Khác

LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng 10. 01. 12 - 1:05 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

LUALA CONCERT
Tại 61 Lý Thái Tổ
Chiều thứ Bảy, sáng và chiều Chủ nhật

 

Thứ Bảy, chiều 7. 1. 2012: Từ 15h đến 17h

Hà Nội đang vào đợt lạnh nhất từ đầu đông đến giờ. Nhưng may mắn từ hôm đầu tiên đến bây giờ là tuần thứ 9, dàn nhạc LUALA chưa hôm nào phải nghỉ diễn vì thời tiết cả.

 

Khán giả dù bất kể thời tiết nào cũng vẫn luôn trung thành ủng hộ dàn nhạc. Tuần nào tôi ra đây cũng thấy rất đầy đủ các gương mặt với nhiều tâm trạng.

 

Thí dụ như bạn này mặc dù bị phải ngồi xe cho người khuyết tật nhưng tuần nào cũng ra đây nghe.

 

Bao giờ cũng có cảnh một vài em bé nghe nhạc cổ điển rồi ngủ ngay trên lòng bố mẹ.

 

Không phải ai cũng chen chúc đến gần dàn nhạc. Có người ngồi một mình một góc để nghe.

 

Điều đặc biệt là dù dàn nhạc diễn đến tuần thứ 9 rồi mà hầu như hôm nào phóng viên các báo đài cũng có mặt.

 

Và cuối giờ biểu diễn xong là bao giờ cũng có người chạy lại chụp ảnh với dàn nhạc.

 

Không khí trong 9 tuần rất vui vẻ và thoải mái. Nhiều bạn trẻ tâm sự “đi nghe và xem dàn LUALA như một thói quen cuối tuần rồi. Sắp tới dàn nhạc không diễn nữa thì biết làm gì vào thứ bảy, Chủ Nhật đây.”

 

Sáng Chủ Nhật, 8. 1. 2012: Từ 10h đến 12h

Sáng Chủ nhật trời đổ mưa. Đây là hôm đầu tiên dàn nhạc diễn mà trời mưa. Dù chỉ lất phất thôi nhưng vẫn phải mang thêm ô. Bạn biết đấy, nhạc cụ gặp mưa là dễ hỏng lắm. Khu vực âm thanh cũng được che ô cẩn thận.

 

Tranh trên phố thì được bọc bằng những tấm nilon rất dày và gọn ghẽ, bảo đảm khô ráo.

 

Vì trời mưa, lại rất lạnh nên dàn nhạc hôm nay phải diễn muộn nửa tiếng. Trong lúc đợi, các thành viên dàn nhạc đứng tụ tập nói chuyện với nhau bên khu vực cửa hàng Escada.

 

10h30 dàn nhạc bắt đầu chơi. Trời mưa, lạnh nên vắng người hơn. Có thể mọi người nghĩ hôm nay dàn nhạc nghỉ.

 

Tuy nhiên người nước ngoài lại đến khá đông. Có lẽ trời lạnh làm họ nhớ nhà hơn?

 

Nhìn ra thấy họa sĩ Chinh Lê (áo nâu) đứng cùng vài người bạn. Chị và anh Phan Phương Đông đang làm cây nêu cho LUALA.

 

Thấy nhà văn Lê Anh Hoài (áo tím) đứng cạnh điêu khắc gia Phan Phương Đông theo dõi dàn nhạc biểu diễn.

 

Có bạn lại còn quay cả dàn nhạc bằng điện thoại.

 

Diễn được một nửa chương trình, contrabassist Ngô Toàn Thắng đi xuống đứng cùng khán giả để được nghe nhạc.

 

Đến gần trưa, trời bắt đầu khô ráo hơn, lúc đó các nhân viên LUALA mới tháo mấy tấm vải nilon bọc tranh ra.

 

Trong 9 tuần LUALA concert, chắc hôm nay là vắng nhất. Nhưng những ai có mặt hôm nay thì thật là may mắn: không gian vắng hơn đã mang lại một cảm giác rất lạ, rất đẹp của mùa đông.

 

Và dàn nhạc thì không bị ảnh hưởng gì, vẫn chơi nhạc say sưa, trong giá rét.

 

Chiều Chủ nhật, 8. 1. 2011, từ 15h tới 17h

Đến buổi chiều thì trời lại quang đãng, không khí khô ráo và sạch sẽ. Khán giả lại đến rất đông.

 

Hai cụ già đây thường xuyên có mặt ở LUALA từ buổi đầu. Nhìn hai cụ chống gậy nghe nhạc ai cũng thấy vui vui trong lòng, nghĩ đến một tuổi già của mình cũng biết hưởng đời như vậy.

 

Nhạc sĩ Trí Minh (áo đỏ – em ruột ca sĩ Thanh Lam) cũng đến. Anh đang nói chuyện với họa sĩ Bùi Hoài Mai.

 

Võ Ngọc Huế (khăn xanh) của Chapart cũng đến chơi. Chị với nhóm bạn “Phập phồng” cũng có dự định muốn tham gia với LUALA, nhưng có lẽ phải sang đợt Xuân Hè rồi.

 

Khán giả bắt đầu quen với sự góp mặt các tác phẩm hội họa trong không gian này. Càng ngày càng đông người ra xem tranh. Đây cũng là tín hiệu tích cực để LUALA tiếp tục với dự án triển lãm trên đường phố.

 

Hôm nay câu nêu vàng của Phan PHương Đông cũng đã hoàn tất. Giờ giải lao, khán giả ngồi trên bậc thềm Nhà Xuất bản Âm nhạc, giữa cây “nêu” và cây thông của Phan Phương Đông.

 

Đây là một cây nêu cách điệu, như trải vàng từ nền lên đến tít cao trên tường. Trong ảnh, nghệ sĩ Nhất Lý đang xem tác phẩm, dưới sự “thuyết minh” của họa sĩ Bùi Hoài Mai.

 

Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta phải chia tay LUALA concert thu đông rồi. Đến xuân hè sau, dàn nhạc cổ điển sẽ có thể có rất nhiều những chương trình nghệ thuật khác của LUALA. Nếu ở Hà Nội, bạn cứ ghé qua nhé, không cần thích ngay, chỉ cần ghé mắt 30 giây thôi là bạn cũng đã bắt tay một ít với “hội họa, điêu khắc, sắp đặt….” rồi. 🙂

 

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui
– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

Ý kiến - Thảo luận

9:48 Wednesday,11.1.2012 Đăng bởi:  Thu Linh
Cảm ơn Tịch Ru vì những bài tổng hợp rất thú vị. Tuần nào mình cũng chờ đến thứ 4 để đọc bài viết về LUALA của bạn đấy. Cảm ơn cả SOI nữa nhé.
...xem tiếp
9:48 Wednesday,11.1.2012 Đăng bởi:  Thu Linh
Cảm ơn Tịch Ru vì những bài tổng hợp rất thú vị. Tuần nào mình cũng chờ đến thứ 4 để đọc bài viết về LUALA của bạn đấy. Cảm ơn cả SOI nữa nhé. 
0:05 Wednesday,11.1.2012 Đăng bởi:  lê trần
Dàn nhạc nghỉ chơi thì tranh cũng nghỉ treo à? Vậy tranh pháo họa sĩ chỉ ăn theo nhạc thôi à, không đứng vững một mình được ư?
...xem tiếp
0:05 Wednesday,11.1.2012 Đăng bởi:  lê trần
Dàn nhạc nghỉ chơi thì tranh cũng nghỉ treo à? Vậy tranh pháo họa sĩ chỉ ăn theo nhạc thôi à, không đứng vững một mình được ư? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả