Đi & Ở

Bagan – vang bóng một thời 27. 08. 16 - 9:26 am

Ảnh và bài: Candid

 

.

Đang theo dõi tin tức về trận động đất ở Ý làm cả một thị trấn bị phá hủy thì đột nhiên thấy có dòng tin nhanh về một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Bagan, tôi tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng rất tiếc không phải. Lướt qua những hình ảnh về các tu viện và chùa chiền đổ nát, trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh một Bagan yên bình thưở nào. Thế là tôi chưa kịp quay trở lại thăm Bagan.

Thành phố đầu tiên tôi ghé thăm ở Myanmar là Bagan, một chuyến dạo chơi ngắn ngủi và tình cờ nhưng để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Bagan là cố đô của đế chế Pagan vang bóng một thời nơi đây. Lịch sử hơn 200 năm thịnh vượng, đế chế Pagan đã xây dựng lên một thành phố với hàng nghìn ngôi chùa Phật giáo. Nhưng sau khi bị Mông Cổ xâm lược vào thế kỷ 13, vương quốc Pagan đã rơi vào lụi tàn quên lãng. Những ngôi chùa gạch nâu trầm mặc nằm yên dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời nhiệt đới trong lòng thung lũng. Những con đường đất bụi đỏ chạy thấp thoáng dưới những tán cây. Bagan là nơi như thời gian bị quên lãng, đạp xe hay đi xe ngựa giữa hàng ngàn phế tích, màu thời gian vàng rực trong nắng, người ta sẽ có cảm giác trong thoáng chốc lại nhìn thấy bóng huy hoàng thưở xưa.

.

 

.

Tôi muốn viết nhiều về Bagan nhưng rất tiếc chưa có thời gian nhiều để trải nghiệm, vài ngày thoáng qua là không đủ để viết về một vùng đất. Chỉ có ít hình ảnh tôi chụp vội trong chuyến thăm ngắn ngủi. Khi rời Bagan, tôi hứa sẽ sớm quay trở lại vùng đất này để có thể hiểu thêm, tiếc rằng đến nay vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.

Hy vọng sớm thôi, tôi sẽ đặt chân xuống vùng đất này để nói lại:

Minglabar, Bagan!

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

17:59 Sunday,28.8.2016 Đăng bởi:  candid
Điện Càn nguyên thì hiện nay đã biến mất, em đến thăm hố khai quật trong Hoàng thành thấy có dấu vết của một kiến trúc khá to nhưng không rõ là gì. Thành Đồ Bàn thì em không rõ quy mô thế nào nhưng thánh địa Mỹ Sơn thì có thăm. Theo em những công trình ấy không sánh nổi với Bagan. Đế chế Pagan được thành lập khoảng thế kỷ thứ 9 và lên đến đỉnh cao vào thế k
...xem tiếp
17:59 Sunday,28.8.2016 Đăng bởi:  candid
Điện Càn nguyên thì hiện nay đã biến mất, em đến thăm hố khai quật trong Hoàng thành thấy có dấu vết của một kiến trúc khá to nhưng không rõ là gì. Thành Đồ Bàn thì em không rõ quy mô thế nào nhưng thánh địa Mỹ Sơn thì có thăm. Theo em những công trình ấy không sánh nổi với Bagan. Đế chế Pagan được thành lập khoảng thế kỷ thứ 9 và lên đến đỉnh cao vào thế kỷ thứ 12, 13 và tàn lụi khi bị quân Nguyên Mông xâm lược. Cùng thời gian ấy, ở trong khu vực Đông Nam Á có một đế chế khác có cùng quy mô và cạnh tranh là đế chế Khmer. Bagan và Angkor Wat là tương đương về độ hùng vĩ.

Về mặt kiến trúc thì Bagan khác với Angkor, các công trình chủ yếu được xây bằng gạch, khá gần gụi với các tháp Chăm còn ở Angkor thì chủ yếu bằng đá. Chùa chiền ở Bagan chủ yếu có hình dạng phổ biến là stupa. Hình tròn và có tháp ở bên trên còn các tháp ở Angkor thì có hình dạng giống với tháp Chăm hơn.

Một đế chế hùng mạnh như vậy mà còn bị khuất phục bởi quân Nguyên Mông, rất may là trong thời kỳ này quân Nguyên đã không phá hủy nhiều đền chùa để đến ngày nay chúng ta vẫn còn chứng kiến được. 
12:34 Sunday,28.8.2016 Đăng bởi:  Khánh
Thành Đồ Bàn của Chăm Pa và Điện Càn Nguyên của xứ An Nam mà còn không biết có xứng tầm so sánh với Bagan của xứ Miến hay không nhỉ.
...xem tiếp
12:34 Sunday,28.8.2016 Đăng bởi:  Khánh
Thành Đồ Bàn của Chăm Pa và Điện Càn Nguyên của xứ An Nam mà còn không biết có xứng tầm so sánh với Bagan của xứ Miến hay không nhỉ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả