Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “TODAY” (Tên gì mà Tây thế? Trẻ mà!) 15. 09. 16 - 5:54 pm

Thông tin từ BTC

 

.

Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ và 52 nghệ sỹ trân trọng giới thiệu
Triển lãm mĩ thuât: TODAY

Khai mạc: 18h00 ngày 18. 9. 2016
Lễ khai mạc có tổ chức tiệc nhẹ và âm nhạc cho các nghệ sĩ, khách mời và ngừơi thưởng lãm
Địa điểm: Tầng 5, Hanoi Creative City số 1 Lương Yên, Hà Nội
Triển lãm mở cửa tự do

BTC – Với 52 nghệ sĩ – 52 tác phẩm với sự phong phú về ý tưởng , đa dạng về chất liệu và tất cả những vấn đề đang được quan tâm nhất , những phong cách, sự mới mẻ được thể hiện tốt nhất để mang đến một triển lãm có tên gọi “Today” – Hôm nay. Là một cuộc hội ngộ gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nghệ thuật giữa những nghệ sĩ trẻ cả nước, qua đó có thể thấy được toàn cảnh nghệ thuật trẻ đương đại trong một bối cảnh nền nghệ thuật Việt nam còn chưa định hình. Cũng là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi của Mỹ thuật Việt Nam sau 30 năm đổi mới (1986-2016).

Bên cạnh đó có thể tạo một môi trường mới và không gian để thúc đẩy thị trường nghệ thuật Việt Nam phát triển.

Các nghệ sĩ tham gia triển lãm

Về nghệ sĩ:

52 nghệ sĩ – họ là những người trẻ và rất trẻ , mỗi người một cá tính, một phong cách riêng biệt đồng hành cùng nhau trong cuộc hội ngộ này. Trong số 52 nghệ sĩ tham gia có những nghệ sĩ đã tạo cho mình một vị trí nhất định trong nền nghệ thuật đương đại việt Nam, đó là những cái tên khá quen thuộc như: nhà điêu khắc Trần An, nhà điêu khắc Thái Nhật Minh, nghệ sĩ Đặng Xuân Trường, Lý Hùng Anh, Bùi Duy Khánh, Nguyễn Huy An, Phạm Huy Thông, Lê Thị Minh Tâm, Phạm Tuấn Tú , Phạm Hồng, Lê Thúy … cũng có những nghệ sĩ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên. Họ khác nhau ở ý tưởng và tạo hình tác phẩm nhưng họ có chung những vấn đề, vấn đề về con người, về cuộc sống, về xã hội và thiên nhiên…Đặc biệt là họ có chung một niềm đam mê, tình yêu với nghệ thuật, họ đang cháy hết mình, cống hiến hết mình nhằm từng bước khẳng định nền nghệ thuật Việt Nam nói chung và nghệ thuật đương đại nói riêng.

Một số tác phẩm của các nghệ sĩ tham gia:

‘Tôi vĩnh hằng”, Lê Thúy, 50 x 85 cm, lụa, 2015

 

“Mây và mưa 01”, Nguyễn Thế Hùng, 128cm x 194cm, Acrylic, mực và vàng lá trên giấy dó bồi trên vải, 2011-2016

 

“Tam bạc”, Nguyễn Viết Thắng, 36 x 76 x 16cm, gốm, 2015

 

“Phù sa”, Phạm Minh Đức, 100 x 110 cm, Sơn dầu, 2016

 

“Đường qua thung lũng mây”, Phạm Huy Thông, sơn dầu, 130 x 180 cm, 2016

 

“Hậu chiến”, Thái Nhật Minh, nhôm đúc, kích thước đa dạng, 2016

 

“Hồi sinh 2”, Lưu Truyền, 120 x 110 cm, Sơn dầu, 2016

Thông tin liên hệ:

Mr. Đỗ Hiệp – SĐT: 0983613984
Ms. Pham Trà My – SĐT: 0946635626
Email: clbnghesitrevn@gmail.com

Ý kiến - Thảo luận

17:00 Monday,19.9.2016 Đăng bởi:  Khôi Nguyên

Dìm hay không?

Một số bạn có ý kiến là tôi dìm Today. Xin thưa, nghệ thuật là bánh đúc bày sáng, dìm thế nào được nếu các bạn thực sự Chân Thiện Mỹ.

Tôi cũng nói thêm, ngay khi tôi và các bạn đang tranh luận về MỞ CỬA và TODAY, thì hoạ sĩ Tô Chiêm (Nhà xuất bản Kim Đồng), một người có nhiều tình cảm với các nghệ sỹ trẻ, gần đây viết
...xem tiếp

17:00 Monday,19.9.2016 Đăng bởi:  Khôi Nguyên

Dìm hay không?

Một số bạn có ý kiến là tôi dìm Today. Xin thưa, nghệ thuật là bánh đúc bày sáng, dìm thế nào được nếu các bạn thực sự Chân Thiện Mỹ.

Tôi cũng nói thêm, ngay khi tôi và các bạn đang tranh luận về MỞ CỬA và TODAY, thì hoạ sĩ Tô Chiêm (Nhà xuất bản Kim Đồng), một người có nhiều tình cảm với các nghệ sỹ trẻ, gần đây viết nhiều bài khen các bạn trên báo chí, có gửi, nhờ tôi góp ý về một bài báo anh ấy viết khen TODAY. Tôi vẫn góp ý chân thành là bài anh viết thiếu những điểm a, b, c, d...Anh Tô Chiêm hoàn toàn đồng ý với những góp ý của tôi. Bài báo đó được đăng trên Tuổi trẻ online.

Như vậy, tôi rất rõ ràng, việc nào ra việc ấy và tôi mong các bạn cũng có thái độ như vậy. Còn về MỞ CỬA và TODAY, tôi vẫn giữ quan điểm ban đầu của mình.

 
0:55 Monday,19.9.2016 Đăng bởi: 

Mình chưa xem Today ( khai mạc chiều qua). Nhưng về ý tưởng có thể hiểu Today là một cuộc" hội ngộ gặp gỡ". Còn Mở Cửa có tham vọng tổng kết chọn lọc. Hai tinh thần khác nhau, một cái là lát cắt, ngày hôm nay, trẻ trung và hiện hữu đương đại. Còn Mở Cửa là cuộc lại khảo sát thành tựu của hẳn một khúc dài, những nửa thế kỷ trước ( vì các tác giả trước
...xem tiếp

0:55 Monday,19.9.2016 Đăng bởi: 

Mình chưa xem Today ( khai mạc chiều qua). Nhưng về ý tưởng có thể hiểu Today là một cuộc" hội ngộ gặp gỡ". Còn Mở Cửa có tham vọng tổng kết chọn lọc. Hai tinh thần khác nhau, một cái là lát cắt, ngày hôm nay, trẻ trung và hiện hữu đương đại. Còn Mở Cửa là cuộc lại khảo sát thành tựu của hẳn một khúc dài, những nửa thế kỷ trước ( vì các tác giả trước mốc 1986 còn đi học đi lính mãi mới đến lúc được sáng tác ào ạt chứ...). Cho nên bất cứ những lời lẽ nào đang cố gắng đối sánh hai cuộc triển lãm này với nhau, là vô ích. Mình cũng biết là chỗ số 1 Lương Yên này không đến nỗi khó book lịch event như Bảo tàng. Nên CLB Trẻ và ban tổ chức cứ vô tư xốc tới như sức trẻ thích thế thôi, họ không cố ý đâu bác Khôi Nguyên ạ.
Mong bác cũng như các nghệ tập trung chuyên môn, nâng cao thẩm mỹ và nghĩ kỹ rồi mới cmt !

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả