Điện ảnh

Quả Cầu Vàng 2016: cạnh tranh khốc liệt, vài anh ra rìa 17. 12. 15 - 7:05 am

Pha Lê

Ban tổ chức giải Quả cầu Vàng vừa công bố rằng phim Carol đứng đầu danh sách với 5 đề cử. Bộ phim chính kịch với chủ đề đồng tính nữ này do Todd Haynes đạo diễn, và cũng chẳng xa lạ mấy với khán giả do Carol từng tham dự Liên hoan Phim Cannes hồi tháng 5. Phim ẵm hai đề cử cho diễn viên – gồm Cate Blanchett và Rooney Mara, một giải phim hay nhất (thể loại chính kịch), một giải âm nhạc, và một giải cho đạo diễn.

Cảnh trong “Carol” với Blanchett và Rooney Mara. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết “The Price of Salt” của Patricia Highsmith, kể về một cô có chồng con rồi nhưng đem lòng yêu người phụ nữ khác.

Đuổi theo nàng Carol sát gót trong mảng chính kịch là phim Revenant của Alejandro Iñárritu, năm ngoái anh Alejandro ẵm giải phim hay với Birdman, năm nay anh trở lại cùng tác phẩm Revenant mới toe và giành bốn đề cử cho phim hay nhất, đạo diễn, diễn viên và kịch bản.

“Thật khó tin, chúng tôi mới quay The Revenant hồi năm ngoái, và năm nay đã có tin vui! Với tôi, bộ phim này hơi mang tính cá nhân, thế nên tối nay tôi sẽ rủ con gái đi uống mừng, chúc phúc cho tất cả những ai đã góp công làm nên bộ phim này”, Iñárritu phát biểu.

Nhiều khả năng ngôi sao của The Revenant – chàng Leonardo DiCaprio – sẽ thắng thế ở hạng mục nam chính. Diễn xuất của anh rất tuyện vời (dù khen vậy hơi thừa). Trong phim, Leo vào vai Hugh Glass – một người dò đường tiên phong sống ở Mỹ vào năm 1823. Hugh bị gấu vồ tại núi Rockies, và phải tự xoay sở để sống sót sau khi đồng đội bỏ mặc cho anh chết.

Anh Leo trong “Revenant”

Lần gần nhất Leo thắng cầu Vàng là nhờ vai Jordan trong Wolf of Wall Street của Martin Scorses. Lúc ấy anh ôm giải nam chính cho hạng mục hài – chủ yếu do hội đồng cầu Vàng chẳng biết xếp Wolf of Wall Street vào mục bi hay hài, cuối cùng họ xếp nó vào danh sách hài cho xong chuyện, lúc lên nhận giải Leo đã đùa rằng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ thắng giải gì trong mục hài bao giờ. Năm nay anh nhận đề cử trong mục bi, anh mà thắng luôn là sẽ có đủ bộ.

Cùng cạnh tranh với Leo cho giải nam chính có Micheal Fassbender, với vai nhà sáng lập Apple trong bộ phim Steve Jobs do Triệu phú ổ chuột Danny Boyle đạo diễn. Khi biết tin mình nhận đề cử, Fassbender phát biểu rằng quá trình làm phim này là “một trong những trải nghiệm sáng tạo và nhiều bất ngờ nhất trong sự nghiệp diễn của tôi”. Steve Jobs cũng có đến 4 đề cử, nhưng không có giải đạo diễn, tội nghiệp Danny Boyle bị cho ra rìa. Kate Winslet, người thủ vai Joanna Hoffman – cô đồng nghiệp thân cận của Steve Jobs – nhận đề cử nữ phụ, Kate nói cô “vui như được bay lên cung trăng” sau khi biết tin.

Micheal và Kate trong “Steve Jobs”, nghe đâu phim bị người nhà Steve Jobs chê, do “dám” phanh phui chuyện Steve bỏ bê con gái đầu lòng trong nhiều năm.

Bên cạnh DiCaprio và Fassbender, danh sách nam cho phần chính kịch còn có Bryan Cranston với phim Trumbo và Eddie Redmayne với The Danish Girl. Bạn diễn của Redmayne trong phim Danish Girl – Alicia Vikander – cũng có lý do để ăn mừng: cô nhận hai đề cử Quả cầu Vàng: một nữ chính cho vai diễn trong The Danish Girl, và một giải nữ phụ cho vai cô nàng robot trong bộ phim khoa học viễn tưởng Ex Machina. Vikander phát biểu: “Tham gia đóng The Danish GirlEx Machina thôi đã là một vinh dự rồi, giờ tôi còn nhận đề cử nữa, quả thật phấn khích quá”.

Eddie Redmayne (trái) và Alicia trong “The Danish Girl”, kể về hai vợ chồng họa sĩ Einar và Gerda. Sau này anh chồng Einar trở thành một trong những người chuyển giới đầu tiên, và đổi tên thành Lily.

Về phía các nữ diễn viên (chính kịch), Vikander sẽ phải cạnh tranh với Brie Larson trong phim Room. Giới chuyên môn đánh giá rằng Larson cùng Saoirse Ronan – phim Brooklyn – có nhiều khả năng thắng thế. Nhưng nói thế thôi chứ Cate Blanchett vốn là người hội đồng trao giải cầu Vàng (và Oscar) rất yêu. Hầu hết các đề cử trong hạng mục nữ của phim chính kịch đều là những tài năng trẻ, trừ Blanchett. Nhưng bên hài kịch thì tỉ lệ nữ già trẻ cân bằng hơn, với Maggie Smith (The Lady in the Van) và Lily Tomlin (Grandma), sánh vai cùng Amy Schumer (Trainwreck) và cục cưng Jennifer Lawrence (Joy).

Brie Larson trong “Room”, phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Emma Donoghue, kể về hai mẹ con bị nhốt trong một căn phòng, đứa bé lớn lên trong đó từ nhỏ, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.

 

Còn phim “Grandma” kể về bà Elle (Lily Tomlin, trái) – một người đồng tính, vì nhiều lý do mà không giữ liên lạc với con cháu. Đùng một cái, cô cháu 18 tuổi đến nhà bà rồi xin tiền bà để đi… phá thai. Phim “Grandma” với “Room” được nhiều người khen hay, khổ cái là giờ phim chưa có bản đẹp trên mạng với chưa công chiếu để xem.

Trong hạng mục phim hài, dẫn đầu với bốn đề cử là tác phẩm châm biếm The Big Short của Adam McKay, kể về vụ sụp đổ thị trường Wall Street hồi năm 2008. Hai diễn viên chính của phim, Steve Carell và Christian Bale, đều nhận đề cử và sẽ cạnh tranh  nhau để giành giải nam chính xuất sắc. Phim cũng nhận đề cử kịch bản và phim hài hay nhất.

Các tác phẩm chung số phận ra rìa với Danny Boyld có Bridge of Spies của Steven Spielberg, ban giám khảo gần như hoàn toàn bỏ lơ phim này, chỉ cho nó mỗi một đề cử nam phụ. Thôi thì đành chúc mừng ông Mark Rylance. Trái với dự đoán, bộ phim Spotlight của Tom McCarthy cũng gần như bị ra rìa nốt với ba đề cử khiêm tốn: cho phim, đạo diễn và kịch bản. Hơi ít so với mong đợi, nhưng thật ra cũng chẳng bất ngờ do Mỹ rất hay “nhột” với bất cứ cái gì dính đến tôn giáo. Bộ phim tường thuật lại cuộc điều tra của tờ Boston Globe về tội che giấu vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em trên diện rộng của một tổng giám mục Công giáo. Cả dàn sao đông đúc trong Spotlight, với Michael Keaton và Mark Ruffalo đều nằm rìa hết. Dù vậy Ruffalo có nhận một đề cử nam chính bên phần phim hài, tuy nhiên đó lại là một phim độc lập ít ai biết: Infinitely Polar Bear (được cái phim này hay lắm, coi như an ủi Mark).

“Infinite Polar Bear” nói về một gia đình đa sắc tộc thời những năm 70s. Phim hài nên nhẹ nhàng. Ai thích giật gân thì “Spotlioght” phù hợp hơn, khổ nỗi “Spotlight” chẳng chiếu đâu, muốn xem đành chờ ra đĩa thôi.

Có tác phẩm bị bỏ lơ, nhưng tin vui là một số phim hành động đã có tên trong danh sách năm nay – chuyện hơi hiếm do mấy giải “hàn lâm” thường không ưu ái phim hành động dù phim có hay tới đâu đi nữa. Vậy mà đợt này, Ridley Scott của The Martian sẽ tranh tài cùng George Miller của Mad Max: Fury Road. Cả hai phim đều nhận đề cử – The Martian cho phim hài, Mad Max cho chính kịch.

Nhiều bạn rất thích “The Martian” này, tin vui nhé.

Và lần này, cây hài chuyên chọc ngoáy người Ăng-lê – anh Ricky Gervais – sẽ quay trở lại làm người dẫn chương trình cho giải, sẽ diễn ra vào 10. 1. 2016.

Ý kiến - Thảo luận

23:49 Thursday,17.12.2015 Đăng bởi:  Louise
Bạn Cúc Tùng dùng uTorrent để tải phim xem nhé và trang phim torrent đây https://kat.cr
...xem tiếp
23:49 Thursday,17.12.2015 Đăng bởi:  Louise
Bạn Cúc Tùng dùng uTorrent để tải phim xem nhé và trang phim torrent đây https://kat.cr 
13:35 Thursday,17.12.2015 Đăng bởi:  Phạm Cúc Tùng
Bản tin rất hay. Lần sau nếu Pha Lê cho xin thêm đường link để tải (có trả phí) các phim nói trong bài thì rất tốt ạ. Có gì xem luôn.
...xem tiếp
13:35 Thursday,17.12.2015 Đăng bởi:  Phạm Cúc Tùng
Bản tin rất hay. Lần sau nếu Pha Lê cho xin thêm đường link để tải (có trả phí) các phim nói trong bài thì rất tốt ạ. Có gì xem luôn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả