Ở Đâu - Làm Gì

“Những mảnh ghép”: triển lãm do Imperfection Project làm cho các em khuyết tật 06. 11. 14 - 6:26 am

Thông tin từ BTC

Imperfection là dự án tình nguyện được thành lập dưới sự bảo  trợ của CSDS Vietnam (Center for Sustainable Development Studies Vietnam), được thực hiện bởi một nhóm học sinh  đến từ các trường THPT Chuyên khác nhau trên Hà Nội nhưng cùng mang trong mình khát khao được đóng góp cho xã hội.

Với lòng nhiệt thành đó, Ban tổ chức Imperfection hứa hẹn mang  đến một buổi triển lãm tranh do chính các em khuyết tật thực hiện cùng các tình nguyện viên. Qua đó giúp cộng đồng có một cái nhìn chân thực và đa chiều hơn về trẻ em khuyết tật, đồng thời  là  cầu nối đưa các em đến với vòng tay dang rộng của xã hội, xóa nhòa những mặc cảm tự ti và giúp các em có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.

.

Với chuỗi ngày giao lưu có tên “Ngày hội nắng mùa đông”, Imperfection Project đã tổ chức các buổi gặp gỡ với các em nhỏ tại Làng trẻ Hòa Bình, tạo cơ hội cho thành viên dự án được tiếp xúc gần gũi hơn và hiểu hơn về cuộc sống và suy nghĩ của các em. Những buổi giao lưu được diễn ra vô cùng vui vẻ với nhiều hoạt động khác nhau: vẽ tranh, chơi trò chơi, kể chuyện…

Vào buổi đầu gặp mặt, các thành viên trong dự án luôn nghĩ các em sẽ cảm thấy lạ lẫm, tự ti, mặc cảm và khó tiếp xúc. Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của mọi người, các em đã rất nhanh chóng hòa hợp và tỏ ra hết sức thân thiện, đáng yêu. Khi bước vào lớp học của các em, điều đầu tiên tất cả các thành viên của dự án cảm nhận được là sự ấm cúng, thân thuộc và thoải mái.

.

Bất chấp những khó khăn bản thân gặp phải, các em vẫn luôn giữ cho mình nét hồn nhiên, trong sáng và vẫn đầy đủ nghị lực cũng như niềm yêu đời để sống và học tập như những người bình thường khác. Cảm phục biết mấy khi dự án biết được những sản phẩm tranh thêu tay, dệt vải của các em đã và đang được xuất khẩu sang nước khác – một sự nỗ lực thật to lớn!

.

 

.

Được tận mắt quan sát, cảm nhận, Dự án càng có thêm động lực để thực hiện ý tưởng của mình. Trong các chuỗi ngày giao lưu, các thành viên của dự án đã giúp các em trang trí, tự tay hoàn thành nên những bức tranh, những cuốn sổ tay của riêng mình. Sau đó, số tác phẩm này sẽ được thu thập, trưng bày và bán tại một triển lãm do Dự án tổ chức có tên “Những mảnh ghép” tại rạp Công Nhân (số 42 phố Tràng Tiền). Số tiền thu được sẽ dùng quyên góp cho Bệnh viện như một món quà nhỏ mà dự án dành tặng cho các em, những con người tuy thiệt thòi, khiếm khuyết nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt.

.

 

.

Sau chuỗi ngày giao lưu, Imperfection Project đã học được rất nhiều điều.. Có thể nói, các em nhỏ ở làng Hòa Bình đã đem lại nguồn cảm hứng lớn cho các thành viên nói riêng và cho dự án nói chung, không chỉ trong mục đích sống và học tập mà còn trong nhiều khía cạnh khác nữa.

.

 

.

“Nhìn các em vẽ, nhìn các em chơi đùa, mình đã quên hết mệt mỏi của cả nửa ngày bận rộn. Và mình cũng cảm nhận được một sự thay đổi rất lớn trong tâm hồn….” – cảm nhận của tình nguyện viên trong Dự án.

Triển lãm tranh “Những mảnh ghép” sẽ được tổ chức vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11, tại Rạp Công Nhân 42 Tràng Tiền.

Ý kiến - Thảo luận

17:07 Thursday,6.11.2014 Đăng bởi:  Đinh công Đạt
Mình lại lỡ mất vụ này rồi
...xem tiếp
17:07 Thursday,6.11.2014 Đăng bởi:  Đinh công Đạt
Mình lại lỡ mất vụ này rồi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả