Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc triển lãm “IEM CHÀO CÁC BÁC!” 21. 02. 19 - 4:04 pm

Bài và ảnh: Lam Thanh

IEM CHÀO CÁC BÁC
Triển lãm của hai họa sĩ Đoàn Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương
Thời gian: Từ 20. 02. 2019 đến 12. 03. 2019
Tại VICAS Art Studio – 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Iem chào các bác” (lời chào cửa miệng thân thuộc của những người nông thôn ra thành phố) – là triển lãm đầu năm của hai họa sĩ Đoàn Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương với đề tài di dân ra thành phố, hay nói mộc mạc như chúng ta vẫn đùa (về người khác hoặc về chính mình) là “nhà quê ra tỉnh” – vấn đề muôn thuở và không chỉ ở Việt Nam.

Tuy poster thì ghi “Em chào các bác“, nhưng trên Fb của Giám đốc Nghệ thuật Vicas, tên triển lãm là “Iem chào các bác“.

Hai chiều (quê và tỉnh) đã được thể hiện ở 31 bức tranh trong một triển lãm với sự cộng hưởng từ hai họa sỹ đương đại.

Soi sẽ giới thiệu lần lượt ba bài. Bài đầu tiên là một số hình ảnh của hôm khai mạc. Hai bài sau là tranh của từng họa sĩ.

Một số hình ảnh của triển lãm:

VICAS Art Studio – nằm ở số 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Tên tiếng Việt của nó thì dài lắm: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật đương đại, được giới thiệu là “có chức năng nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các sáng tạo và thử nghiệm về nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, trực thuộc Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch).” Giám đốc nghệ thuật của VICAS là PGS, TS Bùi Quang Thắng.

Đi xem triển lãm tốt nhất là trước khai mạc hoặc sau khai mạc vài ngày, khi các lẵng hoa giỏ hoa chúc mừng đã được dẹp hết, chỉ còn tranh và ta có độ tiến-lùi để ngắm.

Phòng tranh rộng rãi nhưng có vẻ hơi nhiều quạt trần.

Tác phẩm “Ghế quốc doanh” của Đoàn Xuân Tùng làm sáng một góc phòng

Các tranh có khổ khá to, có bức 250x150cm

Khai mạc triển lãm khá đông người dự.

PGS. Bùi Quang Thắng (Giám đốc Nghệ thuật) cùng hai họa sĩ Đoàn Xuân Tùng (trái) và Nguyễn Nghĩa Cương (phải) phát biểu khai mạc.

Từ trái sang: họa sĩ Vũ Văn Long, Phạm Văn Trọng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Nghĩa Cương, Phạm Đình Cường

Từ trái sang: họa sỹ Phùng Văn Tuệ, Bùi Trọng Dư, Trần Thị Thu, Nguyễn Nghĩa Cương

Họa sỹ Nguyễn Khắc Trinh và Nguyễn Quốc Huy (áo hoa)

Họa sỹ Hoàng Hải Yến đang kể một câu chuyện gì đó hẳn là rất vui. Bên cạnh là họa sĩ Đoàn Xuân Tùng và họa sĩ An Can.

Họa sỹ Bùi Trọng Dư và Vũ Thanh Yên

Họa sĩ Phan Hùng (áo ca rô) – người chuyên về sơn mài, đang nói chuyện cùng bạn bè.

Không có tiệc khai mạc kiểu nước ngọt, bim bim 🙂

.. mọi người đến trò chuyện và ngắm tranh rất nghiêm túc. Nghe đồn sau khai mạc sẽ có một trận bia do Giám đốc Nghệ thuật Bùi Quang Thắng đãi ở một quán nhỏ gần đó…


Bài 2: Tranh của Nguyễn Nghĩa Cương

Ý kiến - Thảo luận

17:15 Friday,22.2.2019 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn NTQ, Soi đã vào sửa như bạn đề nghị qua thư.
...xem tiếp
17:15 Friday,22.2.2019 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn NTQ, Soi đã vào sửa như bạn đề nghị qua thư. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả