Điện ảnh

Đề cử Oscar (phần 2): Mục ít người biết đến, nhưng vẫn có lời xì xầm 21. 01. 15 - 7:05 am

Pha Lê

Tiếp theo phần 1. Nếu phần 1 ít nhiều có những tên tuổi mà ai cũng biết thì phần 2 chủ yếu là đề cử kỹ thuật với mấy tên lạ hoắc, nhưng không có họ thì phim không ra phim đâu.

Dựng phim:

Joel Cox and Gary Roach cho American Sniper
Sandra Adair cho Boyhood
Barney Pilling cho Khách sạn Grand Budapest
William Goldenberg cho The Imitation Game
Tom Cross cho Whiplash

Cô Sandra Adair trong phòng dựng phim với các máy tính “xịn” của 12 năm trước

Lời xì xầm: Tiếc nuối khi không thấy Birdman, nhưng tiếc vậy chứ nếu Birdman có nhận đề cử thì cuối cùng chắc cô Sandra Adair vẫn sẽ thắng quá. Ngồi đấy dựng nên một phim quay trong 12 năm thì quả là không đơn giản.

Trang phục:

Milena Canonero cho Khách sạn Grand Budapest
Mark Bridges cho Inherent Vice
Colleen Atwood cho Into the Woods
Anna B. Sheppard cho Maleficent
Jacqueline Durran cho Mr. Turner

Bà Milena Canonero (đeo kính) chỉnh sửa trang phục cho diễn viên tại phim trường của “Khách sạn Grand Budapest”

Lời xì xầm: Ai cũng mong Khách sạn Grand Budapest thắng chứ không phải phim nhạc kịch Into The Woods, vì cả thảy khán giả đều chán chường khi thấy toàn nhà thiết kế cho phim cổ trang với phim nhạc kịch ôm Oscar. Đến giờ phút này, tôi vẫn ấn tượng với lời phát biểu của nhà thiết kế Sandy Powell khi cô lên nhận Oscar cho phim Young Victoria vào năm 2013 (phim kể về nữ hoàng Victoria thời trẻ): “Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho các nhà thiết kế phục trang của những phim không thuộc mảng nhạc kịch hay kể về vị vua đã chết từ thời nào đấy. Các nhà thiết kế của phim có đề tài đương đại phải làm việc với kinh phí khiêm tốn và không nhận nhiều sự ưu ái, tuy nhiên họ cũng chăm chỉ chẳng kém gì tôi.”

Sandy Powell tại Lễ trai Giải Oscar 2013

Hóa trang:

Bill Corso và Dennis Liddiard cho Foxcatcher
Frances Hannon và Mark Coulier cho Khách sạn Grand Budapest
Elizabeth Yianni-Georgiou và David White cho Vệ binh dải Ngân hà 

David White hóa trang cho một diễn viên của phim “Vệ binh dải Ngân hà”

 

Cô Elizabeth Yianni-Georgiou chụp ảnh với Michael Rooker – nam diễn viên thủ vai Yondu trong “Vệ binh dải Ngân hà”

Lời xì xầm: Mục hóa trang thường ít đề cử. Giống với phần trang phục, Oscar thích nghệ sĩ hóa trang phải “làm gì đấy” chư không chỉ phấn son cho diễn viên. Trong Foxcatcher thì Steve Carell phải gắn mũi giả, Tilda Swinton trong Budapest phải đắp mặt giả để nom già hơn, Zoe Saldana lẫn nhiều diễn viên khác biến thành người ngoài hành tinh có da xanh da đỏ trong Vệ binh dải Ngân hà. Thôi cũng chả trách Oscar được. Năm nay Vệ binh Ngân hà có vẻ thắng thế ở mục hóa trang.

Âm nhạc:

Alexandre Desplat cho Khách sạn Grand Budapest
Alexandre Desplat cho The Imitation Game
Hans Zimmer cho Interstellar
Gary Yershon cho Mr Turner
Jóhann Jóhannsson cho Thuyết vạn vật

Alexander Desplat đang chỉ huy dàn nhạc

Lời xì xầm: Những ai yêu Hans Zimmer có hơi bực vì thấy Alexandre Desplat nhận tới 2 đề cử, tuy nhiên kẻ yêu phim nói rằng thế còn ít, do Desplat còn viết nhạc cho Unbroken của Angelina Jolie nữa, và nhạc phim này cũng hay, nhưng chắc 3 đề cử thì kỳ quá nên Oscar chỉ trao 2 cho Desplat thôi.

Dựng cảnh:

Khách sạn Grand Budapest. Dựng cảnh: Adam Stockhausen. Trang trí: Anna Pinnock
The Imitation Game. Dựng cảnh: Maria Djurkovic. Trang trí: Tatiana Macdonald
Interstellar. Dựng cảnh: Nathan Crowley. Trang trí: Gary Fettis
Into the Woods. Dựng cảnh: Dennis Gassner. Trang trí: Anna Pinnock
Mr Turner. Dựng cảnh: Suzie Davies. Trang trí: Charlotte Watts

Lời xì xầm: Có người mừng vì thấy Mr Turner ở đây, do phim này không nhận nhiều để cử chính. Ít ra nó còn nhận lắm giải phụ, không chung số phận với các phim rất hay khác của Mike Leigh (hầu như chả được giải nào, hoặc 1 giải còm). Dù vậy tôi trộm nghĩ rằng chắc Mr Turner không thắng đâu, phần này có nghiêng về Khách sạn Grand Budapest

Anh Adam Stockhausen

 

Bản vẽ khách sạn Grand Budapest của anh Adam Stockhausen

 

Đoàn làm phim thể theo bản vẽ và dựng lại khách sạn trong trường quay, sau đó cô Anna Pinnock bắt đầu trang trí từ bàn ghế nội thất đến tranh ảnh treo tường

Hơi buồn cười một chút: hai phim Anh Quốc (TurnerImitation Game) có ứng viên toàn nữ, hai phim Mỹ (BudapestInto the Woods) thì ưng viên cho phần trang trí đều là cô Anna Pinnock. Interstellar lẻ loi không giống ai.

Dựng âm:

Alan Robert Murray và Bub Asman cho American Sniper
Martín Hernández và Aaron Glascock cho Birdman
Brent Burge cho Jason Canovas cho Hobbit phần 3
Richard King cho Interstellar
Becky Sullivan và Andrew DeCristofaro cho Unbroken

Alan Robert Murray và Bub Asman là hai chuyên gia dựng âm “ruột” của Clint Eastwood. Trong hình là Alan (trái) và Bub tại Lễ Oscar 2006. Cả hai chiến thắng nhờ bộ phim “Letters from Iwo Jima” do Eastwood đạo diễn.

Lời xì xầm: Lắc đầu khi thấy Richard King nhận đề cử cho Interstellar. Dù rằng Hans Zimmer viết nhạc hay, các nhà phê bình đều đồng loạt than là âm thanh của Interstellar dựng kiểu gì mà lắm lúc chói quá, nghe ong hết cả tai. 

Richard King tại phòng dựng âm của Interstellar

Phối âm:

John Reitz, Gregg Rudloff và Walt Martin cho American Sniper
Jon Taylor, Frank A. Montaño and Thomas Varga cho Birdman
Garry A. Rizzo, Gregg Landaker và Mark Weingarten cho Interstellar
Jon Taylor, Frank A. Montaño và David Lee cho Unbroken
Craig Mann, Ben Wilkins and Thomas Curley cho Whiplash

Craig Mann và Ben Wilkins tại phòng phối âm của “Whiplash”

Lời xì xầm: Không có nhiều, ngoài lời chúc mừng Whiplash. Thực lòng mà nói, nếu phim về thầy dạy trống mà không nhận giải phối âm là phim chắc chắn có vấn đề rồi.

Kỹ xảo:

Dan DeLeeuw, Russell Earl, Bryan Grill và Dan Sudick cho Chiến binh mùa đông
Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett và Erik Winquist cho Hành tinh khỉ phần 2
Stephanie Ceretti, Nicolas Aithadi, Jonathan Fawkner và Paul Corbould cho Vệ binh dải Ngân hà
Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter và Scott Fisher cho Interstellar
Richard Stammers, Lou Pecora, Tim Crosbie và Cameron Waldbauer cho X-men: Days of Future Past

Kỹ xảo của phim “X-men: Days of future past”. Nhìn mới thấy diễn viên toàn phải tự tưởng tượng để điễn trước phông xanh, còn tất cả những gì diễn ra ở phần nền là đội kỹ xảo cho vào sau

Lời xì xầm: Đây là giải dành cho các phim bom tấn. Oscar thường ưu ái trao tượng cho phim nào… kiếm tiền nhiều nhất (năm nay thì có lẽ là X-men hoặc Vệ binh Ngân hà). Giải này năm nay không có lời xì xầm, chỉ có tiếng thở phào khi thấy Oscar không đề cử Transformer 4 – một phim bom tấn rất lời nhưng rất… dở.

Kịch bản chuyển thể:

Jason Hall cho American Sniper
Graham Moore cho The Imitation Game
Paul Thomas Anderson cho Inherent Vice
Anthony McCarten, cho  Thuyết vạn vật
Damien Chazelle cho Whiplash

Lời xì xầm: Um lên vì cô Gillian Flynn không nhận đề cử cho Gone Girl. Thực ra thiên hạ cũng sẽ không bực bội thế nếu các ứng viên khác viết ra kịch bản hay, tuy nhiên Thuyết vạn vật không phải là hay lắm. Cộng với việc ứng viên toàn “các ông”, rồi danh sách đề cử đạo diễn lại bỏ mất cô Ava của phim Selma (thế Ava bằng ông Bennet Miller của phim Foxcatcher vốn dở hơn nhiều). Các nhà báo có dịp công kích rằng Hollywood kỳ thị giới tính. 

Cô Gillian Flynn – tác giả của tiểu thuyết “Gone Girl” và cũng là người chuyển thể nó thành kịch bản điện ảnh

Kịch bản gốc:

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris và Armando Bo cho Birdman
Richard Linklater cho Boyhood
E. Max Frye và Dan Futterman cho Foxcatcher
Wes Anderson và Hugo Guinness cho Khách sạn Grand Budapest
Dan Gilroy cho Nightcrawler

Lời xì xầm: Theo lời kể, Nightcrawler là một phim rất hay, nhưng rất… khó xem. Đến nỗi Oscar chỉ cho nó đề cử kịch bản gốc. Khi thấy Việt Nam nhập Nightcrawler về, định đi xem thì hôm sau rạp… hết chiếu phim này luôn, có vẻ phim kén khán giả quá. Nếu Nightcrawler ít được ưu ái thì Birdman sẽ là đối thủ nặng ký.

Alejandro González Iñárritu chỉ đạo một cảnh quay của “Birdman”. Alejandro vừa là đạo diễn vừa đồng tác gia cho khâu kịch bản của phim

Vậy là xong danh sách đề cử cho năm nay. Chờ tới ngày 22. 2 để xem ai sẽ ôm tượng vàng về nhà.

Ý kiến - Thảo luận

12:06 Thursday,29.1.2015 Đăng bởi:  admin
@ Trần Huy Hoàng :-))) Chết mất thôi. Soi sửa cái lỗi tày đình này rồi Hoàng nhé. Cảm ơn Hoàng rất, rất nhiều.
...xem tiếp
12:06 Thursday,29.1.2015 Đăng bởi:  admin
@ Trần Huy Hoàng :-))) Chết mất thôi. Soi sửa cái lỗi tày đình này rồi Hoàng nhé. Cảm ơn Hoàng rất, rất nhiều. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả