Thị trường

Tác phẩm gần 700.000 USD của Andy Goldsworthy làm ra để quẳng vào rừng cho biến mất 10. 09. 12 - 7:48 am

Hoàng Lan dịch

 

Những công dân chăm chỉ đóng thuế tại Úc đang cùng nhau nổi sung sau khi đọc các báo cáo cho biết hơn nửa triệu đô tiền thuế mà họ vất vả kiếm ra đã bị nhà nước chi vào một tác phẩm điêu khắc: chính phủ Úc đã đặt hàng cho nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Andy Goldsworthy, để ông thực hiện một tác phẩm không những sẽ biến mất vào thiên nhiên theo thời gian, mà còn nằm ở một khu rừng hoang vu xa tít mù tắp tại Úc.

Sau khi đi bộ một tiếng trên con đường mà (nếu không đi bộ) thì chỉ có thể đi bằng xe bốn bánh; khách bộ hành, khách du lịch và những người yêu nghệ thuật sẽ đối diện một khối điêu khắc cao 3.7 mét làm từ đá granit. Cục Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Phân khu Công viên Queensland và Đời sống hoang dã) mô tả nó bằng câu: “Một thắng cảnh không thể bỏ qua“.

Đặt trong Công viên Quốc gia Conondale vốn đã đẹp như tranh, tác phẩm điêu khắc có tên Strangler Cairn của Goldsworthy làm từ hàng trăm tảng đá granit. Chúng được cắt bằng tay từ một quặng khai thác đá địa phương, và gắt kết lại với nhau theo hệ thống “Dry wall” (dùng vữa thạch cao để kết nối các vật liệu, dùng trong xây dựng). Trên chóp của tác phẩm có gắn một chiếc đĩa nhỏ, và Andy Goldsworthy ươm một cây sung dây trên chiếc đĩa này.

Strangler Cairn trong Công viên Quốc gia Conondale

Theo dự định của tác giả, một thời gian sau rễ của cây sung sẽ mọc dài ra và từ từ “quấn lấy” khối điêu khắc (sung dây – strangler fig – dịch mô-tà-mô từ tiếng Anh sẽ ra “sung bóp cổ” vì nó mọc chằng chịt, rồi quấn lấy một vật chủ khác để sống tầm gửi). Về lâu về dài, khối điêu khắc granit sẽ biến mất, hòa vào môi trường xung quanh. Theo lời của phân khu Queensland – tổ chức đặt hàng dự án này – thì “Khi đến (nước Úc) lần đầu tiên vào năm 2009, Andy Goldsworthy đã tìm thấy cảm hứng từ khu rừng nhiệt đới tự nhiên của Công viên Quốc gia Conondale, nơi một cây sung dây to gãy đổ (vì già).”

Sung bóp cổ ở Ankor

Công ty chuyển phát thư Courier Mail của Úc lấy được các tài liệu (không biết từ đâu) tiết lộ rằng tác phẩm Strangler Cairn ngốn hết 684.000 USD, và toàn bộ số tiền này lấy từ dự án art + place của Quỹ Nghệ thuật Công cộng Queensland 2010. Theo những tài liệu trên, Goldsworthy nhận 330.000 USD trong tổng số tiền. 50.000 là để dành cho việc chuyên chở 30 tấn đá tới địa điểm của nó hiện nay, và phần còn lại thì dùng để chi trả “phí sản xuất”.

*

Nổi tiếng là người có nhiều phản ứng nhạy cảm với môi trường, bởi vậy Goldsworthy là sự lựa chọn tốt cho Công viên Quốc gia. Ông nổi tiếng nhờ những tác phẩm mang tính tạm thời, dùng các vật liệu tự nhiên có sẵn tại những nơi hẻo lánh ông hay đến thăm như cành cây, lá cây, đá, tuyết, băng, cây sậy, và cây gai.

Andy Goldsworthy sinh ở Cheshire vào năm 1956 và lớn lên ở Yorkshire (Anh Quốc). Ông theo học trường Bradford College (1974 – 75) và Preston Polytechnic (75 – 78). Hiện giờ Andy sống tại Scotland. Ông chủ yếu sáng tác trong môi trường tự nhiên, tại những nơi khác nhau như Yorkshire, Dakes, Canada, Bắc cực, Nhật Bản, và vùng hẻo lánh ở Úc.

Tác phẩm làm từ táo

 

Làm từ củi khô

 

Làm từ đá, rất giống tác phẩm mới nhất của Andy

 

Làm từ lá vàng

 

Tác phẩm làm từ cây gai

 

Làm từ lá khô

 

Làm từ lá tươi

 

Làm từ đá

 

Ý kiến - Thảo luận

9:57 Monday,10.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...những tác phẩm mang tính tạm thời, dùng các vật liệu tự nhiên có sẵn tại những nơi hẻo lánh ông hay đến thăm như cành cây, lá cây, đá, tuyết, băng, cây sậy, và cây gai..."

"...684.000 USD, và toàn bộ số tiền này lấy từ dự án art + place của Quỹ Nghệ thuật Công cộng Queensland 2010. Theo những tài liệu trên, Goldsworthy nhận 330.000 USD trong tổng số tiền. 50.000 là đ
...xem tiếp
9:57 Monday,10.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...những tác phẩm mang tính tạm thời, dùng các vật liệu tự nhiên có sẵn tại những nơi hẻo lánh ông hay đến thăm như cành cây, lá cây, đá, tuyết, băng, cây sậy, và cây gai..."

"...684.000 USD, và toàn bộ số tiền này lấy từ dự án art + place của Quỹ Nghệ thuật Công cộng Queensland 2010. Theo những tài liệu trên, Goldsworthy nhận 330.000 USD trong tổng số tiền. 50.000 là để dành cho việc chuyên chở 30 tấn đá tới địa điểm của nó hiện nay, và phần còn lại thì dùng để chi trả “phí sản xuất”..."

XÓt zuột quá, lãng phí quá.

Cháu nhớ năm nảo mới kia trên Bảo tàng Xứ Mường các nghệ sĩ làng TA cũng đã làm sắp đặt ngoài zời như ri, tác phẩm cũng oách, mà chi phí thì ít ỏi và tiết kiệm lắm vì được zân bản Mường tiền-hô-gạo-thịt-ủng

ạ ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả