Tạp hóa - Xã hội

13. 7 – Hà Lan gặp Brazil: không muốn đá, chẳng muốn xem, nhưng phải thắng 12. 07. 14 - 1:15 pm

Bóng Tròn Xoe

3h sáng ngày 13. 7, trận đấu xét về tâm lý là “oải” nhất sẽ diễn ra giữa đội tuyển Brazil và Hà Lan.

Brazil đã thua Đức 1-7, giờ không cần mổ xẻ thêm nữa, đảm bảo 300 năm nữa nếu bóng đá còn đượ chơi thì vẫn có người ngậm ngùi cho việc này.

Hà Lan thua Argentina trong một trận dặt dìu chẳng mấy gì hay, cũng chẳng chứng tỏ được bản lĩnh gì, nhưng vẫn ấm ức vì mình không được vào tranh ngôi vô địch với Đức. Theo các báo cho biết, thầy trò nhà da cam đang nói ra miệng sự ngán ngẩm của họ trước trận đấu sắp tới với Brazil, nào là họ chỉ muốn về nhà, nào là đá làm quái gì một trận ba-tư… Họ truyền cho chúng ta cảm giác rã rượi chẳng muốn xem. Nhưng mà coi chừng, trong lòng họ cũng đang bấn loạn, lo âu.

Lo chứ, làm sao trận này họ phải thắng Brazil bằng được, để thua thì có khác gì thua Đức tới 1-8, 1-9, càng chứng tỏ không vào được trận vô địch là đúng rồi, kêu cái nỗi gì.

Phía Brazil chắc cũng đang quẫn trí: để thua cả Hà Lan thì càng thấy rõ ràng trận hôm nọ với Đức không phải là một “tai nạn” mà là một sự kiện mở đầu cho cả một chuỗi minh chứng. Mà thắng Hà Lan ư? Thắng nổi hàng thủ dày đặc ấy không? Vô hiệu hóa được hàng công ấy không? Tâm lý cầu thủ Brazil lại đều đang rệu rã, ra sân không thể ngẩng cao đầu, thắng cũng chẳng vui mà thua càng nhục….

Nếu là huấn luyện viên Scolari, bạn sẽ làm sao?

Có lẽ, ông sẽ áp dụng biện pháp: bên cạnh những người không thể thay thế được, như Silva và Luiz, Oscar (10 – ảnh), sẽ chỉ đưa những người muốn đá vào đá. Mà còn ai muốn đá trong đội Brazil? Còn mỗi các anh từ đầu giải tới giờ chưa được ra sân, hoặc những anh không tham gia vào trận thua Đức, chứ còn ai!

 

Đó là Maxwell (14), hậu vệ trái, người đang chơi cho Paris Saint Germain. Anh không nổi tiếng nên gõ chữ Maxwell bạn sẽ ra nhiều kết quả của một nhà vật lý người Scotland trùng tên. Năm nay 32 tuổi, World Cup này cũng là cuối cùng, thế mà từ khi bước vào vòng loại đến giờ Maxwell chưa từng được ra sân. Vị trí của anh đã bị Marcelo (người đã đá phản lưới nhà ngay từ trận đầu) chiếm mất. Maxwell rất biết thân biết phận, anh từng bảo: “Khó tưởng tượng nổi tôi được chơi chỗ của tôi trong kỳ World Cup này. Nhưng nếu cơ hội tới, Felipao biết ông ấy có thể tin vào tôi.” Marcelo sai lầm suốt, nhưng cho tới nay huấn luyện viên vẫn chưa cho Maxwell vào thi thố.

 

Là hậu vệ, nhưng cũng lại mơ ước di chuyển như tiền vệ, tiền đạo; cũng đã từng ghi bàn khi tham gia tấn công, nên giao nhà cho Maxwell kỳ này thì nguy cơ cũng cao, tuy nhiên về tinh thần của anh lại tốt, như đã nói, chẳng có gì để mất nữa, chỉ một lòng muốn được chứng minh trong đội Brazil vẫn còn lắm người tài.

 

Đã có cánh trái, giờ đến hậu vệ cánh phải. Trong trận gặp Đức, Dani Alves (2) – một trong những hậu vệ đắt nhất thế giới – đã không có mặt. Sau trận thua Đức, bằng sự mạnh miệng của một người “không tham gia vào thất bại ấy”, để an ủi và lên giây cót tinh thần đồng đội, Alves đã tuyên bố: “(Không sao), tại đội tuyển Brazil, tất cả đều là những nhà vô địch.”

 

Cho nên ở trận gặp Hà Lan sắp tới, rất có thể chúng ta sẽ được xem Dani Alves chạy trên sân. Và nhắc lại, cũng như mọi hậu vệ của Brazil, lợi thế cũng như khuyết điểm của Alves là thích dâng lên tấn công, nhưng lợi thế lớn nhất của Alves trong trận này là anh không phải mang di sản nặng nề của trận thua Đức trên vai.

 

Ở hàng công, còn có tiền đạo Jo (21 – ảnh) là người đã “thoát nạn” trận gặp Đức vừa rồi. Qua 6 trận World Cup, Jo chủ yếu ngồi ghế dự bị (4 trận), dù trước đó, anh và Fred (9 – ảnh) từng cho người ta tin là một cặp tiền đạo đầy hy vọng của Brazil. Fred thì nay đã quá ê chề, Jo còn hung hăng và có khi càng muốn thử sức, vớt vát danh dự cho đội nhà. Để xem huấn luyện viên đội tuyển Brazil sẽ quyết định thế nào với vị trí tiền đạo “hữu danh vô lực” này.

 

Jo rồi cũng như Fred, cũng như Hulk, hay Oscar, rồi chắc cũng sẽ bị hàng rào dày đặc màu cam của Hà Lan làm cho loạng choạng và tắt ngóm. Thế rồi Sneijder của Hà Lan (ảnh) cướp bóng, thế rồi Robben dẫn lên từ cánh, tạt vào, và một anh nào đó của Hà Lan ghi bàn, rất “căn bổn”, và rất giống Đức!

Nhưng mà, Robben của Hà Lan trận này có ra sân không? Nghe anh ta than chán, như vẻ muốn mở được dư luận cho sự vắng mặt trong trận này. Hoặc than biêt đâu là một chiến thuật tâm lý của đội Hà Lan, cứ than thế đi, để thắng Brazil không đậm đà thì đã nói rồi đấy, tôi chán tôi có thích đá đâu nào; mà thua thì cũng chẳng sao, đã bảo là tôi không thèm đá mà. Chưa bàn tới việc, trận này coi như “thí cô hồn”, có khi bên Hà Lan sẽ tung ra toàn những tay từ đầu giải tới giờ ngồi co ro trong cái áo khoác của hàng dự bị.

Vì thế, với riêng tôi, trận này chỉ hấp dẫn ở phần giới thiệu đội hình đầu trận (đến đây oải quá, cũng không muốn bàn chuyện thủ môn Cezar của Brazil có được thay bằng Victor hay Jefferson không), nhìn đội hình để thấy người ta nghĩ gì, gàn dở, bướng bỉnh nhiều hay ít. Sau đó cũng chẳng muốn chứng kiến bất kỳ đội nào thua. Đội nào thua cũng có cái buồn của nó, vượt lên khỏi bóng đá, như bắt mình phải chứng kiến sự phá sản của bất kỳ gia đình nào, sự nghiệp nào. Nên đành để đồng hồ báo thức cho đến cuối trận, mở máy ra xem kết quả rồi an ủi, thôi, cũng chỉ là giải trí.

Dự đoán: Hà Lan thắng Brazil 2-0

*

Kết quả: Hà Lan thắng Brazil 3-0

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả