của tiểu vương Abu Dhabi vừa phải bấm bụng dúi vào tay ông Mohammad của tiểu vương Dubai, ờ thì ai chẳng có lúc, anh cứ cầm tạm mà dùng. Trong nắm (cũng khá to này), 4.1 tỉ là để cứu kíp thời chủ tịch Dubai World, tức là chủ nhân của cái tháp chọc thẳng lên trời này. Một tỉ USD bằng tờ 100 đã cao 1110 m, tức là cao hơn tháp. Như vậy, chuyện mua danh, tức được cái tên tòm tèm này, mất mẹ nó 4 tỉ! Một phút hả hê… Tính ra là 68,3 triệu một giây chứ đâu phải ít. Cười kiểu này, xem Hoài Linh tấu hài đỡ tốn tiền hơn.

Quang cảnh nhìn từ tháp Dubai – hay tháp Khalifa, tên người cho 10 tỉ – vào một ngày nhiều mây.

UAE là tập hợp của 7 tiểu vương quốc vùng Vịnh, độc lập từ Anh quốc năm 1971 (và có lúc định kéo cả Quatar với lại Bahrain vào, nhưng bị hai tiểu quốc này xin lỗi tôi ra ở riêng). Trong 7 tiểu quốc thì Dubai chiếm 38% dân số, Abu Dhabi 30% nhưng diện tích to đùng. Abu Dhabi, 900.000 dân là thủ đô nhé, Dubai 2,1 triệu, là thành phố cái gì cũng lớn. Abu Dhabi như Hà Nội, còn Dubai là TP. Hồ Chí Minh. Hai chàng này dĩ nhiên về dân và về đất nổi nhất trong số bảy chàng hiệp sĩ (tên của năm tiểu quốc còn lại chẳng ai buồn nhớ được). Dubai, tuy cạn dầu (dầu khí hiện có 10% GDP của vương quốc) nhưng tháo vát, từ mấy thập niên nay mở quán bia ôm, ai cũng biết nhạc xập xình. Abu Dhabi đạo mạo hơn nhiều, thắt cà vạt, trong khi thằng em phanh ngực áo (hàng hiệu nhé) đến độ phải cảm lạnh khụt khịt.

Năm 2000, Dubai mở một khách sạn tại bờ biển Jumeirah, có tên Burj al-Arab, hình cánh buồm bạt gió, nhưng vì là vào năm 2000 (chính xác là vào ngày cuối của năm 1999) nên lúc đó không có chuyện bị bão tài chánh thổi bay ra biển. Tốn phí 650 triệu và 111.500 mét vuông, 28 tầng này chỉ dành cho được có 202 suite. Một nhà báo Anh biết đếm đến…7 tôn ngay khách sạn lên hàng huyền hoặc 7 sao. Thế là rùm beng và ồn ào, như mọi chuyện thành thói ở Dubai, nhất này nhất nọ, kỷ lục này kỷ lục kia.

“Khách sạn 7 sao” Burj al-Arab

 

Có 202 suites ở khách sạn Burj al-Arab, bé nhất là 169 mét vuông, lớn nhất là 780 mét vuông. Giá của The Royal Suite là $28.000 một đêm.

Anh Hai Abu Dhabi chẳng nói chẳng rằng, mím môi không một lời bình phẩm. Năm 2006, anh khai trương tại thủ đô của cả UAE The Emirates Palace, mấy tầng thôi, kín đáo, nhưng diện tích xây dựng gấp tám lần và tốn phí gấp mười (là 6 tỉ). Nhà báo Anh nói trên (giờ đã biết đếm đến 8), mọ mẫm đến để viết bài thì được trả lời rằng, đây chẳng có sao nào hết, một cái cũng không, vì đây không phải là khách sạn, đây chỉ là một cái cung điện cho khách lỡ độ mướn phòng qua đêm. Qua đêm tại đây, nếu là Quan Vũ phò nhị tẩu, thì khỏi chong đèn mà đọc sách, có sẵn 1002 chùm long lánh pha lê của nhà Swaroski. Tại sao 1002 mà không là số đẹp như 999 ở ta? Bạn đọc hẳn quên mất rằng đây là Ả-rập, 1001 đêm mỗi đêm thắp một cái vẫn còn dư một cái để dành. Mở ngoặc, Quan Vũ sang đến đây làm gì không biết, nhưng nên nhớ lâu nay 25% khách của Burj al Arab ở Dubai (có dịch vụ đưa đón phi trường bằng Rolls Royce chứ không phải bằng Hồng Kỳ hay Xích Thố), là du khách Trung Hoa.

The Emirates Palace của Abu Dhabi.

Không như Qatar bỏ tiền xây tòa The Shard tít tận London, hay Dubai dựng ở tại đó đường tàu điện lủng lẳng, Abu Dhabi lo dựng Đền Hồi (chẳng hiểu vì sao lại lớn nhất thế giới**), rồi mời các trường New York University, Paris Sorbonne, INSEAD sang tận nơi gõ đầu trẻ trong nhà. Trang nghiêm và đài các với các chi nhánh bảo tàng Guggenheim và Louvre (sẽ xong vào 2015), thỉnh thoảng lộ tí hàng (đấy, cho biết), Abu Dhabi dạo gần đây bắt đầu được nhắc đến như là “Thành phố giàu nhất thế giới”. Và ở một nơi kém hẳn Việt Nam về các cuộc thi hoa hậu, thế mà phái đoàn gửi đi dự các lễ hội truyền thống Ả Rập (nhấn mạnh từ ‘truyền thống’) trong vùng, thì tìm mãi cũng ra ba chàng đẹp trai.

Louvre Abu Dhabi

 

Phối cảnh bên trong Louvre Abu Dhabi

Những so đo vừa nói đến bên trên là chuyện so đo trong nhà UAE với nhau. Còn với láng giềng lớn Ả-rập Saudi (nơi trục xuất ba chàng hoàng tử nhà mình) lại là chuyện khác. “Mấy thằng vương bộ lạc gì đó chúng mày mà đua đòi với vương bố mày là họ nhà Saud sao!” Vương Alwaleed bin Talal của Ả-rập Saugi (***) thoạt đầu cho biết, ông có dự án xây tòa nhà Kingdom cao một dặm Anh, tức là 1609 m (nói cách khác, tháp Khalifa chúng mày tao xây gấp đôi, thằng Tom Cruise có muốn leo mãi cũng bất khả thi chẳng hết). Sau khi thăm dò địa dư ở Jeddah, vì lý do kỹ thuật, đất cát sa mạc thì… mềm, ông hạ giọng xuống, thôi thì xây cao một kilômét cho nó tròn trĩnh.

Khi xây xong, tháp Kingdom sẽ cao nhất thế giới.

Hiện tháp đã khởi công, nhưng chưa biết bao giờ xong, vì ông còn đang bận cãi nhau với tạp chí Forbes về thứ bậc tỉ phú. Tạp chí này xếp ông hàng có 26 trên thế giới, “xén” tài sản của ông mất nghe đâu là 9.6 tỉ, đúng ra theo ông thì ông phải trong vòng top ten, bực cả mình. Để đảm bảo không thể sập bất chừng, việc xây dựng tháp Kingdom này ông giao cho tập đoàn… Binladin (hay Binladen Group – BLG) (****).

*

Chú thích:

* Các cái tên lòng thòng này có nghĩa là Mohammad con của Rached họ (tộc) nhà Maktoum.

** Những thứ hạng nhất nhì này thật ra cũng khó mà chính xác. Thí dụ, chiều cao của một tòa nhà có tính cột thu lôi hay không. Dubai Mall (dưới chân Tháp Khalifa), tự phong là khu mua sắm lớn nhất thế giới, nhưng có vài ba nơi khác không bằng lòng (Edsa Mall ở Philippines chẳng hạn). Lớn là có kể diện tích bãi xe từng hầm? Diện tích các hàng quán? Hay là tính theo số người mua sắm, doanh thu?

*** Ông này không phải quốc vương như hai ông kia mà chỉ là thằng bé lăng xăng kinh tế trong hoàng tộc Saud.

****Hãng thầu xây dựng Saudi, nếu tên có nghe quen thì không phải bởi vì nó lớn hàng đầu thế giới mà vì là do bố của “một anh nào đó” mang tên Ossama thành lập. Nhà nào đông con chẳng thế, có đứa lo xây dựng còn có đứa chỉ biết phá.

*

Về Ả-rập:

- Bạn có biết Abu Dhahi Art?

- ART DUBAI càng ngày càng mạnh

- Học được gì từ ba chàng đẹp trai

- Dubai: làm được thơ thì ngu gì không đề thơ trên sóng

- Tao mới anh Hai UAE, mày là anh Ba nhưng còn thằng ông nội

- Quân vương và người đẹp: khi thép bốc lửa

- Tình sử Saudi: có ngoại ngữ, có váy ngắn, nhưng chỉ thiếu tiền giặt ủi

- Kẹo lạc cho họa sĩ: Công chúa dỏm và công chúa chổm

- Vân Tiên Từ Mẫu bản lắm kim cương

- Kể bằng hí họa: Ai đã đánh drone nhà máy dầu?

- Kể bằng hí họa: Em canh giếng dầu, anh che chở lúc bình yên

- Kể bằng hí họa: Iran mà chết là chết tất

- Bữa tiệc tháng kiêng

- Oman: đàn bà đi may áo, đàn ông vào khách sạn làm gì?

- Israel với Hamas: tiếc đã muộn rồi

Ý kiến - Thảo luận

20:25 Friday,23.6.2017 Đăng bởi:  SA
@CH NGUYEN
Đang làm luận án thì khủng bố bé thôi, làm luận án xong như Khieu Samphan (Paris 1959, “Kinh Tế Cam Bốt và phát triển kỹ nghệ”, có bản dịch tiếng Anh tại ĐH Cornell, South East Asian Project, Data paper #111) thì mới là khủng bố tầm cỡ, chưa nói đến các TS khác!
...xem tiếp
20:25 Friday,23.6.2017 Đăng bởi:  SA
@CH NGUYEN
Đang làm luận án thì khủng bố bé thôi, làm luận án xong như Khieu Samphan (Paris 1959, “Kinh Tế Cam Bốt và phát triển kỹ nghệ”, có bản dịch tiếng Anh tại ĐH Cornell, South East Asian Project, Data paper #111) thì mới là khủng bố tầm cỡ, chưa nói đến các TS khác! 
20:08 Friday,23.6.2017 Đăng bởi:  SA
Tân đệ nhất thái tử Saudi lên ngôi này vào tuổi 31 làm hoàng tộc Saudi sửng sốt (các đệ nhất thái tử trước thường 70-80t, nhiều lúc chết trước vua vì cho đến giờ ngai này truyền theo hàng ngang chứ không phải hàng dọc). Iran gọi đây là mộ
...xem tiếp
20:08 Friday,23.6.2017 Đăng bởi:  SA
Tân đệ nhất thái tử Saudi lên ngôi này vào tuổi 31 làm hoàng tộc Saudi sửng sốt (các đệ nhất thái tử trước thường 70-80t, nhiều lúc chết trước vua vì cho đến giờ ngai này truyền theo hàng ngang chứ không phải hàng dọc). Iran gọi đây là một cuộc “đảo chánh mềm”.

Cậu Mohammad bin Salman này trong 2 năm qua đã thao túng quyền lực, hạ giá dầu để giết cạnh tranh (nhưng kết quả là làm chính Saudi khó thở), gây chiến tại Yemen với kết quả nửa vời, mới lại phong tỏa luôn Qatar. Khi dầu hạ, nhà nước phải bớt phụ cấp (đại đa số lao động là công nhân viên nhà nước), mới phải tăng trở lại vì thần dân ko vừa lòng. MBS lên ngôi (thái tử số 1), cho nghỉ thêm 1 tuần phép và hoàn lại phụ cấp bị cắt từ ngày đầu.

Tính khí cậu thì khó biết, cao điểm của chiến tranh Yemen, bộ trưởng quốc phòng Mỹ ko liên lạc được với cậu trong mấy ngày vì cậu đi nghỉ mát Maldives, đang tập lặn nên đt vệ tinh bị san hô cản ko bắt sóng. Cậu với thái tử Abu Dhabi Mohammad bin Zayed (MBZ hay Mercedes Benz) hiện là 1 cặp bài trùng Hắc Công Tử-Bạch Công Tử đang tham vọng đổi mới vùng Vịnh.

Đây chỉ để nói chuyện đồng hồ, theo ảnh này thì là Audemars Piguet Royal Oak, 20-30K USD. Đua đòi với cậu về mặt này còn khả thi, nhưng đừng đua về mặt du thuyền. Bận thấy một cái đẹp mắt đi ngang, cậu lội theo hổn hển đòi mua bằng được 440 triệu. Cỡ này mình nghĩ chỉ có nữ thiếu úy kiểm lâm Dak Lak nhà gỗ 100 tỉ mới dám đọ thôi.

Thế còn anh MBZ thì đồng hồ gì? Mình ko xác định được nhưng có khả năng là Rolex Daytona do nhà Titan Black ở London làm lại mặt, có đề hẳn tên vương cha vương con Abu Dhabi  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả