Khác

LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt 13. 12. 11 - 11:02 am

Bài & ảnh: Tịch Ru

 

 

.

LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011
Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô

Từ 11. 11. 2011 đến 11. 1. 2012
Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)
Khai mạc chính thức: thứ Sáu, 11. 11. 2011, 17h
Địa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

Thứ Bảy, 10. 12. 2011: buổi chiều, từ 15h đến 17h

Hà Nội đã bắt đầu vào đông. Đây là tuần thứ 5 LUALA concert ra mắt khán giả. Địa điểm 61 Lý Thái Tổ khá là hút gió, thế nên ban tổ chức đã điều động thêm một máy sưởi cho cả dàn nhạc.

 

Dàn nhạc bắt đầu chơi; trời sang đông, khán giả đến muộn hơn mọi khi…

 

Nhưng chỉ tầm 30 phút sau, những người nghe quen thuộc đã xuất hiện, khúc đường lại đông vui.

 

Có bác ngồi xe lăn hôm nào cũng đến nhưng luôn ngồi ở xa hút thuốc và lắng nghe dàn nhạc chơi…

 

Trong 5 tuần vừa rồi, đội ngũ bảo vệ hai bên đường khu vực LUALA concert rất năng động để tránh gây ùn tắc. Họ cũng rất lịch sự và tận tình giúp đỡ việc gửi xe để mọi người có thể vào nghe hòa nhạc.

 

Dàn nhạc hôm nay chơi bản Pizzicato Polka của Strauss. Có vẻ như mỗi buổi diễn dàn nhạc sẽ chơi một bản có sử dụng kĩ thuật pizz…

 

Nhiếp ảnh gia Na Sơn (áo xanh) hôm nay cũng đến nghe.

 

Học sinh cấp 3 cũng tranh thủ lúc tan học đi qua đây nghe nhạc.

 

Chị Trâm (khăn tím) – quản lý Bui Gallery – cũng đến đây.

 

Nhà văn Phạm Hải Anh thì ngồi ở LUALA café.

 

Tuần này nhạc trưởng Carlos Cuestta cũng ghé qua xem Luala biểu diễn lần cuối trước khi về nước. Nhìn ông đứng nghe chăm chú mà cảm động quá.

 

Trời bắt đầu trở lạnh, trẻ con cũng vắng hơn…

 

Có hai bé Tây này rất xinh ngồi nghe rất trật tự.

 

Trời lạnh nhưng khán giả vẫn đông, rất nhiều người vẫn phải dựng xe ở ngoài để nghe nhạc.

 

Đến cuối buổi diễn, một số khán giả lên giao lưu với các nghệ sĩ. Bác này cũng biết chơi violon và mượn đàn của violinist Xuân Huy kéo một bản.

 

Chủ Nhật, 11. 12. 2011: buổi sáng, từ 10h đến 12h

Hôm nay trời lạnh nhưng cũng có nắng; dàn nhạc có ô che và các nghệ sĩ ăn mặc cũng bụi hơn.

 

Trong số khán giả, có bạn còn kết hợp ăn sáng với nghe nhạc cổ điển luôn!

 

Không thấy các bé ở cung thiếu nhi ra đây. Chắc do trời lạnh, trẻ con đi cũng ít hơn.

 

Nhưng cũng có bạn mang em bé rất bé đi nghe, như bạn này chẳng hạn.

 

Hôm nay là tròn 1 tháng (nhưng 5 tuần biểu diễn) LUALA concert ra mắt khán giả buổi đầu tiên. Sau một tháng, dàn nhạc đã có một lượng khán giả cố định và nhiều không kém các buổi hòa nhạc trong nhà hát lớn.

 

Nhiếp ảnh gia Na Sơn sáng nay cũng có mặt tiếp.

 

Có cả cô Phạm Chi Lan, từng là một nhân vật quan trọng trong chính phủ.

 

Gần đấy có mấy cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới.

 

Chụp xong thì đến nghe nhạc.

 

Đến giờ nghỉ giải lao, có hai khách nước ngoài đến nói chuyện với cellist Trần Thị Mơ. Họ bảo rằng đã đọc thông tin trên một tờ báo du lịch và đến đây để xem chương trình.

 

Violist Đỗ Cẩm Ly thì rất được các bé yêu quý…

 

Người lớn trẻ con tranh thủ giờ giải lao lấy sách truyện ra đọc.

 

Có bé trong lúc đợi thì bò ra đất mà vẽ.

 

Kết thúc chương trình, các bác cao tuổi đến cảm ơn anh Huy, nhiều bác còn đề nghị dàn nhạc tuần sau kéo theo yêu cầu nữa.

 

Chủ Nhật, 11. 12. 2011: buổi chiều, 15h đến 17h

Chiều nay, khoảng sân rộng bên cạnh LUALA concert đang bày biện một lô dàn giáo, gỗ dán,… Lại một tiết mục gì vào Noel rồi.

 

Điêu khắc gia Phan Phương Đông cũng có mặt hôm nay, nghe đồn ông là “thủ phạm” của đống dàn giáo kia.

 

Nhạc trưởng nhà hát vũ kịch Graham Sutcliffe cũng đến xem dàn nhạc.

 

Cậu bé này vừa tập patin vừa nghe nhạc cổ điển.

 

Nhưng dàn nhạc đang diễn thì gặp phải một sự cố: bên kia đường hút bể phốt nên mùi xộc sang phía dàn nhạc.

 

Dĩ nhiên điều đó khiến cả dàn nhạc lẫn khán giả rất khó chịu nhưng dàn nhạc không vì thế mà ngừng biểu diễn. May quá, chỉ sau một lúc thì cái xe vệ sinh kia chuyển đi.

 

Là ngày kỉ niệm 1 tháng ra mắt khán giả của dàn LUALA, thế nên cuối giờ một bạn nữ đã vẽ tặng cả dàn nhạc một bức tranh.

 

Có bạn nữ này còn xin chữ kí của anh Xuân Huy nữa.

 

Rất nhiều người ra cảm ơn dàn nhạc. Một bác nói: cảm ơn các nghệ sĩ đã cho chúng tôi những người không có cơ hội nghe nhạc giao hưởng ở trong nhà hát lớn có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc bác học này… Nhiều người muốn chụp ảnh với các nghệ sĩ. Không khí thật ấm áp. Chợt nghĩ tới sắp tới, vào mùa xuân mưa phùn, dàn nhạc sẽ tạm nghỉ một thời gian mà buồn quá…

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông”

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI

– Nghệ thuật của hôm nay

– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– Đợt treo tranh mới ở LUALA

– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

Ý kiến - Thảo luận

9:34 Tuesday,17.1.2012 Đăng bởi:  Cinderella04
không bít để đi nghe, tiếc đừng hỏi >"<
...xem tiếp
9:34 Tuesday,17.1.2012 Đăng bởi:  Cinderella04
không bít để đi nghe, tiếc đừng hỏi >"< 
11:56 Tuesday,20.12.2011 Đăng bởi:  admin
Hakhoai ơi, bạn có thể bấm thắng vào hình để có hình to hơn, và save hình. Bọn SOI nhiều hình quá, nên không còn giữ hình gốc đó. Thân mến!
...xem tiếp
11:56 Tuesday,20.12.2011 Đăng bởi:  admin
Hakhoai ơi, bạn có thể bấm thắng vào hình để có hình to hơn, và save hình. Bọn SOI nhiều hình quá, nên không còn giữ hình gốc đó. Thân mến! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả