Đi & Ở

Vì sao đến Đảo Yến bỗng sinh lòng ích kỷ? 03. 10. 16 - 4:08 pm

Scarlett

Tôi là dân Nha Trang, sinh ra ở đây, nhà cách biển 500m nên ngụp lặn với biển cả ngày, đi đâu cũng quẹt ngang qua đường Trần Phú ấy rồi mới chịu đảo xe về nhà, thói quen từ hồi đi học đến giờ. Ngày trước lúc Nha Trang chưa có nhiều nhà cao tầng, đường phố còn tĩnh lặng, đêm khuya thanh vắng nằm nghe tiếng sóng biển rì rào với ánh trăng chiếu qua cửa sổ đủ làm cho kí ức in hằn những khoảnh khắc đẹp tuyệt của thời niên thiếu mà mãi sau này chẳng bao giờ có lại được.

Phải nói rằng Nha Trang được thiên nhiên quá ư ưu đãi, đi ở đâu cũng thấy đẹp mặc dù tôi nhìn quen mắt rồi mà vẫn thích. Mỗi lần lên tour cho bạn bè là tôi rất đắn đo vì có quá nhiều sự lựa chọn cho các bạn – tôi vẫn nói rằng đi khám phá ở Nha Trang chắc cả tháng cũng chưa hết. Vậy mà có những chỗ mãi sau này nhờ một người bạn chuyên đi chụp hình lần mò khám phá mà tôi mới biết, không tin nổi tại sao một đứa chân đi đến mức không kịp mọc da như mình có thể bỏ qua một nơi đẹp như vậy, hoang sơ như vậy. Nhưng thôi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một nơi cũng hoang sơ, và đẹp đến nao lòng một đứa đã nhìn, đã khám phá không biết bao nhiêu cảnh biển đảo ở đất này rồi, đó là Đảo Yến – Hòn Nội.

Quang cảnh xung quanh đảo

Đảo Yến là nơi mà công ty Yến Sào Khánh Hòa được đặc quyền khai thác các sản phẩm về yến, nên tour du lịch ra đây cũng độc quyền. Tuy nhiên không vì độc quyền mà chất lượng tour kém tí nào. Với giá 350 ngàn cho người lớn và 1/2 giá đó cho trẻ em thì những gì bạn nhận được sẽ không làm bạn lăn tăn đâu.

Ngồi tàu hết 1 giờ 20′ để di chuyển ra đảo, cũng hơi lâu so với các đảo khác ở Nha Trang, nhưng thiệt tình cái cảm giác ngồi mạn tàu để cho gió thổi tung tóc, nhìn từng đàn cá chuồn tung mình lên mặt nước nó thú vị hết sức.

Đêm trước khi nhóm chúng tôi đi, Nha Trang mưa tầm tã, cơn mưa trung thu đến hẹn lại lên năm nào cũng có, cả đêm cứ lo mưa thế này thì sao đi được. Không ngờ hôm sau nắng rực rỡ, biển sóng êm không tưởng. Anh lái tàu bảo ngày hôm nay quá đẹp, bình thường sóng rất to, đi một quãng đường xa như vậy sóng lớn rất mệt cho khách. Ôi tất cả là do ăn ở.

Đầu tiên đoàn được đưa đến một đảo nhỏ thuộc cụm Đảo Yến để xem tổ yến. Cái hang bé xíu, có vài cái tổ trên vách, mùi phân yến thì nồng nặc. Những cụm đảo khác có nhiều yến thì không mở cửa cho khách du lịch để bảo vệ việc sinh sống của những con chim nhỏ bé ấy cũng như nhằm bảo vệ nguồn lợi rất lớn từ yến (đến phân yến cũng còn bán được cơ mà).

Hang chim yến

 

Không dám tưởng tượng cảnh nếu mình ở trên đảo và bị đám chim nào đó tương đầy đầu, trắng xóa thế này.

Điểm nhấn của tour này chính là Bãi Đôi. Tôi đã đi rất nhiều đảo ở Nha Trang mà phải nói rằng Bãi Đôi của Đảo Yến là đẹp hơn cả. Tôi cũng vừa đi Điệp Sơn ở Vạn Giã (cách trung tâm Nha Trang tầm 60km về phía bắc) về mà vẫn thấy không bằng. Điệp Sơn được mệnh danh là duy nhất ở Việt Nam có con đường đi bộ nối liền hai hòn đảo. Tôi phân vân về thông tin này quá, bởi Bãi Đôi ở đây cũng được phân cách bởi dải cát trắng nối liền hai hòn đảo với nhau. Không như Điệp Sơn chỉ khi nào nước rút vào buổi chiều mới có thể lội được qua đảo nhỏ bên kia mà không phải ướt hết người, ở đây dải cát trăng lộ thiên, trải dài chia đôi hai bên biển.

Bãi Đôi nhìn từ trên đỉnh

Biển ở đây đẹp tuyệt, phóng tầm mắt ra xa thấy từng mảng xanh đậm nhạt khác nhau tùy thuộc độ sâu của biển. Mà điều hơi lạ một tí là nhiệt độ hai bên biển hơi khác nhau, một bên lạnh hơn một bên ấm hơn một tí. Bãi cát trắng xóa được trải dài bởi những mảnh san hô nhỏ, sạch tinh. Nước thì trong xanh như ngọc, đẹp đến nao lòng. Tôi lấy chân vịt bơi ra xa ngắm san hô và cá. Hồi giờ tôi cũng đã đi lặn biển ngắm san hô khắp các đảo rồi và phải công nhận Đảo Yến chỉ thua mỗi Hòn Mun về khoản này. Nhưng thua là đúng thôi, Hòn Mun là khu bảo tồn thiên nhiên, có thu phí, cấm các hình thức săn bắt cá. Các loại cá ở Hòn Mun đa dạng là nhờ được đưa về từ các vùng biển khác nữa. Trong khi Đảo Yến ở đây hoàn toàn là tự nhiên, tự sinh tự hoại, và không được chế độ nào bảo tồn cho biển ngoài ý thức của con người. Cũng may một điều, ở đây không có dân cư sinh sống, tất cả đều là nhân viên của công ty Yến Sào, các bạn ấy giữ được môi trường trong sạch thế này tôi ngưỡng mộ lắm luôn.

Biển ở đây vẫn sạch tinh, hầu như là không có rác. Lúc tôi đi bơi ở Điệp Sơn, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước là toàn bị dính túi nilon phủ đầy đầu, cứ vừa bơi vừa gom rác mang lên bờ để dồn lại nên sinh bực bội. Còn ở đây, chỉ cần bơi tí xíu đã được ngắm rạn san hô, hàng đàn cá bơi lội tung tăng, thảnh thơi. Khi ngụp lặn trong làn nước trong vắt ấy, với ánh nắng soi rọi xuyên qua làn nước chạm đến da thịt mình cứ có cảm giác như được Chúa trời ban phép vậy.

.

Số đoàn chúng tôi cực kì may mắn, bởi khi hỏi thăm các nhân viên của công ty Yến Sào, mọi người bảo ngày thứ Ba tới (chúng tôi đi ngày Chủ nhật) là bọn em đóng tour. Bởi một năm chỉ mở tour từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch vì các tháng khác biển động không ra đảo được. Chị bạn tôi nói khi mình chưa đi thì chưa biết, nhưng đã biết nơi đây đẹp thế này mà không đi được thì đúng là tiếc đứt ruột ấy chứ.

Bơi chán chúng tôi rủ nhau leo núi Du Hạ, ngắm biển, chụp hình. Phải nói cảnh quá đẹp, lại thêm nắng vàng rực rỡ, chỉ cần đưa máy lên chụp là đã được ảnh đẹp rồi. Nhìn từ trên cao toàn cảnh Bãi Đôi, anh hướng dẫn viên chỉ cho chúng tôi cột mốc tọa độ, cả đám nhìn toét con mắt rồi phá ra cười vì trong trí tưởng tượng cột mốc phải to lắm, ai ngờ phát hiện ra nó bé tí như cái nắp chai. Nghe kể về vùng đất này, về vị nữ tướng Nguyễn Thị Huyền Trâm năm xưa trấn điều binh khiển tướng trấn giữ mảnh đất thấy tự hào về phận nữ nhi mình ghê gớm.

Cột mốc (Điểm tam giác)

Tôi không phải kiểu người ích kỷ nhưng vẫn ước chi Đảo Yến đừng nổi tiếng, đừng có nhiều khách du lịch chỉ để giữ mãi được môi trường trong xanh, sạch sẽ như hiện nay. Khi ý thức khách du lịch về bảo vệ môi trường vẫn còn kém quá thì mình đành làm người ích kỉ chứ biết sao giờ.

 

Ý kiến - Thảo luận

22:29 Monday,3.10.2016 Đăng bởi:  Scarlett

Candid: tour này ít nổi tiếng, may thế. Nguyên chuyến tàu mình ra chỉ khoảng 50 khách, trong khi các đảo khác như Hòn Tằm có khoảng 2000 khách/ ngày. Bạn đi đc thì không hề hối tiếc đâu. Bơi giỏi như bạn nhớ mang theo ống thở và chân vịt, thế giới dưới nước đẹp tuyệt, mình chẳng muốn lên bờ tí nào


...xem tiếp
22:29 Monday,3.10.2016 Đăng bởi:  Scarlett

Candid: tour này ít nổi tiếng, may thế. Nguyên chuyến tàu mình ra chỉ khoảng 50 khách, trong khi các đảo khác như Hòn Tằm có khoảng 2000 khách/ ngày. Bạn đi đc thì không hề hối tiếc đâu. Bơi giỏi như bạn nhớ mang theo ống thở và chân vịt, thế giới dưới nước đẹp tuyệt, mình chẳng muốn lên bờ tí nào

 
17:48 Monday,3.10.2016 Đăng bởi:  candid

Hồi hè mình cũng search ra Điệp Sơn và chỗ Bãi Đôi. Như thế này lần sau phải đi thử xem sao. Kể ra đi trong ngày về thế này thì hơi chán nhỉ.


...xem tiếp
17:48 Monday,3.10.2016 Đăng bởi:  candid

Hồi hè mình cũng search ra Điệp Sơn và chỗ Bãi Đôi. Như thế này lần sau phải đi thử xem sao. Kể ra đi trong ngày về thế này thì hơi chán nhỉ.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả