Nghệ sĩ thế giới

Kate Gilmore: váy trắng đánh đu trong “lầu hồng” giành giải thưởng 14. 10. 15 - 7:34 am

Hữu Khoa tồng hợp và dịch

Kỳ ArtPrize lần thứ 7 vừa tuyên bố hôm 9. 10 vừa qua những người thắng cuộc năm nay.

Trong hạng mục do công chúng bầu chọn, giải thưởng lớn là một tác phẩm của Loveless PhotoFiber có tên Northwood Awakening, là một tác phẩm khổ to lai giữa nhiếp ảnh với tấm treo tường diễn trả cảnh rừng vắng lặng.

“Northwood Awakening”của Loveless PhotoFiber.

 

Thực tình nhìn trên ảnh rất giống những tờ dán tường khổ to của Thái Lan mà một số nhà hàng ở nước ta có dán.

Hạng mục giải do ban giám khảo bầu thì người về nhất là Kate Gilmore, với một dự án có tên là Higher Ground. Giải thưởng này trị giá 200.000USD.

Tác phẩm của Gilmore diễn tả một ngôi nhà trong khu Rumsey Street Project ở Grand Rapids, Michigan, với những người phụ nữ đánh đu từ dây đu treo trên trần nhà, thoắt ấn thoắt hiện trước những ô cửa sổ mở.

9 phụ nữ này mặc đồ trắng, đi giày đỏ, đánh đu trong một căn nhà trống sơn màu hồng đậm bên ngoài bên trong đỏ rực.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Bởi vì khó nói về tác phẩm này quá chăng nên Susan Schultz, một giám tuyển độc lập từ New York City, đã phát biểu vừa sôi nổi vừa rất khôn ngoan như sau: “Giống như gặp ai đó và yêu luôn, tôi cũng đã say đắm tác phẩm này dữ dội. Có thể một chuyên gia nào đó sẽ bảo có gì hay đâu, nhưng tôi vẫn muốn cưới nó đấy.”

.

Còn giám khảo Dan Cameron nói trừu tượng hơn: “Tác phẩm của Kate Gilmore thực sự là một thứ ma thuật mà chúng ta có thể đã bỏ quên mất. Nó thực sự có thể làm nên một câu chuyện thần thoại chung mà tất cả chúng ta có thể cùng bóc tách. Và ngay cả khi tác phẩm không còn ở đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện khác về nó.”

.

Gilmore là giáo sư trợ giảng về nghệ thuật và thiết kế tại Purchase College, SUNY, hiện sống tại Queens, New York City, là người từng được các báo lớn (như The New York TimesArt F City) có bài nhắc tới, lại có tác phẩm trong bộ sưu tập của MoMA và bảo tàng Whitney ở New York City, bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở Chicago, bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở San Francisco.

Gilmore tại lễ trao giải

Tại lễ trao giải của ArtPrize, MC Todd Herring đã bắt chước các phụ nữ trong Higher Ground của Gilmore bằng cách mặc một cái váy dài và đánh đu từ một cái đu mắc từ trần Nhà hát Grand Rapids Civic.

Những người thắng giải trong các hạng mục khác bao gồm Monroe O’Bryant và Julie Green.

 

Ý kiến - Thảo luận

0:49 Saturday,24.10.2015 Đăng bởi:  DVT
Hóa ra tây hay ta gì thì nghệ thuật với em cũng chia làm 2 nửa, 1 nửa khiến ta ngưỡng mộ và 1 nửa là để ngạc nhiên thốt lên, what the h...
...xem tiếp
0:49 Saturday,24.10.2015 Đăng bởi:  DVT
Hóa ra tây hay ta gì thì nghệ thuật với em cũng chia làm 2 nửa, 1 nửa khiến ta ngưỡng mộ và 1 nửa là để ngạc nhiên thốt lên, what the h... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả