Nghệ sĩ thế giới

Moe Satt – Vì sao không đầu? 24. 04. 10 - 7:07 pm

SOI

 

Tối qua Moe Satt đã có một đêm biểu diễn đầy kịch tính ở Nhasan Studio trong chương trình Hand Oxide.

Sinh năm 1983 tại Yangon, Miến Điện, Moe Satt là một nghệ sĩ thị giác và trình diễn năng động. Anh là giám đốc của Beyon Pressure, một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận mong muốn dùng hình thức nghệ thuật biểu diễn để vượt khỏi áp lực bên ngoài (của xã hội) và bên trong (của chính nghệ sĩ), và cuối cùng mở rộng biên giới của nghệ thuật Miến Điện.

Beyon Pressure (Vượt trên Áp lực) tự xác định cho mình phải là một tổ chức thực tế, không hão huyền, dung nạp cao, kết nối tốt. Họ quan niệm nghệ sĩ các nơi phải trao đổi nhiều, giao lưu nhiều. Họ, hơn ai hết, trong một xã hội nhiều gò bó như Miến Điện, càng thiết tha với giao lưu, với tự do trong sáng tạo và diễn giải.

Dường như với họ, nghệ thuật là được tự do diễn giải tâm trạng, bằng hình thức nào cũng được, miễn hiệu quả (trước hết là với nghệ sĩ). Không đặt nặng đẹp hay xấu. Cao hơn tất cả là chia sẻ, là sức sống nơi người diễn, ở người xem.

Hãy vào trang web của Beyon Pressure, bạn sẽ thấy trong một hoàn cảnh xã hội như Moe Satt mà năng lượng dành cho “người khác” vẫn dồi dào biết mấy.

Mời các bạn xem một số tác phẩm của Moe Satt, nếu tiện, SOI muốn hỏi Moe Satt: vì sao trong tác phẩm của anh thường các hình nhân lại không đầu?


ĐÁM CƯỚI GIẢ
C print (3 edition)
60 cm x 40 cm

 

 

MÀU
2006
C print (3 edition)
40 cm x 60 cm

ĐÁ ĐỎ & TÔI
2007
C print (3 edition)
60 cm x 45 cm

 

 

 

 

NỬA HIỆN DIỆN/NỬA VẮNG MẶT
2008
Performance Art

 

 

 

CÂY ĐỎ
2009
Installation art, c-print ( 3 edition)
60 cm x 45 cm

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả