Khác

Tin không vui cuối năm: Cactus Gallery đóng cửa 31. 12. 12 - 10:42 am

SOI tổng hợp

Gallery Cactus nằm trong một con hẻm khang trang, thoáng mát trên đường Nguyễn Huy Tưởng. Những bức tường còn thoảng mùi sơn, gallery Cactus mới chuyển về đây từ đầu tháng 3. 2012

 

Hôm nay mở báo Tuổi Trẻ ra thấy có cái tin này:

 

Một gallery mỹ thuật đương đại đóng cửa

Những ngày cuối năm, gallery Cactus đã đóng cửa phòng tranh tại địa chỉ 17/12 Nguyễn Huy Tưởng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Thông tin này được họa sĩ Phương Quốc Trí, chủ phòng tranh, xác nhận.

Ra đời cách đây chừng hai năm, Cactus gallery gây được sự chú ý bởi những triển lãm và hoạt động dành cho các họa sĩ trẻ đương đại. Tuy nhiên, khác với những gallery đương đại khác có được nguồn tài trợ, Cactus hoạt động dựa trên tiền túi của họa sĩ Phương Quốc Trí là chính.

Anh cho hay gần đây do tình hình kinh tế khó khăn, việc bán tranh sụt giảm nên không còn kham nổi hoạt động của Cactus. Tuy vậy, Phương Quốc Trí cho biết anh vẫn duy trì hoạt động của gallery trên trang web cactusartgallery.com, nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ “hồi sinh”.


Tuổi Trẻ

Phương Quốc Trí đang trả lời phỏng vấn của báo đài trong một triển lãm cá nhân tại Cactus

*
Nhanh quá, mới hôm 29. 7. 2011 còn đón tin Cactus khai trương, bà con còn đổ vào bàn về phần tiếng Anh của trang web, cũng là trong tâm thế cho rằng nó sẽ đi dài lâu, đi hoài.

Thế rồi Cactus ổn định với các triển lãm làm cẩn thận, trưng bày đẹp. Từ Miền Xúc Cảm của Lã Huy, đến Đàn Bò Một Con của Nguyễn Thế Dung…

Đến tháng 3. 2012, Cactus chuyển vào trung tâm hơn, cách trường Đại học Mỹ thuật TPHCM có chưa tới 1km, trong một diện tích khang trang 400m vuông, mở đầu bằng triển lãm Đời Ốc của người quản lý phòng tranh Phương Quốc Trí.

Triển lãm Đời Ốc

 

Rồi liên tiếp các triển lãm như Đủ đường của 7 họa sĩ, như Vọng của Võ Xuân Huy, như Gần của Mạc Hoàng Thượng, như Hôm qua thức trắng, dọn dẹp hôm qua của Lê Võ Tuân

Không gian triển lãm “Hôm qua thức trắng…”

 

Và hình như triển lãm cuối là The Form của Trần Minh Tâm, với sự có mặt của nhiều nhà sưu tập?

*

Ai cũng biết 2012 là một năm cực kỳ khó khăn, và dự báo là còn khó nữa, ít nhất là hết tháng 6 năm sau. Ai trụ lại được, dù có lay lắt, cũng đã là anh hùng. Mà buông súng lúc này, cũng đã là rất anh hùng rồi.

Mong cho mọi việc sáng sủa hơn, Cactus mở cửa lại, nho nhỏ thôi cũng được, cho các bạn Sài Gòn có chỗ tụ tập và cho nhau xem sáng tác mới.

Trước mắt, các bạn vẫn vào ra website của Cactus nhé, chắc Trí sẽ vẫn duy trì đều đặn thôi.

Ý kiến - Thảo luận

18:49 Monday,31.12.2012 Đăng bởi:  T

Gallery chết trẻ quá. Như thế gọi là đoản mệnh. Một phút mặc niệm bắt đầu. .............. Thôi.


...xem tiếp
18:49 Monday,31.12.2012 Đăng bởi:  T

Gallery chết trẻ quá. Như thế gọi là đoản mệnh. Một phút mặc niệm bắt đầu. .............. Thôi.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả