Điện ảnh

Tin điện ảnh: Phim có người đa tài, phim có cục cưng 02. 08. 15 - 6:49 am

Pha Lê

1.

Lúc hãng Marvel thông báo rằng họ sẽ làm phim Bác sĩ Strange dựa theo bộ truyện cùng tên, các fan có hơi e dè. Số là khác với Người sắt Iron man hay ThorCaptain America, Bác sĩ Strange là một bộ truyện hơi khó nhai. Dù vậy khán giả cũng an tâm phần nào khi Marvel nói họ đã mời được Benedict Cumberbatch vào vai bác sĩ Strange, nam tài tử này đã làm bao người (phần lớn là các bà các cô) chao đảo sau khi đóng vai thám tử Sherlock Holmes trong loạt phim truyền hình Sherlock, nên thể nào anh cũng sẽ kéo các cô vào rạp.

Benedict cũng rất tài năng nữa, anh chàng nhận một đề cử Oscar sau khi thủ vai Alan Turing trong The Imitation Game, nên không ai dám nói rằng Marvel mời lãng tử để câu khách cả.

 

Phác họa nhân vật bác sĩ Strange

 

Benedict Cumberbatch trong vai Sherlock Holmes, ai cũng bảo Ben đóng vai Holmes là lúc anh nom… đẹp trai nhất. Hy vọng trong “Bác sĩ Strange” anh cũng sẽ đẹp trai không kém.

Theo truyện, bác sĩ Strange là một thiên tài y khoa nhưng kiêu ngạo. Lúc Strange gặp tai nạn khiến đôi tay không còn thực hiện nổi các ca mổ phức tạp được nữa, lý ra anh chàng phải chuyển sang đi đạy cho phù hợp với thể trạng. Nhưng với bản tính kiêu ngạo, Strange từ chối không dạy học, mà tìm cách phục hồi đôi tay.

Thất bại này nối tiếp thất bại khác, Strange trở thành người vô gia cư, và buộc phải hành nghề trái phép cho bọn du thủ du thực để kiếm sống. Đến một ngày nọ, Strange gặp pháp sư Yao quyền năng, và vị pháp sư đã truyền bí kíp cho Strange luyện thành siêu anh hùng, giúp anh cải tà quy chánh.

Khỏi nói cũng biết vai pháp sư Yao (bí danh Ancient One) cũng quan trọng chẳng kém gì vai bác sĩ Strange. Marvel tiếp tục làm fan hả hê khi thông báo rằng họ sẽ giao vai này cho tài năng Tilda Swinton
 

Phác họa pháp sư Yao của Marvel

 

Còn đây là nữ diễn viên Tilda Swinton

Tilda là một nữ diễn viên đa tài, trong bảng thành tích có giải Oscar, và cô còn sở hữu một bộ mặt dễ hóa trang thành quỷ gì cũng được. Theo truyện thì pháp sư Yao là đàn ông, hãng Marvel có nói họ sẽ chỉnh sửa cốt truyện lẫn nhân vật để mọi thứ phù hợp với phim hơn, nên có thể họ sẽ biến Yao thành nữ pháp sư khi mời Tilda về chăng? Nhưng không đổi cũng chẳng hề gì bởi Tilda đã có “tiền án tiền sự” đóng vai nam giới trên màn ảnh. Đa tài mà!
 

Nhớ ai đây không? Chính là Madame D của phim “Khách sạn Grand Budapest” đấy. Người thủ vai này không ai khác ngoài Tilda Swinton, bao nhiêu người xem phim mà chẳng nhận ra nàng. Tất nhiên công đầu vẫn thuộc về nhân viên hóa trang, nhưng phải nói Tilda nhập vai vô cùng đạt.

 

Tilda đầy bí ẩn, xinh đẹp sáng loáng ngời ngời khi đóng Bà chúa Tuyết trong loạt phim thiếu nhi “Vương quốc Narnia”

 

Tilda xấu hết cỡ trong phim “Snowpiercer”. Phim khoa học viễn tưởng này kể về thời tương lai, khi môi trường bị tàn phá tới mức trái đất chết dần, khí hậu chuyển lạnh như kỷ Băng Hà. Một nhúm người còn sót lại phải sống trên chiếc tàu lửa hòng tránh cái rét bên ngoài. Tilda đóng vai phó chỉ huy của con tàu, dữ dằn như Hít-le.

 

Còn đây là Tilda đóng vai nam giới: chàng quý tộc Orlando trong bộ phim cùng tên. Phim dựa theo tiểu thuyết của nữ văn sĩ Virginia Woolf. Ngoài vai này, Tilda còn đóng vai nam thiên sứ Gabriel trong phim “Constantine” (nhưng phim này rất dở, biết Tilda đóng hay thôi chứ ngồi xem nó sẽ chẳng khác nào chịu tra tấn.)


2.
Bác sĩ Strange có tài năng Benedict và Tilda thì Passengers (Hành khách) có Michael Sheen, Chris Pratt, và cục cưng Jennifer Lawrence.

Phim do kịch tác gia Jon Spaihts chấp bút (ông cũng là người viết kịch bản cho tác phẩm Prometheus). Passengers là phim sci-fi khoa học giả tưởng, kể về con tàu vũ trụ chở một nhóm người đi di cư đến hành tinh khác. Do chuyến hành trình dài gần trăm năm nên các hành khách lẫn phi hành đoàn phải chìm vào giấc ngủ đông. Nhưng chẳng may con tàu bị lỗi kỹ thuật, khoang ngủ của anh Jim (Chris Pratt) mất điện và anh tỉnh dậy trước thời hạn những 90 năm. Jim không biết cách khởi động lại khoang ngủ, còn cả phi hành đoàn thì đang ngon giấc. Chẳng muốn chết một mình trên tàu, Jim đánh thức cô gái đẹp (Jennifer Lawrence) để làm bạn đồng hành.

Diễn viên Chris Patt dạo này đang nổi, và hình như rất có duyên với phim giả tưởng. Anh từng đóng vai chính trong phim Vệ binh dải Ngân Hà, sau đó tham gia bộ phim phá kỷ lục Công viên Khủng long.
   

Chris Pratt trong “Vệ binh dải ngân hà”, sau phim này anh có khá nhiều fan, và thể nào cũng sẽ kéo họ đến rạp xem “Passengers”

 

Chris trong “Công viên khủng long” phần mới nhất.

Còn nữ minh tinh Jennifer Lawrence thì quá quen thuộc rồi, nàng là cục cưng của Hollywood, nhận bao nhiêu là đề cử Oscar, thắng một tượng vàng hồi năm 2013. Nàng có góp mặt trong phim bom tấn giải trí xen lẫn phim hành động. Nhìn chung Jennifer vừa có tài, vừa đẹp, vừa có tiền. Fan của cô cũng lắm, nên Passengers có nàng tức là đã có vàng rồi.
 

Jennifer lên bục nhận Oscar hồi năm 2013 cho phim “Silver linings playbook

 

Jen trong một cảnh của “The Hunger Games” – một trong những phim bom tấn khiến cô càng nổi tiếng hơn nữa. Ai cũng kêu phim này có diễn viên trẻ, dành cho giới trẻ mà bạo lực quá. Tôi thì thấy nó chả bạo lực tẹo nào. Phim chôm ý tưởng từ truyện tranh “Battle Royale” của Nhật, mà truyện này thì bạo lực hơn gấp tỷ lần, xem rất tởm, càng đọc càng thấy mắc ói.

 

Jennifer trong vai Mystique của phim dị nhân “X-men”, cô cũng không xa lạ gì với thể loại giả tưởng, nhìn chung cô có kinh nghiệm đầy mình nhỉ?

Bao nhiêu người tài trong phim hay, háo hức chờ tin mới từ các tác phẩm này

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả