Tạp hóa - Xã hội

Hí họa: Trong mưa bão, Chanel hơn Burberry, vẫn còn thua Ferragamo 16. 12. 12 - 1:46 pm

Hí họa của tờ Nation

Vào tháng 10 năm ngoái, khi Thái lan phải trận bão lụt lớn, tân thủ tướng Yingluck Shinawatra bị phát hiện là điều khiển cứu lụt với ủng đi mưa của nhà Burberry Anh quốc. Một đôi này (nếu không phải hàng nhái của Thái) giá tại Anh là 225 bảng (7.5 triệu ĐVN). Lương công nhật tối thiểu tại Thái năm 2011 là 100.000 ĐVN ở các tỉnh nghèo, ở thủ đô là 140.000 ĐVN. Như vậy, để phiêu du gót chân hồng khi đường xa ướt mưa tại đây như Thủ tướng thì phải mất đâu đó từ 70 đến 50 ngày dân nghèo cật lực.

Tuy nhiên khi tranh cử. bà Yingluck có hứa hẹn sẽ nâng lương tối thiểu trên toàn quốc (và giữ lời năm 2012) là 200.000 ĐVN/ngày trở lên, tức khom lưng trong 36 ngày trở xuống thôi là sẽ ngẩng mặt được với đôi giày hàng hiệu.

Thủ tướng Thái Yingluck đi thị sát lụt hồi 2011

 

Cận cảnh đôi ủng đi mưa Burberry của bà Thủ tướng

Cũng vào dịp gầm thét của trời này, người ta lại thấy bà Vorakorn phu nhân của lãnh tụ đối lập thuộc đảng Dân chủ, tức vợ cựu bộ trưởng tài chánh Korn Chatikavanij, lăng xăng lội trong một đôi Chanel Camelia (700 euro tại Pháp, 17 triệu ĐVN).

Phải nói, Yingluck là em gái của tỉ phú Thaksin, về phần riêng, không danh gia thì cũng rủng rỉnh. Ông Korn thì vừa danh gia vừa rủng rỉnh, vốn sinh tại Anh quốc và tốt nghiệp St John’s, Oxford (cùng với cựu Thủ tướng Abhisit). Cả hai bà này (cộng lại) tuy vậy vẫn thua cựu ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleezza Rice, vào 2005, vui vẻ sắm mấy ngàn USD giày tại một cửa hiệu ở New York trong khi (cũng) New (nhưng mà) Orleans đang bị bão Katrina tàn phá khiến bà được tặng biệt danh là “Công chúa Ferragamo”.

*

Về Thái Lan:

- THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Trong mưa bão, Chanel hơn Burberry, vẫn còn thua Ferragamo

- Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị

- Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!

- Thái Lan: đỏ và vàng, da phấn với mặt hoa

- Trẻ người và non dạ hơn Yingluck, nhưng hot hơn là cái chắc

- Đời Rama số bù

- Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại

- Ẩm thực Bangkok (bài 1) : Nguyên tắc vàng là tránh xa Tây

- Ẩm thực Bangkok (bài 2): Vì sao Tom Yam Kung thơm lừng?

- Có mặn-ngọt-chua-cay… mới là món Thái

- Ở Hoa Kỳ, muốn tiết kiệm thì sang Thái chữa xổ mũi?

- Lời nguyền của đá (quí)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả