Khác

LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại 19. 01. 12 - 8:26 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

 

LUALA CONCERT
Tại 61 Lý Thái Tổ
Chiều thứ Bảy, sáng và chiều Chủ nhật


Thứ Bảy, 14. 1. 2012 và Chủ nhật, 15. 1. 2012

Đây là tuần cuối cùng dàn nhạc LUALA biểu diễn ra mắt khán giả thủ đô. Không may là đợt này Hà Nội vừa mưa, vừa rét. Tuy vậy, dàn nhạc vẫn được bố trí những chiếc ô to và đẹp để diễn, cũng như khu vực khán giả ngồi cũng có mái che.

 

Trong suốt 10 tuần, làm việc âm thầm mà rất hiệu quả là đội bảo vệ. Trong ảnh, anh Khang (cầm cặp) – đội trưởng đội bảo vệ – đang đứng vòng ngoài để bao quát tình hình trong lúc dàn nhạc chơi.

 

Nhớ ngày đầu tiên, dàn nhạc chơi mà không có loa, mic. Các nghệ sĩ phải căng mình để chơi đàn, sao cho tiếng đàn đủ mạnh, đủ át âm thanh đường phố. May nhờ có anh Nhất Lý cùng đội ngũ làm âm thanh đã “ra tay”, giúp cho chất lượng âm thanh dàn nhạc luôn ổn định, các tay đàn cũng thong thả, bay bổng hơn.

 

Như vậy là triển lãm Giao Hưởng Màu Sắc – diễn ra vào 4 tuần cuối của LUALA concert – cũng đã bước vào tuần cuối cùng. Lúc nào cũng có người đến xem tranh, tuy đợt 2 trời cứ mưa luôn, tranh có lúc phải bọc vào, rồi dỡ ra, cất đi, xong treo lại.

 

Trời mưa, lạnh, khán giả vì thế có lúc vắng đi, nhưng dàn nhạc vẫn biểu diễn rất vui vẻ và thoải mái. Luôn luôn có một lượng khán giả cố định, đến xem bất chấp thời tiết có thế nào. Còn gì hơn thế nữa?

 

Càng về những tuần cuối, càng có nhiều họa sĩ đến nghe nhạc. Hôm thứ Bảy thì có họa sĩ trẻ Quách Bắc (áo khoác nâu) đến. Anh muốn tham gia đợt treo tranh sau ở LUALA.

 

Hôm Chủ nhật 15. 1 thì có họa sĩ Vương Văn Thạo.

 

Cả họa sĩ Doãn Hoàng Kiên.

 

Họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên (khăn rằn) cũng đến xem. Dạo này chị không cho các bé thiếu nhi ở cung Văn hóa ra đây vẽ nữa vì trời mưa. Các bé chắc cũng rất nhớ dàn nhạc. Chị bảo có nói chuyện LUALA là rất muốn các cháu bé có thể làm triển lãm tranh thiếu nhi ở đây, vào dịp Xuân Hè.

 

Rồi họa sĩ Hoàng Tùng (đội mũ, áo khoác đen) đến mà không có chỗ ngồi.

 

Nhạc sĩ Trí Minh cũng có mặt và ngồi xem như bao khán giả khác.

 

Dịch giả Dương Tường cũng lẫn vào đám đông nghe nhạc.

 

Giờ giải lao, chạy qua chạy lại mới thấy nhiều nhân vật quen: giáo sư toán học Ngô Bảo Châu (áo xám, bìa phải) đang nói chuyện với anh Đỗ Ngọc Minh.

 

Kiến trúc sư Phó Đức Tùng đang nói chuyện với anh Nhất Lý.

 

Pianist Phó An My đứng cạnh dịch giả Trịnh Lữ – cũng là cậu ruột của chị.

 

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng thì đang nói chuyện với ca sĩ Thanh Lam.

 

Họa sĩ Trần Lương (áo đen bên trái) đang nói chuyện vui vẻ với mọi người.

 

Điều đặc biệt nhất vào hôm Chủ nhật, ngày cuối cùng của LUALA concert Thu Đông, chính là sinh nhật violinist Xuân Huy. Một khán giả trung thành của LUALA concert, buổi nào cũng có mặt, đã mang tới một lẵng hoa trên đó có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” Xuân Huy.

 

Dàn nhạc chơi bài “Happy birthday” tặng Xuân Huy.

 

Hôm nay sinh nhật Xuân Huy, có chị Huệ (áo vàng) là đào nương của ca trù Thăng Long cũng đến. Được biết chị là cựu phu nhân của anh Xuân Huy.

 

Lại có một bản concerto cho cello, cũng coi như quà sinh nhật của cellist Trần Thị Mơ dành tặng cho violinist Xuân Huy. Cellist Trần Thị Mơ là một trong những tay cello hàng đầu Việt Nam.

 

Và buổi diễn chia tay cũng đến… Đúng 3h chiều Chủ nhật, 15. 1, dàn nhạc bắt đầu biểu diễn. Hôm nay còn có đội ngũ quay phim rất đông, có cả bum để quay tư liệu.

 

Chương trình chia tay có thêm cả piano. Pianist Trần Thái Linh (chồng của cellist Nguyễn Thanh Tú) sẽ chơi piano cùng dàn nhạc.

 

Mở đầu là màn song tấu violon và piano của violinist Xuân Huy và pianist Trần Thái Linh coi như lời cảm ơn dành cho khán giả đã đến chúc mừng sinh nhật anh.

 

Rồi ba ca sĩ opera của nhóm Phương Bắc đến góp giọng trong chương trình. Từ trái qua phải: Ngọc Hân, Phạm Kiều Minh và Lã Trường Bắc.

 

Ca sĩ Hồng Vy, vợ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng lên góp giọng.

 

Rồi lại tiếp tục màn song tấu piano và violon. Nghệ sĩ Xuân Huy chơi rất phiêu, các thành viên của dàn nhạc và khán giả cũng rất chăm chú lắng nghe tiếng đàn của anh.

 

Kết thúc màn song tấu con gái Xuân Huy lên tặng hoa cho bố.

 

Tiếp đến là chị Vũ Quỳnh Anh giám đốc truyền thông DX lên tặng hoa rồi nhường lời cho chủ tịch DX Đỗ Ngọc Minh.

 

Ông Đỗ Ngọc Minh rất cảm ơn khán giả, dàn nhạc, các tổ chức, cá nhân cũng như các lãnh đạo khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao hưởng LUALA được diễn ra liên tục trong hơn hai tháng trời. Chính sự nhiệt tình của khán giả đã củng cố niềm tin nghệ thuật chân chính luôn có chỗ đứng và giúp dàn nhạc LUALA tự tin để tiếp tục đi trong thời gian tới.

 

Kết thúc chương trình, ca sĩ Hồng Vy trình diễn bài “Time to say Goodbye” để tạm biệt khán giả… Nhưng sau đó vì khán giả nhiệt tình yêu cầu quá, dàn nhạc quyết định chơi thêm hai bài nữa là La Cumpasita và Tango.

 

Bài La Cumpasita với phần trình diễn xuất sắc của violinist Nguyễn Mạnh Hải được rất nhiều người vỗ tay hoan nghênh. Và LUALA concert khép lại, sau 10 tuần phải nói là tươi đẹp. Cảm ơn dàn nhạc LUALA. Cảm ơn khán giả – những người đã làm cho chương trình trở thành trọn vẹn. Hẹn gặp mọi người vào lúc Xuân Hè.

 

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”
 
– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui
– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.
 
– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

Ý kiến - Thảo luận

11:05 Sunday,4.3.2012 Đăng bởi:  Qmess
@thuần nhiên: mình thấy các anh chị bên LUALA nói là weekend đầu tiên của tháng 4. Lần này sẽ kết hợp cả những thể loại âm nhạc khác nữa. Chuẩn bị zui rồi! ^^
...xem tiếp
11:05 Sunday,4.3.2012 Đăng bởi:  Qmess
@thuần nhiên: mình thấy các anh chị bên LUALA nói là weekend đầu tiên của tháng 4. Lần này sẽ kết hợp cả những thể loại âm nhạc khác nữa. Chuẩn bị zui rồi! ^^ 
21:04 Saturday,3.3.2012 Đăng bởi:  thuần nhiên
dạ các chú cho con hỏi dịp xuân hè là bao h LUALA sẽ trở lại ạ
...xem tiếp
21:04 Saturday,3.3.2012 Đăng bởi:  thuần nhiên
dạ các chú cho con hỏi dịp xuân hè là bao h LUALA sẽ trở lại ạ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả