Tin tức

Tin-ảnh: Trận bóng hốt bạc, thủy tinh và gốc gác Lenin 30. 05. 11 - 7:14 am

Pha Lê tổng hợp

 

 

Họa sĩ Leonora Carrington vừa qua đời vào ngày 25. 5. 2001. Bà hưởng thọ 94 tuổi, và là một trong số ít họa sĩ thuộc thế hệ hoàng kim của trường phái trừu tượng còn sống đến thế kỷ 21. Carrington, cùng đồng hương Frida Kahlo và Remedios Varo, là bộ ba họa sĩ nữ hiếm hoi của trường phái vốn quy tụ nhiều nam giới này.

 

Tác phẩm “Đền thờ” của Leonora Carrington. Tranh của bà thường diễn tả những nghi thức tế thần nửa thực nửa mơ, với các con vật như chó, mèo, cừu, bạch kỳ mã… thay thế vị trí của con người.

 

Bức tranh “Trận bóng đá” của họa sĩ người Anh Laurence Stephen Lowry (1887-1976) lập kỷ lục với giá bán 5.6 triệu bảng (9.2 triệu đô) tại nhà đấu giá Christie ở London. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm của Lowry được trả khoảng tiền lớn đến vậy. Ông nổi tiếng với các bức vẽ thành phố đầy khói bụi thuộc thời cách mạng công nghiệp, chật ních những người dân cũng đen nhẻm và dài ngoằng mà giới nghệ thuật thường gọi đùa là “Người que diêm”. Điều đáng nể là Lowry xem vẽ vời là một thú vui giải trí, ông là nhân viên của công ty bất động sản Pall Mall và chỉ sáng tác vào thời gian rảnh.

 

Những ai đến thăm Bảo tàng Cincinnati tại Mỹ sẽ có dịp thấy chuyên gia phục chế tranh Per Knutas làm việc công khai ngay đại sảnh. Trong hình, Knutas đang bảo trì bức “Hai bóng người trong rừng rậm” – một trong những tác phẩm cuối đời của danh họa Vincent van Gogh. Một hình thức khá vui để hấp dẫn người xem, ta có nên bắt chước không nhỉ?

 

Bộ ảnh tài liệu tối mật tên “Vùng đất trống” về vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima sẽ lần đầu tiên được triển lãm tại trung tâm quốc tế ICP (International center of Photography) ở Mỹ. Hơn 700 tấm ảnh bị chôn vùi suốt 40 năm sẽ được đưa ra ánh sáng tới đông đảo quần chúng từ ngày 20. 5 đến 28. 8. 2011.

 

Một bộ sưu tập các tác phẩm thổi từ thủy tinh của các nghệ nhân trên toàn thế giới hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Scotland ở thàng phố Edinburgh. Triển lãm kéo dài từ ngày 20. 5 đến 11. 9. 2011. Trong hình, nhân viên Catherine Bornet của bảo tàng đang cầm tác phẩm “Chiếc lông vũ” của nghệ nhân Brett Manley.

 

Một phụ nữ đang ngắm bức tranh điêu khắc gập ba tấm 530 năm tuổi (không rõ tác giả) tại buổi triển lãm về những hiện vật vô giá của vùng đất cổ Silesia (hiện thuộc Đức, Phần Lan và Cộng Hòa Czech) tên “Via Regia” của Bảo tàng Kaisertrutz ở Đức. Triển lãm kéo dài từ ngày 21. 5 đến 31. 10. 2011.

 

Những tài liệu chứng minh rằng Vladimir Lenin là người gốc Do Thái lần đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Mát-cơ-va, công khai xác nhận tin đồn về việc Lenin mang dòng máu Do Thái mà thông tấn xã vỉa hè bấy lâu nay vẫn bàn tán là thật. Trong hình, một người đàn ông đang ngắm bức tranh vẽ Lenin đang được hộ tống bởi Felix Dzerzhinsky (phải) và Yakov Sverdlov tại Quảng trường Đỏ.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả