Ở Đâu - Làm Gì

Phương Linh sẽ làm gì với cái cây? 23. 06. 10 - 7:45 am

  

Nhá – “Với tôi, vật liệu là ý tưởng chính” (Nguồn: website nghệ sĩ)

  

CÂY
Triển lãm sắp đặt của nghệ sĩ NGUYỄN PHƯƠNG LINH 

Khai mạc: 20:00, 24. 06. 2010, 20h
Trò chuyện với Nghệ sĩ: 17:00, 27. 06. 2010
Tại Nhasan studio
Khu 7.2 hecta Vĩnh Phúc, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội  

Đây là triển lãm thứ ba của chương trình “Những Gương mặt mới của Nghệ thuật”,  do Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa (CDEF) của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội tài trợ. 

Trong triển lãm này, Nguyễn Phương Linh khám phá những góc cạnh đa chiều của không gian, bằng cách sử dụng một bảng pha màu tối giản hết mức có thể.
Chất liệu của cô là cây hoa sữa – một loại cây có mặt trên hầu hết phố phường Hà Nội và đã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô.
Trong tác phẩm này, hai cây hoa sữa được cấy ghép, sao cho phần thân của chúng nối liền với nhau. Loài thực vật kì lạ này sau đó được đặt xuyên qua trần nhà của không gian triển lãm. Phía trên, tán lá như muốn bám víu vào những thanh gỗ trần của tầng hai. Phía dưới, tán lá như muốn xà xuống và ôm ấp lấy mặt đất.
Có thể nói, Cây không chỉ là hiện thân của trí tưởng tượng phong phú trong thế giới vật chất ngày nay. Nó còn là một cuộc chơi, một thí nghiệm với những tiềm năng, cũng như những rủi ro trong quá trình chế tạo ra những dạng sống mới.
Sự biến mất của rễ cây là một điều thú vị. Sự thiếu hụt là một khía cạnh quan trọng đối với tôi. Không cần cội rễ, sinh vật này vẫn sẽ cố tiếp tục sống; và trong thời gian tác phẩm sắp đặt này diễn ra, chúng ta sẽ được chứng kiến sự phát triển và biến đổi chậm rãi của nó.” 

(Gabby Miller giới thiệu, Bill Nguyễn dịch) 

Sinh năm 1985, Nguyễn Phương Linh chính là con gái của chủ nhân Nhà Sàn.
Cô đã tham gia nhiều triển lãm tại Ý,  Thái, Trung Quốc, Miến Điện… và sắp tới là Nhật. 

Táo bạo, không kiêng nể là đặc tính các tác phẩm của Phương Linh. Một số tác phẩm trước kia của cô: 

  

Button – với kim và nút áo màu cắm dày đặc


Allery – đinh mũ cắm đặc trên đồ lót nhúng hóa chất, diễn tả sự đau đớn của phụ nữ tại những nơi nhạy cảm (Nguồn: Website nghệ sĩ)


(Ảnh từ website nghệ sĩ)


Cuntface – Hình như ai cũng nói câu này, vậy thử hình dung nếu thế thật thì ra sao (Nguồn: website nghệ sĩ)


To be Born – với một quả trứng một nửa là lông vũ, một nửa là kim, cùng một trái banh chứa hàng trăm viên bi nhỏ. “Người ta sinh ra từ hạnh phúc và đau khổ” (Nguồn: website nghệ sĩ)


Mountains

(Rất nhiều hình ảnh và thông tin thú vị khác. Bạn có thể vào thăm website của nghệ sĩ.) 

Lần này hãy đến và xem Phương Linh gửi thông điệp gì với cái cây. Hy vọng cây không bị cô cắm kim 🙂

 

Bài liên quan: 

Phương Linh sẽ làm gì với cái cây?
Chà, lần này thì thương cái cây
–  Nữ nghệ sĩ, xin đừng giết!

Cái cây của Linh: SOI HN lại thấy khác
Đừng vội phán xét
Biết đâu lợn và cây nghĩ khác?

– To be (ác) or not to be?
 – Phương Linh có lời mời

– Thôi thì hy vọng ở bộ rễ 
– Chắc chắn là anh đã hiểu sai ý tôi
– Quyền được chết hẳn
Cảm ơn vì đã cứu SOI

 

Ý kiến - Thảo luận

15:16 Friday,8.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
Cuntface - nghệ thuật gì đây ? phòng trưng bày là chuồng thú hả ?
...xem tiếp
15:16 Friday,8.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
Cuntface - nghệ thuật gì đây ? phòng trưng bày là chuồng thú hả ? 
18:00 Wednesday,23.6.2010 Đăng bởi:  admin
À, SOI lại đang định lội ngược dòng về thời cổ điển TQ ơi, nghĩa là khuyến khích mọi người nói bằng lời có đầu có cuối vì sao mình thích, vì sao mình không thích, hơn là dùng các icon (mà SOI vẫn lạm dụng :-)
...xem tiếp
18:00 Wednesday,23.6.2010 Đăng bởi:  admin
À, SOI lại đang định lội ngược dòng về thời cổ điển TQ ơi, nghĩa là khuyến khích mọi người nói bằng lời có đầu có cuối vì sao mình thích, vì sao mình không thích, hơn là dùng các icon (mà SOI vẫn lạm dụng :-) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả