Nghệ sĩ Việt Nam

Còn Soi lại nghĩ khác… 15. 06. 10 - 10:19 am

SOI B

 

Tác phẩm "Karaoke daily" của Phạm Huy Thông

Trong lúc đợi các họa sĩ am hiểu về mỹ thuật so sánh và bút pháp đứng ra “phân giải” vụ “tranh anh Thông có giống tranh anh Thắng” (cả hai họa sĩ này đều dùng biến tấu trên tranh dân gian là theme chính cho loạt tác phẩm của mình)  Soi B chỉ muốn bàn một chút với Quỳnh Đỗ về “cái gì trước mới là quan trọng”.


Với lập luận ai nghĩ ra trước mới là quan trọng, Quỳnh Đỗ đưa ra ví dụ, Duchamp là người đầu tiên nghĩ tới việc gắn thêm ria cho nàng Mona Lisa, ấy mới là quan trọng.

Mona Lisa có ria của Duchamp

Soi xin phép đi thêm một bước: “Ai nghĩ ra nàng Mona Lisa (để người ta gắn ria) mới là quan trọng chứ!”

Mona Lisa "gốc" của Da Vinci

Ý Soi là:
– Cái đầu tiên gốc mới là cái quan trọng (Mona Lisa, tranh Đông Hồ, Hàng Trống…)
– Điều quan trọng là “cái đầu tiên” ấy gợi được cảm hứng để có cái đi tiếp (gắn ria, đeo loa, đeo kính…)
– Cái đi tiếp có nhiều cũng tốt (Hà Mạnh Thắng, Phạm Huy Thông…), miễn nghệ sĩ đừng ăn theo quá đà từ năm này qua năm khác
– Cái đi tiếp 2 nên khác đi tiếp 1 (Thông nên khác Thắng)

 

Đến đây là chỗ Quỳnh Đỗ và Soi khác nhau
Quỳnh Đỗ cho rằng tranh anh Thông giống tranh anh Thắng về bút pháp

Hà Mạnh Thắng biến tấu trên tranh tố nữ

Soi B thì thấy việc phân biệt giống hay không giữa tranh hai người đã vấp phải một khó khăn lớn nhất, ấy là họ cùng dùng tranh Đông Hồ, tức có những thứ giống nhau căn bản phải tuân theo.
Thứ nữa để “nhái” tranh xưa, họ cũng phải có những xử lý để phần nền có vẻ… xưa (Soi B có sai không nhỉ?)

 

Giờ đến cái khác nhau:
– Tranh anh Thông dùng màu tăm tối và gây cảm giác tiêu cực cho người xem về một thời đại đã biến chất, sự ngây thơ không còn nữa.
– Tranh anh Thắng trái lại dùng màu tươi sáng, đôi khi là màu của áo yếm ngày xưa, mà như một số bạn phê bình đã từng viết, là mang tính vui tươi, hài hước đáng yêu.
– Tranh anh Thông công nghiệp hơn, đưa ra ngay một thông điệp.
– Tranh anh Thắng thì “nghệ sĩ tính” cao, mang lại một không khí.
– Nét vẽ anh Thông cứng, độ sắc đều, cho cảm giác mặt phẳng.
– Nét vẽ anh Thắng uyển chuyển, đậm nhạt, tỏ mờ thay đổi tạo những độ sâu

(Chưa kể một điều là về mặt khai thác tranh Đông Hồ thì họa sĩ Phạm Huy Thông làm một cách có hệ thống hơn là họa sĩ Hà Mạnh Thắng)

Street Rock của Phạm Huy Thông

Street Rock của Phạm Huy Thông

 

Về kỹ thuật,
Chà, cái này khó nói (chủ yếu vì Soi B kém, nhận luôn cho nhanh), nhưng cứ nghĩ bút pháp thì nói chung quanh đi quẩn lại cũng chừng trăm bút pháp cho cả triệu họa sĩ trên đời, làm sao mỗi vị họa sĩ một bút pháp riêng được, có mà loạn:-) !
Mỗi họa sĩ chọn từ kho bút pháp lớn ấy ra bút pháp thích hợp với mình, với đề tài mình chọn, với xúc cảm mình muốn truyền tải, và từ ấy có những khác biệt nhất định.

 

(Tuy nhiên,
nãy giờ là Soi B đang bàn tới trường hợp của những “cái đi tiếp”, mà cụ thể là những bức tranh của anh Thắng và anh Thông cùng biến tấu trên tranh dân gian, chứ không nghĩ cái này áp dụng vào những tác phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên đời mà đã giống hệt nhau đâu nhé!)

Có gì sai Quỳnh Đỗ cứ “chỉ giáo” lại nhé.

 

*

Bài liên quan:

Tranh anh Thông có giống tranh anh Thắng?
Ai nghĩ đến ria mép đầu tiên mới là quan trọng
Tớ ghét cay ghét đắng cái gọi là “cuộc chơi”
Quỳnh Đỗ có chút ý kiến và cả anh Thông

Còn Soi lại nghĩ khác…

Ý kiến - Thảo luận

14:13 Tuesday,15.6.2010 Đăng bởi:  do tuan anh
Nếu SOi xem các tác phẩm sắp đặt hoặc video art ở thế giới và cả Việt Nam thì có rất nhiều ý tưởng trùng lắp và quanh quẩn chỉ thay đổi cách sử dụng chất liệu và thông điệp mà thôi. Cá nhân tôi thấy cả hai họa sỹ đều đang làm tốt việc của mình, bởi vì cái chính là cảm xúc khi xem tranh của hai tác giả là khác nhau, còn nếu xem về kỹ thuật theo cách trên th
...xem tiếp
14:13 Tuesday,15.6.2010 Đăng bởi:  do tuan anh
Nếu SOi xem các tác phẩm sắp đặt hoặc video art ở thế giới và cả Việt Nam thì có rất nhiều ý tưởng trùng lắp và quanh quẩn chỉ thay đổi cách sử dụng chất liệu và thông điệp mà thôi. Cá nhân tôi thấy cả hai họa sỹ đều đang làm tốt việc của mình, bởi vì cái chính là cảm xúc khi xem tranh của hai tác giả là khác nhau, còn nếu xem về kỹ thuật theo cách trên thì cứ ai sử dụng sơn dầu là đều giống nhau cả... Theo tôi nghệ sỹ cứ phải làm việc và nên trân trọng người làm việc. Còn kết quả thời gian sẽ trả lời. Rất cảm ơn Soi vì có rất nhiều bài hay.
 
11:07 Tuesday,15.6.2010 Đăng bởi:  Nguyen Duc Toan
Nói chung đa số anh em họa sỹ không thích cách làm việc theo kiểu chạy theo người khác làm. Một phần tiếng xấu của họa sĩ cũng do những việc thế này mà ra.

...xem tiếp
11:07 Tuesday,15.6.2010 Đăng bởi:  Nguyen Duc Toan
Nói chung đa số anh em họa sỹ không thích cách làm việc theo kiểu chạy theo người khác làm. Một phần tiếng xấu của họa sĩ cũng do những việc thế này mà ra.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả