Điện ảnh

Vệ binh dải Ngân Hà: làm fan hài lòng sau khi làm fan lo lắng 07. 08. 14 - 9:00 pm

Pha Lê

Poster của “Guardians of the Galaxy”

Mùa hè gần kết thúc, các hãng đua nhau tung ra đợt phim bom tấn cuối cùng trước khi khán giả bắt đầu ngán phim giải trí. Mới đây, Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải Ngân Hà) vừa ra mắt; thành phần đến rạp thường xuyên chắc sẽ than: ôi lại bom tấn, lại siêu anh hùng, lại Marvel. Còn dân nghiền Marvel thì mua vé với tâm trạng bồn chồn lo lắng, bởi đạo diễn phim này là anh James Gunn.  

James Gunn thuộc loại “Tôi viết kịch bản không hay, tôi đạo diễn phim cũng dở;” thành công duy nhất của anh là phim kinh dị pha giả tưởng Dawn of the Dead (mà đây cũng là phim làm lại, có sẵn cốt chuyện từ năm 1979); chứ những Scooby Doo với Movie 43* của anh đều bị chê thối mũi. Dĩ nhiên là phim bom tấn Marvel chẳng cần tới những Mike Leigh, nhưng làm ẩu hay cố tỏ ra sâu sắc thì sẽ đẻ ra mấy món kiểu Người Nhện 2 mà chẳng ma nào ngửi nổi.  Phim không ngửi nổi của Gunn hơi bị nhiều, thành thử fan của Marvel lo lắng cũng phải (có kẻ còn đến nhà tôi kể lể về nỗi lo này hơn nửa tiếng đồng hồ.)

May quá, phim này không dở.

Guardians of the Galaxy nằm đâu đó giữa sự hoành tráng của phim khoa học giả tưởng Star Wars và kiểu châm biếm thô ráp của Firefly. Năm nhân vật chính của Guardians of the Galaxy: Peter, Gamora, Drax, lẫn Groot đều là những tay du thủ du thực, sống ngoài vòng pháp luật; cả năm quen nhau trong một cuộc đối đầu hy hữu, và đội anh hùng bèm nhèm nhiều tài nhiều tật này phải đoàn kết để chống lại âm mưu diệt hành tinh Xandar của tên Thanos và Ronan.
 

Nhóm vệ binh từ trái sang: Peter Quill, thụ nhân Groot, chồn Rocket, kẻ hủy diệt Drax, và nữ sát thủ Gamora.

Mọi sự khởi đầu nan khi Peter chôm một quả cầu lạ ở hành tinh Morag xa lắc nào đó. Sau khi quả cầu đem đến cho anh chàng nhiều rắc rối hơn những rắc rối mà anh thường gặp phải vì tính thích tán gái, rồi đưa đẩy Peter gặp gỡ/ đối đầu với những kẻ còn khùng hơn mình là Groot, Rocket, Drax, lẫn Gamora; chàng siêu trộm phát hiện ra rằng quả cầu có nhiều quyền năng hơn mình tưởng. Peter, chồn Rocket, lẫn thụ nhân Groot là những tay săn tiền chuyên nghiệp nên họ chỉ khoái bán quả cầu để lấy tiền; Gamora và Drax có quá khứ rườm ra lẫn đau khổ nên họ muốn dùng quả cầu để báo thù.
 

Peter và quả cầu bí ẩn

 

Nhân vật Drax. Ai đọc truyện tranh đều biết rằng ban đầu cơ thể của Drax không như thế này, và sẽ hiểu sự thôi thúc muốn trả thù của Drax hơn. Còn không đọc thì vẫn hiểu hầu hết nội dung bộ phim, chẳng sao cả.

Bộ phim khá là hài, và hài vì nhân vật chứ không cố hài bằng những màn đánh bủm hay té ụp mặt như các phim hài dở hơi khác. Nhìn chung, những kẻ lập dị sống lươn lẹo như Groot hay Peter đều phải đùa với bản thân và châm biếm xã hội hòng tồn tại; ban đầu họ cũng chỉ muốn kiếm tiền mưu sinh như bao người khác chứ chả có máu cứu thế giới nên khán giả không cảm thấy rằng đạo diễn cố tình nặn cho các nhân vật này mấy tính tốt như chính trực, khí khái,  anh hùng… mà lắm kẻ phải rèn luyện cả đời mới có. Xuyên suốt bộ phim, xen giữa những màn hành động là các đoạn năm nhân vật này học cách dẹp bỏ những tính xấu, những mục đích tầm thường của bản thân để làm nên việc lớn – âu cũng là bài học hữu dụng cho những ai muốn món ăn tinh thần của mình có tí chất chứ không chỉ giái trí ba lăng nhăng.
 

Groot nhờ đom đóm soi đường cho các chiến hữu – cảnh đẹp của phim

Những tính “hơi xấu” của mấy nhân vật trong phim còn giúp khán giả cảm thấy gần gũi hơn với họ; quả thật nếu siêu anh hùng nào cũng toàn tính tốt hết, ta sẽ có cảm giác rằng họ như cái tượng thờ. Yếu tố lớn từng giúp Iron Man thành công là nhờ vào việc nhân vật Iron Man không quá ngay thẳng kiểu một chiều, chàng ta thích đùa cợt một tý, hơi gian một tý, qua đó khiến khán giả cảm thấy thích thú. Guardians of the Galaxy cũng nương theo công thức này, và đạo diễn James Gunn còn đẩy cái đùa cợt lẫn cái gian manh lên gấp 10 lần. Thì đành phải thế thôi, bốn trong năm nhân vật chính đều có vẻ ngoài quái dị: Groot nửa người nửa cây, Rocket là chồn biến đổi gien, Gamora da xanh lá, Drax thì người ngợm đầy hình xăm. Nhờ những tính cách khác nhau, tốt có xấu có, mà các nhân vật trở nên người hơn, dễ thấm hơn mặc cho vẻ bề ngoài của họ trông xa lạ lẫn khó gần. Thậm chí, dù ai cũng hiểu Rocket và Groot không thuộc týp đáng tin cậy (nhất là với những chuyện liên quan đến tiền,) nhưng ai cũng sẽ muốn kết bạn với họ vì bộ đôi rất ngầu, hài hước,  lẫn dễ thương.
 

Mặc dù nói hơi nhiều, chồn Rocket là cây hài của phim. Chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết nam tài tử Bradley Cooper (của Silver Linings Playbook ) lồng tiếng cho chú chồn. Bradley có đóng phim hài , nhưng đây sẽ là lần đầu tiên khán giả (nghe) thấy cái giọng châm chích, ngang tàng, ngổ ngáo đến buồn cười của anh.

 

Ngoài Bradley Cooper, hẳn lắm kẻ cũng sốc khi biết Vin Diesel hùng hổ cơ bắp (của series đua xe Fast and Furious ) lồng tiếng cho cậu cây Groot dễ thương. Thực chất thì Vin đã từng lồng tiếng cho một nhân vật to xác đáng yêu hồi năm 1999 rồi, và anh còn lấy lắm nước mắt của khán giả. Đó là nhân vật người sắt khổng lồ trong phim hoạt hình “The Iron Giant” của đạo diễn Brad Bird. Lần này Vin tiếp tục chôm hào quang của các diễn viên khác với vai Groot, dù rằng vai này nói ít nhất phim.

Tuy fan của Marvel có lý do chính đáng để dè chừng chàng James Gunn, thật may mắn khi vị đạo diễn này không thuộc loại quan trọng hóa vấn đề. James không hơi đâu vắt óc chế ra một cốt truyện lùm xùm; anh chọn cốt truyện đơn giản, tình tiết liền mạch, nương theo truyện tranh gốc cho dễ hiểu, dễ xem. Bộ phim cũng không liên quan gì nhiều đến mấy phim siêu anh hùng khác của Marvel nên kẻ “chẳng biết gì” vẫn có thể nhảy vào rạp thưởng thức.

Nếu James Gunn có cái dở nào chưa sửa được thì đấy là kỹ năng xử lý khâu yêu đương; tình cảm phát sinh giữa Peter và Gamora trong phim dù không sến súa nhưng nhạt phèo phèo, kiểu “có cũng được mà không có cũng chả ai thấy tiếc.” Ừ thì đa số phim bom tấn nào cũng ráng chêm vô vài cảnh  ướt át dư thừa, nhưng chuyện “chàng Casanova lăng nhăng thích tán gái bỗng gặp một cô ‘đặc biệt’ rồi thương cô này cái rụp” còn nhàm hơn cả cái nhàm của phim bom tấn.
 

Hai cô cậu Peter và Gamora thủ thỉ trước màn bụi vũ trụ mờ ảo.

Thôi thì chớp mắt bỏ qua mấy đoạn mùi mẫn, ít ra chúng cũng không nhiều hay lộ liễu đến buồn nôn. Điều quan trọng là trong vòng 2 tiếng, Guardians of the Galaxy sẽ giúp ta thư giãn, giúp ta vui vẻ hơn một chút, không phải lo tính toán hóa đơn tiền điện tiền nước hay bứt tóc nghĩ xem ngày mai ăn gì. Phim bom tấn giải trí chỉ cần như vậy là sẽ thành công.

*

Chú thích

* Movie 43 từng được coi là phim dở nhất trong lịch sử dở, đến nỗi các nhà phê bình còn viết rằng chắc nhà sản xuất phải tống tiền hay bắt cóc con cái của các ngôi sao trong phim để ép họ tham gia thứ của nợ này. Phim thuộc kiểu “có nhiều câu chuyện,” chia thành nhiều đoạn; mỗi đạo diễn quản lý một đoạn, và đoạn của anh James Gunn là “Beezel.” Nhìn chung đoạn này thảm hại y như toàn bộ phim, thối hơn cả cái màn đánh rắm trong Scooby Doo mà anh đạo diễn 12 năm trước. 

*

Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật lịch chiếu tiếp)

Hà Nội
Vincom Center (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) 2D, 3D đến 10.8
Mipec Tower (229 Tây Sơn, Q. Đống Đa) 2D, 3D đến 10.8
Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Q. Ba Đình)  3D đến 7.8
Lotte Cinema Land Mark (Tầng 5-6, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Lô E, Phạm Hùng, Từ Liêm) 2D, Digital đến 21.8
Platinum Cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) 3D đến 7.8

Tp.HCM
Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5)  2D, 3D đến 10.8
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) 2D, 3D đến 14.8
Parkson Paragon (Tầng 5, tòa nhà Parkson Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7) 2D, 3D đến 10.8
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) 2D, 3D đến 10.8
Pandora City (Lầu 3, Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú)  2D, 3D đến 10.8
Celadon Tân Phú (MỚI) (Lầu 3, Aeon Mall, 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú) 2D, 3D đến 10.8
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM) Digital đến 14.8, 3D đến 21.8
Galaxy Tân Bình (246 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình) Digital đến 14.8, 3D đến 21.8
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) Digital đến 14.8, 3D đến 21.8
Galaxy Kinh Dương Vương ( 718 bis Kinh Dương Vương, Q.6) Digital đến 14.8, 3D đến 21.8
Lotte Cinema Diamond (Tầng 13, Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Quận 1) 2D, 3D đến 21.8
Lotte Cinema Nam Sài Gòn (Tầng 3, Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7) 2D, 3D đến 21.8
Lotte Cinema Cộng Hoà (Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình) 2D, 3D đến 21.8
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) 2D, 3D đến 7.8
BHD Star Cineplex Icon 68 (Lầu 3 và 3, ICON 68 Shopping Mall, số 2 đường Hải Triều, Q.1) 2D, 3D đến 7.8
Rạp Đống Đa (890 Trần Hưng Đạo, Q.5) 2D đến 14.8
Cinebox 212 (212 Lý Chính Thắng, Q.3) 2D, 3D đến 8.8

Ý kiến - Thảo luận

13:23 Friday,8.8.2014 Đăng bởi:  Anh Lâm
Không phải là fan của Marvel nhưng nhìn ở một góc độ khác, mình học được những bài học rất nhân văn từ phim, ví như mối quan hệ giữa con người và động, thực vật. Cảnh cuối cái cây hy sinh để cứu người, chú chồn cũng đầy tình nghĩa ngồi khóc nức nở. Vượt lên trên tất cả thông điệp gửi gắm chỉ có sự đoàn kết của con người với nhau và kết nối với
...xem tiếp
13:23 Friday,8.8.2014 Đăng bởi:  Anh Lâm
Không phải là fan của Marvel nhưng nhìn ở một góc độ khác, mình học được những bài học rất nhân văn từ phim, ví như mối quan hệ giữa con người và động, thực vật. Cảnh cuối cái cây hy sinh để cứu người, chú chồn cũng đầy tình nghĩa ngồi khóc nức nở. Vượt lên trên tất cả thông điệp gửi gắm chỉ có sự đoàn kết của con người với nhau và kết nối với vạn vật tự nhiên thì thế giới mới mong có hòa bình và phát triển tốt đẹp. 
9:23 Friday,8.8.2014 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Phim này xem xong thấy rất sảng khoái, thấy đồng tiền mình bỏ ra có giá trị, (nhất là khi bỏ tiền ra vào ngày có giảm giá vé). Đi xem phim mà cả rạp phải mở mồm ra nói theo nhân vật, và không ai cảm thấy bị phiền khi người bên cạnh lẩm bẩm mấy câu của nhân vật cả.
Tiếc là phim chiếu ở Việt Nam nên chắc chắn có mấy cảnh đánh nhau bị cắt, các bạn để ý lú
...xem tiếp
9:23 Friday,8.8.2014 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Phim này xem xong thấy rất sảng khoái, thấy đồng tiền mình bỏ ra có giá trị, (nhất là khi bỏ tiền ra vào ngày có giảm giá vé). Đi xem phim mà cả rạp phải mở mồm ra nói theo nhân vật, và không ai cảm thấy bị phiền khi người bên cạnh lẩm bẩm mấy câu của nhân vật cả.
Tiếc là phim chiếu ở Việt Nam nên chắc chắn có mấy cảnh đánh nhau bị cắt, các bạn để ý lúc cô da xanh lục đánh nhau với cô em da xanh lam ở trong con tàu lớn. Cảnh đấy hiện ra hơi đột ngột khi cô em bị cô chị tẩn cho lên bờ xuống ruộng rồi. Trước đó, cô em đã bị ăn đạn bởi ông cơ bắp nhưng bối cảnh khác hẳn.
Phim cũng có nhiều đoạn dịch sang tiếng phụ đề Việt giảm đi độ bậy bạ, nhưng cũng vì thế mất nhiều tính hài hước. Ví dụ như lúc ông cơ bắp cảm động nói cô da xanh là một người bạn: "And you - the green whore - you are my friend..." thì đoạn hội thoại được dịch sang tiếng Việt kiểu khác... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả