Tin tức

Art Basel Hong Kong: Năm đầu tiên rực rỡ 27. 05. 13 - 1:04 pm

M.Nha tổng hợp

HONG KONG – Trong bức hình này, chụp hôm 23. 5. 2013, là bức “Portrait Officiel Rouge” (Chân dung chính thống Đỏ?) của Yan Pei-Ming, tại hội chợ Art Basel Hong Kong (vừa kết thúc vào 26. 5). Yan Pei Ming sinh năm 1960 tại Thượng Hải, năm 1982 sang Pháp sống. Ông nổi tiếng với những bức chân dung Mao Trạch Đông khổ lớn, đen trắng, vẽ bằng loại cọ vẽ lớn với những nét cọ nhanh, mạnh bạo và thô tháp. Ảnh AFP/Philippe Lopez.

 

Art Basel là hội chợ có từ 1970, diễn ra hàng năm, chuyên bày tác phẩm hiện đại và đương đại, kéo dài bốn ngày, trước giờ chỉ diễn ra ở Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Năm nay, đến thành phố có tốc độ phát triển cao nhất châu Á này, Art Basel Hong Kong đã thay thế cho Art HK là hội chợ có từ 2008 tại đây. Trong ảnh là Annette Schönholzer và Marc Spiegler, hai nhân vật chủ chốt của Art Basel – đơn vị đã mua lại Art HK.

 

Khách tham quan đi ngang một tác phẩm tại gian của gallery Yamamoto Gendai tại Art Basel Hong Kong. Lần đầu tổ chức tại Hong Kong, Art Basel tung ra một loạt những tác phẩm đình đám, làm nổi bật vị trí tụ điểm nghệ thuật của thành phố này, (thật đúng lúc) giữa cơn bùng nổ người giàu tại Trung Quốc lục địa. Ảnh chụp hôm 23. 5. 2013 của AFP/Philippe Lopez

 

Một du khách đi ngang tác phẩm PixCell-Deer #32 của Kohei Nawa tại Art Basel Hong Kong

 

Một tác phẩm của nghệ sĩ Nhật Yayoi Kusama tại Art Basel Hong Kong. Bà cũng đang có một triển lãm tại Việt Nam.

 

“The position of father” (Tư thế của ông bố) – Zhang Xiaogang, tại Art Basel Hong Kong.

 

Tác phẩm “Dirty Bunny” của Marnie Weber

 

Không gian của Galerie Thaddaeus Ropac tại Art Basel Hong Kong 2013

 

Là cửa ngõ giữa Đông và Tây, Hong Kong nằm trong số những thành phố năng động nhất thế giới. Thành phố cảng này, với những nhà chọc trời san sát nhìn xuống cảng Victoria, với bao nhiêu là bảo tàng, nhà hát, không gian trình diễn, đang hưởng quy chế một quốc gia hai thể chế của Trung Quốc, sau khi được Anh trả lại. Trong ảnh là không gian của galerie Victoria Miro tại Art Basel bày một tác phẩm “chấm bi” của Kusama

 

Sean Kelly Gallery tại Art Basel

 

*

Bài liên quan:

– Art Basel Hong Kong: Năm đầu tiên rực rỡ 
– Một số tác phẩm châu Á tại Art Basel Hong Kong 2013

Ý kiến - Thảo luận

17:39 Tuesday,11.6.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
ý của tớ cũng là mấy cái tay thò ra từ tường, giống trong ảnh. Thôi. Nghĩ cái khác vậy.
...xem tiếp
17:39 Tuesday,11.6.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
ý của tớ cũng là mấy cái tay thò ra từ tường, giống trong ảnh. Thôi. Nghĩ cái khác vậy. 
13:18 Tuesday,11.6.2013 Đăng bởi:  IQ ABC
Cái cuối hay quá. Nghe bác Phạm Huy Thông nói vậy cũng hơi bị tò mò ý của bác đấy nhá.
...xem tiếp
13:18 Tuesday,11.6.2013 Đăng bởi:  IQ ABC
Cái cuối hay quá. Nghe bác Phạm Huy Thông nói vậy cũng hơi bị tò mò ý của bác đấy nhá. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả