Đi & Ở

Đạp xe đêm để thêm yêu thành phố 24. 06. 12 - 11:02 am

Khôi Nguyên tổng hợp và dịch

.

 

Nếu đêm qua, 23. 6. 2012, có lỡ đi uống rượu khuya ở khu Đông London, rất có thể bạn đã gặp cảnh tượng lạ lùng sau: một đoàn người đạp xe trong đêm, đeo tai nghe, thỉnh thoảng dừng lại, quây tròn, lắng nghe một người chỉ vào một tòa nhà (hay một khu vực), giảng giải.

Đó chính là cuộc Velonotte đầu tiên ở London – một cuộc đạp xe 16 dặm, khởi hành từ khu chợ cũ Spitalfields vào lúc nửa đêm, và kết thúc khi bình minh tại khu Docklands với một cuộc picnic âm nhạc nho nhỏ.

Trên đường đi, mọi người sẽ ghé qua nhiều địa điểm quan trọng của khu Đông London, từ tòa nhà Ideas Store rực rỡ (ban ngày) của David Adjaye, đến khu tài chính Canary Wharf, tháp Hamlets, khu dân sự Poplar, các bảo tàng, và chắc chắn phải có công viên Olympic hoành tráng mới xây…

Idea Store


Khu Canary Wharf về đêm


Công viên và sân vận động Olympic

 

Tại mỗi địa điểm, người tham gia sẽ được nghe thuyết trình, không phải loại giới thiệu du lịch thông thường, bởi những người thuyết trình cũng là những nhân vật đặc biệt, có chuyên môn, như lần này ở London là kiến trúc sư Adjaye và Peter Murray, tiểu thuyết gia Peter Ackroyd. Lời thuyết trình có khi là thu sẵn để người đạp xe nghe qua tai nghe, hoặc có khi là thuyết trình trực tiếp, khi tất cả dừng lại.

Sau 5 tiếng vừa đạp xe vừa nghỉ mệt, Velonotte kết thúc với dàn nhạc dây của trường Trinity Laban biểu diễn chương trình đặc biệt mang tên “Mặt trời mọc trên thành phố lặng”, do Nic Pendlebury điều khiển. 

Velonotte là sáng kiến của nhà sử học kiến trúc trẻ tuổi người Moscow Sergey Nikitin. Anh nói, đây không phải là cuộc đua, chỉ là một chuyến đạp xe nhẹ nhàng qua 10 câu chuyện, kể về những giai đoạn khác nhau của lịch sử thành phố. “Vừa để mọi người kết bạn, vừa học được thêm lịch sử London.

Biểu tượng của Velonotte

Velonotte đã diễn ra ở một số nơi, như Roma, New York, Moscow, và ở đâu cũng được tán thưởng nhiệt liệt. Ở Moscow vừa qua nghe nói tới 5.000 người tham gia.
 
Hình ảnh đêm qua chưa có, mời các bạn xem một số hình ảnh của Velonotte khi ở các thành phố khác nhé.

Velonotte tại Roma


Velonotte tại bảo tàng Metropolitan, New York, tập trung nghe thuyết trình về Philip Johnson.


Dừng trước tòa nhà của quỹ Ford sáng trưng (để thấy quỹ Ford không biết tiết kiệm điện?)


Dừng trước bảo tàng Guggenheim, nghe thuyết trình về nghệ thuật.


Tại Moscow

 

Ý kiến - Thảo luận

7:31 Tuesday,26.6.2012 Đăng bởi:  Candid
Đạp đông thế này thấy lưng nhau chứ thấy gì thành phố mà yêu? :D
...xem tiếp
7:31 Tuesday,26.6.2012 Đăng bởi:  Candid
Đạp đông thế này thấy lưng nhau chứ thấy gì thành phố mà yêu? :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả