Gẫm & Bình

Đi xem TODAY (phần 1):
khai mạc vui và “to đấy” 20. 09. 16 - 6:34 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

Triển lãm mĩ thuât: TODAY
Khai mạc: 18h00 ngày 18. 9. 2016
Địa điểm: Tầng 5, Hanoi Creative City số 1 Lương Yên, Hà Nội
Triển lãm mở cửa tự do

*

Theo thông cáo báo chí của ban tổ chức:

“Nhằm tiếp nối chuỗi chương trình gặp gỡ trẻ toàn quốc năm 2011 tại Hà Nội và 2013 tại Huế, CLB nghệ sĩ trẻ tiếp tục tổ chức triển lãm TODAY – chương trình nằm trong kế hoạch 2016 của CLB”

Triển lãm này là một hoạt động được tổ chức 3 năm một lần. Vừa dịp năm nay (2016) cũng là năm đánh dấu giai đoạn Mỹ thuật Việt Nam sau 30 năm Đổi mới (1986 – 2016), thật là một cơ hội quá tuyệt để tổ chức một triển lãm tổng kết.

Khai mạc triển lãm diễn ra vào lúc 18h ngày 18 tháng 9, tại Hanoi Creative City (HNCC).

HNCC là một khu tổ hợp giải trí, văn hóa, kinh doanh thành lập vào năm 2014 ngay tại bến xe Lương Yên. HNCC được coi là thế hệ sau của Zone 9 đình đám một thời ở Hà Nội.

 

Không gian thoáng đãng, tuy không đa dạng và “phủi” như Zone 9 năm xưa, nhưng cũng là một điểm đến thú vị cho giới thị dân khi mà Hà Nội ngày càng ít chỗ để đi lại. Triển lãm Today được tổ chức trên tầng 5 của khu tổ hợp.

 

Vì lượng tác giả, tác phẩm khá lớn nên tôi phải đến từ sớm. Đây là quang cảnh phòng triển lãm lúc 16h30’.

 

Các nghệ sĩ tham gia triển lãm đều mặc áo đồng phục với logo “TODAY”

 

Cựu chủ tịch CLB nghệ sĩ trẻ Hoàng Duy Vàng (áo đen) đến từ rất sớm và chúc mừng các anh em, bên cạnh là đương kim chủ tịch CLB nghệ sĩ trẻ Đỗ Hiệp (đang cầm điện thoại).

 

Hôm nay các nghệ sĩ có cả một cái bồn tắm đựng đầy nước đá để ướp bia lạnh.

 

Các nghệ sĩ tán chuyện trước giờ khai mạc.

 

HNCC là một không gian quá quen thuộc với các khán giả thủ đô, các bạn trẻ đã đến từ rất sớm trước giờ khai mạc.

 

Không như các không gian văn hóa khác, phòng triển lãm HNCC không khiến cho chúng ta ngại khi ngồi bệt, hoặc nằm.

 

Lâu lắm rồi mới có một triển lãm mà trước giờ khai mạc lại có nhiều tranh luận đến thế. Nó cũng gây kích thích cho người xem, chắc chắn hôm nay sẽ rất đông.

 

Phòng triển lãm nằm ở tầng 5 của khu tổ hợp, rất rộng rãi thoáng đãng, lại có cửa kính hướng Tây nữa nên nắng chiều chiếu vào rất đẹp.

 

Đi kèm triển lãm là một ấn phẩm in các tác phẩm trong triển lãm.

 

Phóng viên báo đài cũng đến sớm, tranh thủ lúc còn chưa đông để quay phim ghi hình các tác phẩm.

 

Trưởng ban tổ chức, họa sĩ Đỗ Hiệp đang trả lời phỏng vấn.

 

Khách đến xem hầu như toàn là người trẻ

 

Tuy triển lãm do những người trẻ tổ chức nhưng rất quy củ, ánh sáng rất tốt và các nền tường để treo tranh rất hợp lý để nổi bật được tác phẩm. Nghĩa là hơn đứt các triển lãm ở nhà triển lãm Ngô Quyền do các cụ điều hành.

 

Nhạc sĩ Sơn X đến xem từ rất sớm.

 

Họa sĩ Trịnh Tuân (đội mũ) đến chúc mừng các bạn trẻ và đang nói chuyện với họa sĩ Phạm Huy Thông (ngoài cùng bên phải).

 

Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh đang chăm chú đọc cái gì không biết.

 

Nghệ sĩ kèn môi Nguyễn Đức Minh và ca sĩ Mai Khôi chụp trong tác phẩm Om Mani Padme Hum của họa sĩ Nguyễn Đức Phương. Anh Minh là anh ruột của anh Phương.

 

Nghệ sĩ gốm Nguyễn Minh Hiếu cùng con trai. Anh đi giữa triển lãm khiến tôi liên tưởng đến bộ phim “người khổng lồ của tôi”.

 

Phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn đến chúc mừng các bạn trẻ.

 

Bà Natasha của Salon Natasha, một gương mặt thân quen với nghệ sĩ Hà Nội.

 

Họa sĩ Lê Thiết Cương được chào đón bởi nhiếp ảnh gia Đặng Xuân Trường (tay cầm chai bia).

 

Anh Đức Nhà sàn đến sau giờ khai mạc.

 

Nhà báo kiêm phê bình mỹ thuật Vũ Lâm (râu quai nón)

 

Đúng 18h, họa sĩ Đỗ Hiệp lên chuẩn bị cho lễ khai mạc, một lòng tin tưởng vào sự thành công rực rỡ.

 

Anh mời những bậc đàn anh lên đứng cùng các nghệ sĩ trẻ. Từ trái qua phải:họa sĩ Trịnh Tuân (đội mũ), họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ/ nhà giáo Lê Huy Tiếp, họa sĩ Lương Xuân Đoàn.

 

Cùng với các nghệ sĩ trẻ có tác phẩm tại triển lãm. Đỗ Hiệp cho biết đây là hoạt động mỗi ba năm của CLB họa sĩ Trẻ. Hai lần trước là triển lãm “Nặng lượng” ở Hà Nội (2011) và “Năng lượng cố đô” ở Huế (2013). Cả hai lần triển lãm trước đều do quỹ Đan Mạch tài trợ.

Tiêu chí chọn nghệ sĩ cho Today, theo anh Hiệp là:

– Là những người có cá tính nổi trội trong sáng tác và bắt đầu con đường đi riêng.

– Có tìm tòi những hướng đi mới trong sáng tác.

Theo Đỗ Hiệp, ban tổ chức đã có sự xê dịch trong quá trình tuyển chọn nghệ sĩ để đi đến con số cuối cùng là 53. Con số 53 không có ý nghĩa, không theo và không nhằm một mục đích gì.

Họa sĩ Đỗ Hiệp cũng cảm ơn một danh sách sau:

– Cảm ơn hội mỹ thuật Việt Nam đã hỗ trợ mạnh mẽ cho CLB nghệ sĩ Trẻ.

– Cảm ơn HNCC đã hỗ trợ không gian triển lãm.

– Cảm ơn các đơn vị tài trợ.

– Cảm ơn nghệ sĩ Lê Thiết Cương đã giúp lên ý tưởng cho triển lãm này.

– Cảm ơn anh Trịnh Tuân như một người anh luôn cổ vũ động viên.

– Cảm ơn thầy Lê Huy Tiếp đã đến chia vui cùng các học trò.

– Cảm ơn các khán giả đã đến tham dự buổi khai mạc triển lãm.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu: “Các bạn làm tôi nhớ đến thập kỉ 80s của thế kỉ trước, khi các nghệ sĩ trẻ cũng đi trước và làm những điều đổi mới. Lần này các nghệ sĩ trẻ đã làm nên sự kết nối, từ đó dần tạo nên sứ mệnh của thế hệ 8x, 9x, và từ đó tạo nên một lộ trình nghệ thuật Việt Nam. Tôi luôn mong muốn tiếp nhận, đón nhận những cách nhìn mới của các bạn.”

 

Họa sĩ Lê Huy Tiếp: “Chúng tôi rất xúc động. Đúng 30 năm sau chúng tôi lại tập hợp ở đây xem triển lãm của các bạn họa sĩ trẻ. Triển lãm lần này mạnh mẽ và đông đảo hơn rất nhiều so với ngày trước. Xin chúc mừng các bạn.”

 

Họa sĩ Lê Thiết Cương nói: “Cảm ơn các bạn đã tiếp nhận ý tưởng của tôi.Lần thứ ba tổ chức, tôi thấy các bạn đã làm rất chuyên nghiệp và kĩ lưỡng, rất có trách nhiệm và cẩn thận. Tôi chúc triển lãm thành công và tiếp tục đi đến triển lãm lần thứ tư.”

 

Họa sĩ Trịnh Tuân: “Trong phần lớn các triển lãm mà tôi tổ chức thì thường 80% là các hoạ sỹ trẻ. Có nhiều thông tin trái chiều vào mấy ngày hôm nay nhưng các bạn hãy tin rằng chúng tôi luôn ủng hộ và hướng về các bạn.”

 

Đến lượt họa sĩ Lê Thông phát biểu: “Chúc mừng 53 tác giả trong triển lãm hôm nay. Chúc mừng các khán giả đã đến đây xem triển lãm vì được thưởng thức không gian nghệ sĩ thực thụ. Tôi cảm thấy đây không chỉ là một triển lãm của các họa sĩ trẻ Việt Nam mà là một triển lãm quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.”

Triển lãm được chuẩn bị với sự hào hứng, khai mạc với sự nồng nhiệt, và chắc chắn sẽ kết thúc trong sự mãn nguyện. 53 nghệ sĩ là những người trẻ, hãy khoan bàn đến tác phẩm, hay những chuyện bên lề triển lãm, họ là những người nhiều năng lượng, sống tích cực cho hôm nay, một “TODAY” thật đặc biệt.

 (Phần tiếp theo: Các tác phẩm trong Today)

Ý kiến - Thảo luận

14:38 Tuesday,20.9.2016 Đăng bởi:  admin
@ Trinh Tuan: Soi đã sửa lại phần phát biểu rồi ạ. Cảm ơn anh.
...xem tiếp
14:38 Tuesday,20.9.2016 Đăng bởi:  admin
@ Trinh Tuan: Soi đã sửa lại phần phát biểu rồi ạ. Cảm ơn anh. 
14:30 Tuesday,20.9.2016 Đăng bởi:  Trinh Tuan
Tịch Ru ơi! Tôi phát biểu là:
"Trong phần lớn các triển lãm mà tôi tổ chức thì thường 80% là các hoạ sỹ trẻ….."
Mong bạn chỉnh lại phần chú thích để rõ nghĩa hơn nhé. Cảm ơn bạn đã đưa tin!
...xem tiếp
14:30 Tuesday,20.9.2016 Đăng bởi:  Trinh Tuan
Tịch Ru ơi! Tôi phát biểu là:
"Trong phần lớn các triển lãm mà tôi tổ chức thì thường 80% là các hoạ sỹ trẻ….."
Mong bạn chỉnh lại phần chú thích để rõ nghĩa hơn nhé. Cảm ơn bạn đã đưa tin! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả