Khác

Buổi diễn thử của LUALA concert 10. 11. 11 - 11:34 am

Bài và ảnh: Tịch Ru, Tam Kem

 

.

LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011
Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô

Từ 11. 11. 2011 đến 11. 1. 2012
Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)
Khai mạc chính thức: thứ Sáu, 11. 11. 2011, 17h
Địa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

Sau buổi họp báo tại Press Club chiều 5. 11. 2011, mọi người xuống dưới đường để nghe và xem buổi trình diễn thử đầu tiên của LUALA concert – một dự án phối hợp giữa DX Group với Nhà xuất bản Âm nhạc, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn nhạc giao hưởng trên đường phố vào những ngày cuối tuần của mùa đông.

Góc đường Lý Thái Tổ – Lý Đạo Thành trước khi biểu diễn. Địa điểm là trước cửa Nhà xuất bản Âm nhạc và cửa hàng Luala, đối diện là Métropole.

 

Các nhạc công bắt đầu vào vị trí…

 

… chuẩn bị trước khi biểu diễn. Dàn nhạc toàn đàn dây

 

Người xem ban đầu chỉ là các phóng viên của các báo, xuống xem sau khi đã họp báo.

 

Dàn nhạc bắt đầu chơi; hôm nay là một số bản quen thuộc như Turkey March, Emperior waltz, Hungarian Dance,… những bản nhạc này đều thuộc thời kì cổ điển và lãng mạn. Những giai điệu đều rất du dương và dễ nghe… để phù hợp với đại chúng.

 

Nghệ sĩ Xuân Huy, cây violon nổi tiếng, cũng là chỉ huy dàn nhạc. (Ảnh: Tam Kem)

 

Thế rồi người đi đường bắt đầu tò mò đứng lại. Ta có…

 

…Và Tây cũng có; ngay lập tức bị “túm” lấy phỏng vấn.

 

Mọi người tụ tập nhiều dần, nghe nhạc, và chụp ảnh.

 

Dàn nhạc được nghỉ giữa giờ để nhạc công uống nước và nghỉ ngơi. Tôi thấy hôm nay quả là một không khí rất thoải mái, các nghệ sĩ thực sự là chơi nhạc: chơi cho nhau nghe, cho những ai tò mò dừng lại nghe. Các nghệ sĩ cười nói rất vui vẻ. Thậm chí với tinh thần của các nghệ sĩ ngày hôm nay tôi thấy còn hay hơn là nghe dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đánh trong không gian nhà hát lớn, cho dù chắc chắn điều kiện âm thanh thua xa.

 

Lại nhớ đến một câu nói của thầy tôi,“Khi nào chơi bản dạ khúc này của Chopin mà em quên mất nó của Chopin, em thị tấu mà quên mất đang nhìn vào nốt nhạc, đánh trước đông người mà cảm tưởng như dành cho mình nghe… thì lúc đó là em mới đúng là đang chơi nhạc”.

 

Các buổi diễn nghe nói sẽ kéo tầm 2 tiếng, có thời gian nghỉ giữa giờ. Một tuần sẽ có 3 buổi diễn vào thứ bảy và chủ nhật, với các tác phẩm thay đổi. Cá nhân tôi thì rất thích việc dành một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật đi bộ nghe nhạc ngoài trời rồi lang thang Nguyễn Xí đọc sách… Thật là tuyệt.

 

Vui nhất là xong buổi diễn, các nhạc công thu dọn đồ đạc và tranh thủ xem quần áo ở các cửa hàng đẹp đẽ trong khu vực!

 

Ngày ra mắt chính thức sẽ là 17h ngày 11.11.2011 (số đẹp). Và dự án “LUALA concert” được bắt đầu! Các bạn họa sĩ đến xem nhé, và ngắm nghía trước xem có thể bày tranh ở đây như bạn Em-co-y-kien đề xuất không…

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông”

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI

– Nghệ thuật của hôm nay

– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– Đợt treo tranh mới ở LUALA

– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

 

Ý kiến - Thảo luận

22:08 Wednesday,28.3.2012 Đăng bởi:  duong tung chi
Xin chào lUALA. Tôi rất mê cái ý tưởng vilon vỉa hè. Tôi muốn hiến tặng một em bé 8 tuổi chơi violin vỉa hè có được không? Xin cảm ơn.
...xem tiếp
22:08 Wednesday,28.3.2012 Đăng bởi:  duong tung chi
Xin chào lUALA. Tôi rất mê cái ý tưởng vilon vỉa hè. Tôi muốn hiến tặng một em bé 8 tuổi chơi violin vỉa hè có được không? Xin cảm ơn. 
19:32 Thursday,10.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
1. "...những bản nhạc này đều thuộc thời kì cổ điển và lãng mạn. Những giai điệu đều rất du dương và dễ nghe… để phù hợp với đại chúng..."

...với lại để phù hợp với yêu cầu không được làm zựt-cả-cò người tham za zao thông nữa chứ ạ?

2. "...Vui nhất là xong buổi diễn, các nhạc công thu dọn đồ đạc và tranh thủ xem quần áo ở các cửa hàng đẹp
...xem tiếp
19:32 Thursday,10.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
1. "...những bản nhạc này đều thuộc thời kì cổ điển và lãng mạn. Những giai điệu đều rất du dương và dễ nghe… để phù hợp với đại chúng..."

...với lại để phù hợp với yêu cầu không được làm zựt-cả-cò người tham za zao thông nữa chứ ạ?

2. "...Vui nhất là xong buổi diễn, các nhạc công thu dọn đồ đạc và tranh thủ xem quần áo ở các cửa hàng đẹp đẽ trong khu vực!"

...tiếc nhề, zá như cái cửa hàng thời trang kia có mấy cái cửa sổ lại zành để SOI bày tranh đặt tượng tranh thủ zới thiệu mỹ thuật Việt tí thì họa sĩ làng ta vui hơn nữa, nhề!!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả