Khác

NEST: Cái tổ ve chai và một thí dụ về “mượn” ý tưởng có xin phép 07. 11. 11 - 7:02 am

Như Mai dịch

 

Brian Irvine và John McIlduff

Brian Irvine chuyên làm các tác phẩm nhạc, từ giao hưởng, thính phòng, nhạc kịch, tới nhạc phim; riêng hoặc chung với nhiều người. Nhạc của ông nghe hoang dại, pha trộn nhiều yếu tố thô mộc. Ông đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới, có mặt ở nhiều liên hoan quốc tế và được giới phê bình đánh giá cao. Brian nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc của Anh quốc, trong đó có giải Nhà Soạn nhạc Anh quốc cho vở opera Con gái ông thợ may, và giải BBC Radio 3 Jazz Award.

John McIlduff là một nhà văn, nhà làm phim, đạo diễn sân khấu. Ông đã dàn dựng nhiều vở kịch lớn, lưu diễn khắp châu Âu. McIlduff còn là tác giả của nhiều đoạn quảng cáo cho các bột giặt nổi tiếng và từng được giải Prix de Qualité của CNC. Ngoài ra ông còn viết kịch bản phim truyền hình, loại chiếu cho hội chợ.

Vậy mà hai ông hợp sức lại thì ra dự án tác phẩm Cái tổ (Nest) đoạt được giải của hội đồng Bắc Ireland – giá trị 190.000 bảng – trong cuộc tuyển chọn các tác phẩm nghệ thuật để vinh danh tại Olympiad Văn hóa 2012.

Brian Irvine và John McIlduff sẽ thực hiện một “quang cảnh điêu khắc, trông như cái tổ” ở Belfast, làm từ các vật thể thu lượm từ các hộ gia đình trên khắp Bắc Ireland. Một nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm sẽ được một dàn đồng ca 500 người và một dàn nhạc tả pí lù biểu diễn. Tác phẩm sẽ đặt ra những câu hỏi “mối quan hệ giữa con người và những thứ chung quanh ta”.

 

Phác họa Cái tổ sắt vụn của Wayne Chisnall

Tuy nhiên, trên trang của mình, một nghệ sĩ (cũng tả pí lù) Wayne Chisnall đã viết như sau:

Đầu tiên tôi xin chúc mừng John McIlduff và Brian Irvine vừa nhận được 1 trong 12 giải Nghệ sĩ dẫn đầu (Artists Take the Lead) (tiền nong tổng cộng là 5.4 triệu bảng) với đề án Cái tổ.

Tiếp nữa, tôi xin cảm ơn họ đã dùng hình ảnh phóng to của bản phác họa Cái tổ sắt vụn của tôi trong cuộc họp báo gần đây ở London. Sau cuộc họp báo, John có nói với tôi rằng anh đã thấy phác họa của tôi xuất hiện trên bản tin của Kênh Channel 4. Chắc chỉ có khoảng 15 giây thôi, chứ chưa đến được 15 phút huy hoàng, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng thấy hài lòng rồi.

John đã liên lạc với tôi về chuyện dùng hình phác thảo này sau khi anh vô tình coi được trên internet. Mặc dù tôi cũng có nghe về giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật Anh và London 2012 (đi kèm tiền), nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi biết đến dự án Cái tổ (của John). Và sau khi họ cho tôi biết những điểm tương đồng giữa tác phẩm của họ và của tôi, ngay lập tức tôi đồng ý để họ sử dụng phác thảo này.

Dưới đây là một vài đoạn viết về dự án trên trang web.

Hoặc bạn có thể đọc thêm ở đâyở đây.

Phác thảo dự án “Cái tổ”

Dự án THE NEST (Cái tổ) kêu gọi người dân ở Bắc Ireland cùng làm nghệ thuật trên quy mô lớn bằng cách mỗi người ủng hộ một món đồ vật. Những món này sẽ được thu thập và được một nhóm các nghệ sĩ và nhà thiết kế sắp xếp thành một tác phẩm khổng lồ để dựng ở Belfast. THE NEST sẽ trở thành tâm điểm của một sự kiện âm nhạc lớn, với phần nhạc được viết và dàn dựng bởi chính Brian Irvine và John McIlduff – lấy cảm hứng từ người Bắc Ireland và sẽ do chính người Bắc Ireland trình diễn.

Dự án đa phương tiện khổng lồ này sẽ có mặt ở khắp các thành phố và làng mạc trên cả nước Anh, các nghệ sĩ và tình nguyện viên sẽ đi đến những điểm thu thập để khám phá và tập hợp những đồ vật mà người dân đóng góp. Đồ vật đóng góp sẽ rất đa dạng, lớn bé đều có; những người đóng góp sẽ được yêu cầu gắn thêm một nhãn, ghi rõ rằng họ có liên hệ như thế nào với món đồ. Người đóng góp sẽ được quay phim lại với món đồ, còn những món đồ sẽ được chụp hình, phân loại dưới sự hướng dẫn của một nhóm thiết kế nghệ thuật, để cuối cùng trở thành THE NEST.

Những gì được ghi trên các nhãn, cùng với những đoạn phim sẽ được chuyển thành một vở nhạc kịch lớn, có sự tham gia của dàn nhạc và dàn đồng ca với nhiều người đến từ khắp nơi ở Bắc Ireland: dân văn phòng, dân thất nghiệp, người trẻ và không còn trẻ mấy, nông dân, bác sĩ, người làm ngân hàng, chủ tiệm, người tàn tật và nhiều người khác.

Với hàng ngàn đồ vật và nhãn và hàng trăm giọng hát và nhạc công, THE NEST sẽ trở thành một hiện tượng lớn, bao trùm tất cả, khai thác và đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa con người và những thứ quanh ta – những thứ ta dùng để tạo nên cái tổ của chính mình.

Như mọi dự án nộp đơn, đây mới là… dự án chứ chưa thực hiện, còn phải đợi các nghệ sĩ đi từng nhà để thu lượm ve chai đã, cho nên chưa có hình ảnh để đưa lên!

*

Bài liên quan:

– Nghệ thuật cho thần Zeus (1) – Column của Anthony McCall
– Trao cho BUS TOPS là lối an toàn?

– NEST: Cái tổ sắt vụn và một thí dụ về “mượn” ý tưởng có xin phép

Ý kiến - Thảo luận

20:07 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Liệu đây có phải là 1 dự án nhân đạo trong thời buổi xa xụt kinh tế thế zới nhiều kẻ chán đời thất nghiệp không muốn sống cần được hỗ trợ tâm lý và zo đó các nghệ sĩ đã có mẹo này để zải khuây cho "nhiều người đến từ khắp nơi ở Bắc Ireland: dân văn phòng, dân thất nghiệp, người trẻ và không còn trẻ mấy, nông dân, bác sĩ, người làm ngân hàng, ch
...xem tiếp
20:07 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Liệu đây có phải là 1 dự án nhân đạo trong thời buổi xa xụt kinh tế thế zới nhiều kẻ chán đời thất nghiệp không muốn sống cần được hỗ trợ tâm lý và zo đó các nghệ sĩ đã có mẹo này để zải khuây cho "nhiều người đến từ khắp nơi ở Bắc Ireland: dân văn phòng, dân thất nghiệp, người trẻ và không còn trẻ mấy, nông dân, bác sĩ, người làm ngân hàng, chủ tiệm, người tàn tật và nhiều người khác..."?

Záo zác ghê gớm... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả