Khác

LUALA concert tuần thứ 4:
Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù” 07. 12. 11 - 5:31 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011
Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô

Từ 11. 11. 2011 đến 11. 1. 2012
Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)
Khai mạc chính thức: thứ Sáu, 11. 11. 2011, 17h
Địa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

Thứ 7, ngày 3. 12. 2011: Họa sĩ xuất hiện!

Thứ bảy trời rất đẹp, nắng vàng, không khí mát mẻ. Nhiều người đã đến trước cả khi dàn nhạc bắt đầu. Dự báo hôm nay sẽ đông không kém tuần trước. Và cuối cùng khán giả đến đông thật.

 

Vui nhất là có rất nhiều gương mặt quen thuộc từ các buổi diễn trước. Có nhiều bạn bảo, họ không muốn bỏ lỡ một buổi nào, và một số thành viên trong dàn nhạc cũng nói rằng: “Cứ đến cuối tuần, cho dù có lời mời đi biểu diễn với giá cao, tôi cũng gác lại hết để tập trung cho dàn giao hưởng LUALA”.

 

Một hội họa sĩ trẻ hôm nay cũng đến nghe nhạc. Từ trái qua phải: Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Hiệp, Hoài Nam và Nguyễn Khắc Trinh. Các họa sĩ đang bàn tán trên một sơ đồ gì đó, nghe đồn là các củ nghệ có dự định trưng bày tranh ở khoảng sân rộng rãi bên cạnh LUALA, thể theo sáng kiến của một số bạn đọc SOI. Công tác làm giá treo đã hoàn tất, vào giữa tuần sau sẽ bày thử, các bạn đến xem nhé.

 

Một lúc sau Bill Nguyễn dẫn bạn gái đến.

 

Rồi họa sĩ Phạm Huy Thông (khăn đỏ) cũng đến nghe nhạc…

 

Phạm Huy Thông còn chỉ cho tôi một vị khách Tây: “Này… trông giống Steven Job không?”

 

Vào lúc nghỉ giữa giờ, có hai vị khách nước ngoài lên bắt chuyện với violinist Trần Quang Duy và Nguyễn Khắc Thành. Hỏi thì mới biết đó là ông Carlos Cuestta – nhạc trưởng người Tây Ban Nha, chỉ huy chính kiêm giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc Madrid. Ông nói rằng, hoạt động nhạc cổ điển đường phố như thế này – kể cả ở phương Tây – cũng rất hiếm; chất lượng của dàn nhạc làm ông bất ngờ, ông ngỏ ý ngày mai muốn hợp tác cùng LUALA.

 

Sau một tháng ra mắt, thì có vẻ như lo lắng ban đầu của ban tổ chức về việc không ai đến xem đã tan biến. Cứ thấy cảnh đông đúc này lại vừa vui cho LUALA, vừa lo rằng ban tổ chức rồi sẽ phải mau tìm cách ổn định chỗ đứng cho khán giả.

 

Vì đông quá nên nhiều bạn đành phải đỗ xe ở phía ngoài, hoặc ngồi trên xe nghe nhạc, trông thật tội!

 

Trong tiếng nhạc, mọi người cũng mơ mộng hơn. Hai bạn trẻ này đứng lên nhảy theo những bản nhạc. Mong rằng sắp tới sẽ nhiều đôi nhảy hơn nữa.

 

Sáng Chủ nhật, 4. 12. 2011, 10h – 12h: Trẻ em mất chỗ!

Sáng Chủ Nhật đẹp trời, hơi se lạnh nhưng có nắng vàng. Vào các sáng Chủ nhật thì dàn nhạc luôn có thêm ô che.

 

Hai bạn kéo viola này tôi mới thấy lần đầu.

 

Cũng như tuần trước, các bé bên cung thiếu nhi được cô giáo kiêm họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên dẫn ra đây từ sớm.

 

Nhưng khán giả hôm nay đã đứng chắn hết tầm nhìn của các bé; phải có người nhắc khéo thì họ mới xê ra chút chút.

 

Sáng Chủ Nhật nào cũng thế, trẻ em luôn là thành phần đông đảo.

 

Bạn trẻ này chắc thuộc đội X game, bạn có vẻ rất thích nghe nhạc cổ điển.

 

Nghệ sĩ Xuân Huy được nhiều khán giả hâm mộ, nhiều bạn muốn được chụp ảnh cùng.

 

Họa sĩ Đỗ Hiệp sáng nay cũng đến.

 

Hôm nay dàn nhạc đang chơi thì một chị violinist bị nắng chói chiếu vào chỗ ngồi, thế là khán giả tự động kéo ô lại che cho chị violinist đó. Tại LUALA concert, ai cũng cảm nhận được sự gần gũi thân thiện giữa các nghệ sĩ và khán giả.

 

Chiều Chủ Nhật, 4. 12. 2011, 15h – 17h: nhạc trưởng Carlos trổ tài. Các họa sĩ nhí “phục thù”

 

Chiều nay violinist Xuân Huy được một bạn khán giả tặng ảnh.

 

Contrabassist Nguyễn Quang Trung hôm nay dẫn con trai đi biểu diễn cùng. Lần trước thì contrabassist Ngô Toàn Thắng cũng dẫn con đi, nhưng hai tuần này lại không thấy bé đâu.

 

Ông Carlos Cuestta, vị nhạc trưởng ghé thăm chiều qua, hôm nay đến từ sớm, tranh thủ bắt tay trò chuyện với dàn nhạc. Chiều nay khán giả sẽ được thưởng thức sự kết hợp (hoàn toàn tình cờ) giữa nhạc trưởng người Tây Ban Nha và dàn giao hưởng LUALA.

 

Trong lúc dàn nhạc chơi, ông Carlos Cuestta chăm chú quan sát và lắng nghe.

 

Sau một buổi sáng bị “mất chỗ”, họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên quyết tâm cho các bé thiếu nhi “phục thù” vào buổi chiều; kết quả là các bé tìm được chỗ rất đẹp.

 

Các bé thì vẫn cắm cúi vừa vẽ vừa nghe nhạc cổ điển. Các bé vẽ rất trật tự.

 

Giờ nghỉ giải lao, nghệ sĩ của LUALA ra xem tranh các bé thiếu nhi vẽ.

 

Anh Nguyễn Khắc Thành cũng tranh thủ chụp hình với các bé. Đang chuẩn bị chụp, một chị bảo: “Anh chụp với trẻ con thì phải bỏ thuốc ra chứ” thế là vội vàng dập ngay điếu thuốc. Các phụ huynh yên tâm, môi trường ở khu vực của dàn nhạc LUALA này cực kì trong sạch nhé.

 

Các bé còn ra xin chữ kí của cellist Trần Thị Mơ (trưởng cello).

 

Cellist Nguyễn Thanh Tú chụp ảnh cùng một em nhỏ và bức tranh chân dung của chị do bé vẽ.

 

Tiếp theo, nhạc trưởng Carlos Cuestta lên phối hợp cùng dàn nhạc. Dàn nhạc chơi hai bản, một của Atonio Vivaldi, và một bản nữa của Grieg. Hai violinist Nguyễn Khắc Thành và Trần Quang Duy đảm nhiệm vị trí violon song tấu.

 

Được biết, đây là sự phối hợp đầy ngẫu hứng, vì cả hai bên chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua, hoàn toàn không có dự định trước. Nhưng họ có vẻ rất tâm đầu ý hợp.

 

Các nghệ sĩ cho hay, họ chưa hề tập bản concerto số 1 của Vivaldi. Hai violinist Trần Quang Duy và Nguyễn Khắc Thành cũng chưa tập, và bản thân nhạc trưởng Carlos Cuestta cũng chưa hề chỉ huy bản này. Khi được hỏi lý do vì sao lại chọn bản nhạc này dù chưa luyện trước bao giờ, các nghệ sĩ cho biết: lúc gặp một tác phẩm mới, thay vì đánh theo thói quen, các thành viên trong dàn nhạc sẽ dồn hết sự chú ý lên nhạc trưởng, lúc đó nhạc trưởng sẽ biểu lộ được cảm xúc một cách sôi nổi và tự nhiên hơn là đứng trước một dàn nhạc chơi một bản nhạc đã quá quen tay.

 

Khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. Kết thúc hai bản, ông Carlos Cuestta lại đứng ra ngoài, tiếp tục nghe dàn nhạc chơi.

 

Kết thúc, cả dàn nhạc chụp hình với ông Carlos Cuestta và ông Ricardo (quản lý của Carlos). Dàn nhạc từ trái qua phải: Đào Hải Thành, Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Thanh Hải, Đoàn Kiều Anh, Đỗ Cẩm Ly, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Thúy Hồng, Trần Quang Duy, Lương Thị Hải Vân, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Khắc Thành, Đoàn Trung Anh, Hoàng Thế Mạnh, Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn Quang Trung, Ngô Toàn Thắng.

 

Và sau đó, các cháu thiếu nhi cũng đòi lên chụp cùng dàn nhạc. Sau 4 tuần ra mắt, sự yêu mến khán giả dành cho dàn giao hưởng LUALA chính là món quà lớn nhất đối với các nghệ sĩ. Nhiều bạn trẻ ở dưới cứ nhìn dàn nhạc rồi tủm tỉm: cái dàn nhạc gì mà hay cười thế nhỉ, dàn nhạc này đáng yêu thật.

 

Sau buổi diễn tôi có đi uống bia hơi Hải Xồm cùng với violinist Nguyễn Khắc Thành, Trần Quang Duy, nhạc trưởng Carlos Cuestta và Ricardo, cùng một vài người bạn khác. Tôi mới biết, ngày trước anh Thành giữ vị trí tiền đạo cho đội bóng của học viện âm nhạc quốc gia. Trong ảnh là anh Thành đang tâng bóng cùng Ricardo.

 

Anh Trần Quang Duy chụp hình cùng ông Carlos Cuestta, họ nói chuyện cũng như chia sẻ về âm nhạc của hai dân tộc, rồi các nghệ sĩ cùng uống bia tán gẫu rất là giản dị.

 

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông”

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI

– Nghệ thuật của hôm nay

– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– Đợt treo tranh mới ở LUALA

– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

 

Ý kiến - Thảo luận

22:54 Wednesday,7.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – ĐÌNH LÀNG TA…
Các bạn tôi mang tranh ra phố bày đi, ở đó "Đình làng ta" tương lai sẽ trở thành nơi sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng là rất tuyệt.
...xem tiếp
22:54 Wednesday,7.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – ĐÌNH LÀNG TA…
Các bạn tôi mang tranh ra phố bày đi, ở đó "Đình làng ta" tương lai sẽ trở thành nơi sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng là rất tuyệt. 
18:11 Wednesday,7.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kính đề nghị thêm SOI và anh Minh LUALA đèn zời soi xét:

Ở khu vực treo tranh đương đại, nên chăng làng ta cũng nên có thêm 1 Bảng Tin - Bố Cáo (WANTED) bày cạnh đó để treo các tranh Nhái (ảnh chụp/) đã bị phát zác bên cạnh tranh gốc (ảnh chụp?), đồng thời công khai cả ảnh Chân dung Nhái sĩ để bàn zân thiên hạ so sánh và biết mặt mũi các Nhái phạm ạ!
...xem tiếp
18:11 Wednesday,7.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kính đề nghị thêm SOI và anh Minh LUALA đèn zời soi xét:

Ở khu vực treo tranh đương đại, nên chăng làng ta cũng nên có thêm 1 Bảng Tin - Bố Cáo (WANTED) bày cạnh đó để treo các tranh Nhái (ảnh chụp/) đã bị phát zác bên cạnh tranh gốc (ảnh chụp?), đồng thời công khai cả ảnh Chân dung Nhái sĩ để bàn zân thiên hạ so sánh và biết mặt mũi các Nhái phạm ạ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả