Tạp hóa - Xã hội

Hí họa của Mark Knight 10. 10. 12 - 12:10 am

Mun st

Mark Knight là một trong những nhà hí họa giỏi nhất của Úc. Tranh của ông thường bám vào thời sự, hoặc phản ánh trào lưu của xã hội đương thời.

Bức này nói về hiện tượng các cô “gái trẻ-ngựa non” dự cúp đua ngựa Melbourne Cup trong những đôi giày cao gót đến phát kinh. Các bác sĩ chuyên về bệnh bàn chân kiếm bộn tiền từ hồi có cái mốt này.

 

Còn đây là một bức nói về thất bại của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Copenhagen, khi hội nghị không đưa ra được một thỏa thuận chung nào.

Ông già Tuyết Santa Claus trò chuyện với các phụ tá ở Bắc Cực:
– Đã có được từ nào cho thỏa thuận về ngăn chặn thay đổi khí hậu chưa?
– Họ bảo là đã đạt được một thỏa thuận “có ý nghĩa”, Santa ạ.
– Chán thế à? – Santa than.

 

Đây là cảnh tượng Ipad khi mới ra đời, người người xếp hàng, nhà tiên tri Moses đã dùng phép để được mua sớm nhất. (Theo thần tích, khi Moses dẫn người Israel tới bờ biển Đỏ, quân Ai Cập đuổi theo. Dân Israel hoảng sợ, đấng Jehovah hiện ra bảo Moses hãy giơ cây quyền trượng trước biển, nước biển liền tách ra thành một con đường, hai bên là hai bức vách nước cao dựng đứng, dân Israel cứ thế vượt qua biển.)

Trong tranh, một nhân viên quầy hàng nói với đồng nghiệp: “Ông ấy cứ thế rẽ đôi biển người và tiến thẳng đến quầy.”

Trong đám đông có người gọi: “Moses thần thánh!

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả