Nghệ sĩ Việt Nam

Hôm ấy thật là đông vui! 07. 04. 11 - 12:51 pm

Ảnh: Bùi Hoài Mai

 
 
 
 
 
 

 
DU CƯ TRONG THÀNH PHỐ

Sắp đặt Tạo hình kèm ảnh
Của Nguyễn Hồng Phương – Vũ Lâm
Khai mạc: 18h, 3. 4. 2011
Triển lãm tới 7. 4. 2011
Sân trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 42, Yết Kiêu, Hà Nội
Tọa đàm giữa các tác giả và khán giả: 8h30 sáng thứ Ba, 5. 4. 2011, tại Nhà bảo tàng trường Mỹ thuật 42 Yết Kiêu, Hà Nội
 

Triển lãm "Du Cư" còn nhiều tranh cãi, nhưng không ai phủ nhận được về mặt khách tham dự là quá thành công. Chưa bao giờ nhiều nhân vật quan trọng trong giới hội họa đến dự như vậy. Trong ảnh là họa sĩ Trần Lưu Hậu (đội mũ) và họa sĩ Lương Xuân Đoàn. Họa sĩ Đặng Thị Khuê, phía sau là anh Hòa - chủ nhân của căn nhà nổi.

Cô Đặng Thị Khuê và họa sĩ Doãn Hoàng Kiên

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính (đội mũ) và họa sĩ Thành Chương (đeo kính)

Nhà phê bình Nguyễn Quân (áo tím), họa sĩ Nguyễn Linh (đội mũ), họa sĩ Trần Lương (áo cam), và họa sĩ Vũ Huy Thông

Nhà phê bình Nguyễn Quân và tác giả Vũ Lâm, với cháu của anh Nguyễn Quân

Vũ Lâm và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (áo xám), bên cạnh ông là nhà thơ dân gian Bảo Sinh, Nguyễn Trung Quý ("Tự nhiên như người Hà Nội") và nhà văn Phạm Hải Anh ("Người vớt phù du").

Nhìn gần thì ra Phạm Hải Anh và Nguyễn Trung Quý đang đọc thơ Bảo Sinh, in trong những cuốn bé tí nhưng đúng là "bửu bối", có thể đọc cho cơ quan cười cả ngày, có những câu đại loại: "Tự trói thì gọi là tu/Bị trói thì gọi là tù mọt gông".

Nhà báo Đào Mai Trang (Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật) và nhà phê bình Phạm Trung của Viện Mỹ thuật

Điêu khắc gia Đào Châu Hải (áo đen) và họa sĩ Doãn Hoàng Kiên

Họa sĩ Đào Hải Phong, điêu khắc gia Phan Phương Đông, và Trang Thanh Hiền của Viện Mỹ thuật - "phu phân" của blogger nổi tiếng Nguyễn Xuân Diện

Và đây là chuyên gia Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, giữa là họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp của gallery Âu Cơ, và họa sĩ Nguyễn Quân. Người mặc áo xanh đứng cười góp là Vũ Lâm.

Họa sĩ Đinh Quân và họa sĩ Trần Thị Hương (của "Made in Huong)

Họa sĩ Nguyễn Linh đang chụp ảnh cho họa sĩ Nguyễn Quân. Bên cạnh là họa sĩ Đặng Thị Khuê.

Họa sĩ Nguyễn Linh và anh Vũ - giám đốc Viet Art Center

Người áo vàng nếu không nhầm là nhiếp ảnh gia Trường râu. Cạnh anh là nghệ sĩ Bình Huế. Còn lại ai Soi không nhận ra?

Xa hơn nữa là nhà thơ Trần Hữu Việt (quần jeans, cầm xấp tài liệu), và (hình như) nhà biên kịch Bùi Kim Quy (váy xanh).

Trong lúc chờ khai mạc, các họa sĩ ngồi chơi trong sân trường... Thật là một tối đông và vui.

 

Bài liên quan:

– DU CƯ: Nhà phao nổi giữa sân trường Yết Kiêu
– DU CƯ tới đâu rồi?
– Khai mạc DU CƯ tại trường Mỹ thuật
– Nếu được làm lại Du Cư…
– DU CƯ: sự phô diễn?
– KVT – DU CƯ: một ý tưởng tuyệt vời
– Hôm ấy thật là đông vui!
– Bàng Nhất Linh: Mình thấy không ổn…

Ý kiến - Thảo luận

22:33 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  VUONGBICHTHANH
Tình cảm và ý tưởng ban đầu về tác phẩm hướng đến thân phận của những người dân sống bên "lề" Hà Nội của bạn Phương thì là rất hay rồi. Xem Maket của bạn và ý định trưng bày tại Sofitel hoặc Bảo tàng mỹ thuật như lúc đầu là rất hay. Chẳng hiểu sao về sau bạn lại nghe ai mà rủ thêm mấy ông nhiếp ảnh vào bày ké, thế là những cái ảnh đó chăng lên như
...xem tiếp
22:33 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  VUONGBICHTHANH
Tình cảm và ý tưởng ban đầu về tác phẩm hướng đến thân phận của những người dân sống bên "lề" Hà Nội của bạn Phương thì là rất hay rồi. Xem Maket của bạn và ý định trưng bày tại Sofitel hoặc Bảo tàng mỹ thuật như lúc đầu là rất hay. Chẳng hiểu sao về sau bạn lại nghe ai mà rủ thêm mấy ông nhiếp ảnh vào bày ké, thế là những cái ảnh đó chăng lên như dây phơi,làm loãng đi chính nội dung là căn nhà của bạn. Và mọi người đều hiểu người dân sông ở khu nổi sông Hồng là như thế nào rồi cần gì phải minh họa thêm bằng ảnh nữa. Những tấm ảnh có thể chiếu hoặc bày riêng ở chỗ khác chứ treo cùng thì thành ra là "tố khổ", minh họa rất thô. Từ trưng bày nghệ thuật sắp đặt lại thoát biến thành hiện vật dân tộc học, thế thì là sao.Cái này anh Trần Lương đã nói ra là nó chưa tới. Thế đấy bạn của tôi. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã làm được một việc đánh động đến nhiều người, dù rằng cái nhà nát, cái khổ là lạ với Tây chứ với Ta thì ai mà chẳng nhìn thấy hàng ngày. 
10:52 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  Phạm Tuấn Tú
FEE ơi! Mình chưa đọc bài nào của chú Phạm Trung cả lúc đầu nhìn ảnh mình cứ tưởng chồng của chị Đào Mai Trang. Ở Viện Mỹ thuật mình biết anh Thông, cô Bùi Như Hương thôi chắc phải tìm bài anh Phạm Trung để đọc thôi.
...xem tiếp
10:52 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  Phạm Tuấn Tú
FEE ơi! Mình chưa đọc bài nào của chú Phạm Trung cả lúc đầu nhìn ảnh mình cứ tưởng chồng của chị Đào Mai Trang. Ở Viện Mỹ thuật mình biết anh Thông, cô Bùi Như Hương thôi chắc phải tìm bài anh Phạm Trung để đọc thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả