Đi & Ở

Sự thực về trận mưa tuyết nhỏ đầu năm trên đỉnh Ô Quy Hồ 02. 02. 15 - 5:11 pm

Hà Châu Sơn

Chuyện là thế này, bây giờ mới kể:

Khoảng 9h tối ngày 9. 1. 2015, cùng thời điểm tuyết rơi trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, do mưa lâu ngày nên xảy ra một vụ sạt lở tại km28, quốc lộ 4D, địa phận xã Trung Chải, huyện Sapa, gây tắc đường.

Một máy xúc của Hạt quản lý Giao thông đường bộ huyện Sapa được điều đến để san gạt. Nhưng đang khi làm việc, một trận sạt lở tiếp theo xảy ra, khiến máy xúc bị xô xuống bờ vực, người lái máy xúc văng ra khỏi buồng lái nên thoát nạn.

Trận sạt lở thứ hai này gây ra ách tắc nhiều giờ vì số lượng xe của du khách đổ lên Sapa nghỉ cuối tuần ứ lại, rồi xe tải, xe con từ Lai Châu sang dồn cục.

Cho đến khoảng 10h sáng ngày 10. 1. 2015, vụ tắc đường mới tạm được khai thông. Suốt ngày 10. 1, nhiều nhóm du khách từ Sapa và Lai Châu đi xe máy, ô tô con cùng nhau đổ xô lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ để xem và chơi trận tuyết đầu năm.

Thượng úy Lâm Sỹ Hoàng – Đội phó Đội CSGT Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu) – cho biết, gọi là có tuyết nhưng trên đỉnh Ô Quy Hồ cũng chỉ là trận mưa tuyết nhỏ, rơi rỉ rả suốt đêm 9.1, mức tuyết chỉ từ 5 – 7cm, trên mái nhà Trạm Tôn dầy khoảng 10cm. Tính từ đỉnh Ô Quy Hồ (km89, quốc lộ 4D) làm tâm mốc, thì bán kính tuyết rơi về phía Lai Châu chỉ lác đác trong vòng 1,5km trở lại. Còn về phía Sapa khoảng 5km thôi, đến Thác Bạc đã chẳng thấy tuyết đâu nữa…

Mà Ô Quy Hồ cách Sapa 15km. Tóm lại đến 10. 1. 2015, khu vực nội thị Sapa vẫn chưa có tuyết.

Trong khi đó, rất nhiều báo mạng hôm mùng 9 và mùng 10 liên tục đưa tin và đăng ảnh tuyết ở thị trấn Sapa, tuyết ngập mái nhà, xe cộ… cứ như thật. Phóng viên có lẽ vì tắc đường nên đành vận dụng trí tưởng tượng rằng tuyết đang rơi ở Sapa, và vì ống kính không đủ dài để thấy sự thực thời tiết, nên đã dùng tạm ảnh tuyết năm ngoái, kiểu “hoa đào năm ngoái”, là ảnh của một trận mưa tuyết to rơi ngập nội thị thị trấn Sapa 2013. Xét cho cùng thì cũng trắng, cũng lạnh, cũng vẫn là trên lãnh thổ Việt Nam!

Chùm ảnh về trận tuyết đầu năm trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ năm nay:

Tuyết rơi rải rác lề đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ (km89, quốc lộ 4D), cách Sapa (Lào Cai) 15km và cách Tam Đường (Lai Châu) 30km, sáng ngày 10. 1

 

Thanh niên đổ xô đi chơi tuyết

 

… và chụp hình up facebook bên cạnh dòng xe ách tắc chật cứng gần đỉnh đèo.

 

Nhiều gia đình đem cả trẻ nhỏ lên chơi tuyết, cùng đắp tuyết lên kính xe

 

hoặc đắp tuyết bên đường quốc lộ.

 

Các chủ quán nướng đắp “một con gì đấy bằng tuyết” để chào mời du khách

 

Người trung niên thì chụp ảnh lưu niệm bên cạnh “một con gì đấy bằng tuyết” của quán.

 

Hai bố con anh Khang, cháu Khánh – một chủ quán nướng cũng múc tuyết về đắp thành hình con vật như quán bên cạnh

 

Sau đó, các nhóm gia đình quây quần bên các lều nướng với các món thịt, trứng, khoai, xúc xích nướng.

 

Chị Phương, một chủ quán nướng chục năm trên đèo hớn hở cho biết, nhờ tuyết rơi nên nhiều người đi chơi, hai hôm 9 và 10. 1, chị bán được 10kg thịt xiên nướng, có lúc chỉ kịp thái chứ không kịp ướp thịt. Từ sáng đến 3h chiều, chị luôn tay không kịp ăn cơm…

 

Do mưa tuyết lạnh dưới 0 độ trên đỉnh đèo, một số xe container dừng lại khu vực đèo chờ tắc đường có hiện tượng bị đóng băng dầu, không nổ máy được, tiếp tục gây dồn ứ cục bộ. Trong ảnh là anh Thức, một lái xe container biển 89 (Hưng Yên) thì đang hì hục đốt củi để hy vọng dầu xe đóng băng tan ra, anh mới có thể nổ được máy xe dời khỏi chỗ này. Bởi vì anh đã phải ở đây… nhìn tuyết suốt cả đêm 9. 1.

 

12.12… 13. Trong khi ấy, các chiến sĩ CSGT – cảnh sát trật tự Lào Cai và Lai Châu, buộc túi nilon ngoài bao tay chống giá buốt, kiên trì làm việc phân làn xe để thông đường dưới trời mưa phùn ở trên đầu, tuyết ở dưới chân.

 

Trong trận mưa tuyết đầu năm 2015 trên “cổng giời Ô Quy Hồ”, cùng lúc diễn ra lắm niềm vui, nỗi nhọc…

Ý kiến - Thảo luận

0:33 Tuesday,17.3.2015 Đăng bởi:  Đầu Đất
Dầu nó ở trong thùng, chẳng biết có đóng băng như ta pha trà đá không nhưng do lạnh nó cũng có đặc lại, gọi tạm là "đóng băng dầu", nên không thể nổ máy được. Trong Nam Hoa Kinh có chuyện con vờ cãi nhau với con gì đó... Mời anh Thức đọc thử xem cho đỡ lạnh?
...xem tiếp
0:33 Tuesday,17.3.2015 Đăng bởi:  Đầu Đất
Dầu nó ở trong thùng, chẳng biết có đóng băng như ta pha trà đá không nhưng do lạnh nó cũng có đặc lại, gọi tạm là "đóng băng dầu", nên không thể nổ máy được. Trong Nam Hoa Kinh có chuyện con vờ cãi nhau với con gì đó... Mời anh Thức đọc thử xem cho đỡ lạnh? 
9:28 Wednesday,4.3.2015 Đăng bởi:  Anh Thức lái xe
Xin các bạn đính chính là trong ảnh mình đốt củi sưởi cho đỡ lạnh chứ không phải để làm tan dầu. Nước đóng băng ở 0 độ C chứ dầu có đóng băng đâu mà lại bảo có hiện tượng đóng băng dầu?
...xem tiếp
9:28 Wednesday,4.3.2015 Đăng bởi:  Anh Thức lái xe
Xin các bạn đính chính là trong ảnh mình đốt củi sưởi cho đỡ lạnh chứ không phải để làm tan dầu. Nước đóng băng ở 0 độ C chứ dầu có đóng băng đâu mà lại bảo có hiện tượng đóng băng dầu? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả