Nghệ sĩ thế giới

Franz Gertsch: Cực thực đến cực điểm 16. 11. 13 - 4:32 am

Hoàng Lan dịch

Một khách tham quan ngắm tác phẩm có tên ‘Grass IV’ (Cỏ IV) của họa sĩ Thụy Sĩ Franz Gertsch. Ảnh chụp hôm 24. 10. 2013 tại bảo tàng Frieder Burda, ở Baden-Baden, trong triển lãm ‘Franz Gertsch. Secret nature’. Ảnh: Uli Deck

BADEN-BADEN – Với triển lãm trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Franz Gertsch mang tên “Franz Gertsch. Thiên nhiên bí ẩn”, diễn ra từ 26. 10. 2013 đến 16. 2. 2014, bảo tàng Frieder Burda sẽ bày 30 tranh vẽ và tranh khắc gỗ tiêu biểu nhất của họa sĩ, qua đó cho ta cái nhìn thấu đáo hơn về tổng thể các sáng tác của Franz, cũng như chứng tỏ rằng phạm vi sáng tạo của Franz là rất rộng, không phải chỉ dừng ở những bức tranh vẽ từ ảnh, giống hệt ảnh.

“Johanna I”, 1983/84, acrylic trên cotton thô, 330 x 340 cm

 

“Silvia I”, 1998, Tempera trên cotton Baumwolle, 290 x 280 cm

Franz Gertsch sinh năm 1930 ở Mörigen, thuộc bang Bern; là một trong những nghệ sĩ đương đại quan trọng nhất của Thụy Sĩ. Tranh trưng bày lần này toàn khổ lớn, là đại diện cho những sáng tác tiêu biểu của ông.

Franz Gertsch nổi tiếng nhờ vẽ các bức tranh trông như ảnh, cực thực (hyperrealistic). Về sau ông lại mở rộng thêm phần khắc gỗ, với những bức khắc gỗ độc nhất vô nhị (tính về mặt kỹ thuật và hình dạng). Lối tiếp cận hiện thực của Franz rất đặc biệt. Dựa trên ảnh chụp hoặc slide hình, nét cọ của Franz có bay bổng thì vẫn bám sát với tính logic của từng bức (gốc), giúp tất cả các yếu tố của tác phẩm mới đạt được sự ăn ý tuyệt đối.

“Gräser I”, 1995/96, màu khoáng (Mineral pigment) trên cotton Baumwolle, 240 x 340 cm

 

“Bromelia (Guadeloupe)” 2012, egg tempera trên cotton thô, 250 x 370 cm

Tranh vẽ người cũng như tranh phong cảnh là motif chính của Franz Gertsch. Ông đưa chúng lên canvas bằng một quá trình tỉ mỉ và dài hơi – âu cũng là phong cách đặc trưng của ông. Mỗi bức tranh tốn hàng tháng trời, đôi lúc là hàng năm trời.

“At Luciano’s House 1973” (Ở nhà Luciano), acrylic trên cotton thô, 243 x 355 cm

 

“Luciano và Cornelia”, acrylic trên cotton thô

Cuối những năm 1980s, Franz Gertsch cũng sáng tác nên nhiều tranh khắc gỗ khổ lớn. Ông tạo hình bằng cách dùng một chiếc dao đục thật bén để cắt từng điểm trên tấm gỗ. Khác với tranh vẽ, Franz sử dụng một kỹ thuật khác và tông màu đơn sắc khiến các bức khắc gỗ trông trừu tượng cũng như khác biệt hơn.

Pestwurz ‘Ausblick’, 2005, khắc gỗ (2 tấm, mỗi tấm 268 x 183 cm), do Heizaburo Ivano in kéo tay 9 bản trên giấy Kumohadamashi của Nhật, mực Ivory black

Kể từ khi tham gia triển lãm documenta 5 ở Kassel năm 1972, Franz Gertsch đã lọt vào danh sách những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới.

Ý kiến - Thảo luận

9:45 Wednesday,15.10.2014 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Trông vẫn đầy cảm hứng mà không có cảm giác tẻ nhạt . Cám ơn bạn Hoàng Lan về bài dịch này và xin phép được chia sẻ trên trang Cực Thực của mình nhé.
...xem tiếp
9:45 Wednesday,15.10.2014 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Trông vẫn đầy cảm hứng mà không có cảm giác tẻ nhạt . Cám ơn bạn Hoàng Lan về bài dịch này và xin phép được chia sẻ trên trang Cực Thực của mình nhé. 
19:50 Thursday,28.11.2013 Đăng bởi:  Ano
@ Buon: Đỉnh ở mọi thể loại. Đỉnh tới mức không còn gì để cmt luôn. Bình tranh xấu thì dễ. Khen tranh đẹp thiệt khó kiếm lời để nói. Tôi thích nhất bức Bromelia. Bông hoa đỏ áp đảo quá.

...xem tiếp
19:50 Thursday,28.11.2013 Đăng bởi:  Ano
@ Buon: Đỉnh ở mọi thể loại. Đỉnh tới mức không còn gì để cmt luôn. Bình tranh xấu thì dễ. Khen tranh đẹp thiệt khó kiếm lời để nói. Tôi thích nhất bức Bromelia. Bông hoa đỏ áp đảo quá.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả