Khác

Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA 27. 11. 12 - 7:38 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

10h – 12h sáng Chủ nhật, 25. 11. 2012

Sáng Chủ nhật, tuần thứ ba, là chương trình biểu diễn của dàn kèn đồng Hanoi Brass.

 

Phạm Văn Hiếu ở vị trí trompette 1 (tương đương với violon 1 trong tứ tấu đàn dây)

 

Nguyễn Thanh Hải ở vị trí trompette 2 (tương đương với violon 2 trong tứ tấu đàn dây). Trompette có âm vực cao nhất trong bộ đồng. Theo nguyên lý tai người thì những nốt càng cao càng dễ nghe, nhưng không gian không có tính lan tỏa mạnh. Chính vì thế nên cần nhiều cây để giữ được mật độ không gian dày (và cũng chính là lý do vì sao trong dàn nhạc giao hưởng lại nhiều violon đến vậy).

 

Trần Hiền với cây trombone. Cây kèn này có âm vực trung, tương đương với viola trong dàn dây và trầm hơn so với trompette. Trong dàn kèn đồng thì trombone là cây kèn đặc biệt nhất: không có nốt bấm như các kèn khác, cao độ của kèn phụ thuộc vào việc kéo ra kéo vào và tự tai người chơi sẽ phải xác định đó là nốt nào. Chính vì tính năng kỳì lạ đó nên trombone cũng mềm dẻo hơn đôi chút so với các loại kèn khác, được sử dụng rất nhiều trong nhạc blue, jazz.

 

Cây kèn cor của Kim Xuân Hiếu. Kèn cor được sử dụng nhiều nhất trong giao hưởng do không gian khá tốt và cũng có tính giai điệu (tương tự như cello bên dàn dây).

 

Lê Minh Chiêu với kèn tuba. Tuba là kèn có âm vực trầm nhất trong bộ đồng (tương đương với contrabass trong bộ dây), tạo không gian dày, nhưng thường chỉ thổi nốt trắng, nốt đen hoặc cùng lắm là móc đơn. Thổi kèn tuba rất tốn hơi, thổi mà quá nhanh thì sẽ bị ù, tiếng rất xấu.

 

Drummer Nghiêm Mạnh Tuấn giữ nhịp cho cả dàn kèn đồng.

 

Đây là dùi chổi, trong nhạc jazz rất hay sử dụng, vừa mang tính tiết tấu, vừa tạo cảm giác rất phiêu lãng nhẹ nhàng.

 

Giờ nghỉ giải lao lại có tiết mục trò chơi dành cho khán giả: ngồi trong xe Ford đoán bản nhạc.

 

Đông đã đến, hai bản nhạc dành tặng cho khán giả ngày hôm nay là Silent Night và Merry Chrismas. Nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu bắt nhịp cho khán giả cùng hát theo.

 

Mỗi khán giả được phát cho một tờ giấy có ghi lời và mọi người cùng hát với band nhạc rất vui.

 

14h đến 16h chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012

Mặc dù thời gian có chút thay đổi (được lùi từ 15h -17h xuống 14h – 16h), nhưng khán giả vấn đến từ rất sớm để giữ chỗ. Khách mời đặc biệt hôm nay là ca sĩ Mỹ Linh. Mọi người đều rất háo hức và dự báo hôm nay sẽ rất đông.

 

Diễn viên ca sĩ Khương Ngọc (đầu đội mũ)

 

Saxophone Nguyễn Quang Phú chiều nay cũng quay lại thưởng thức chương trình.

 

Nhà báo Quỳnh Hương ở báo Phụ Nữ (đeo kính, ôm con)

 

Á hậu Ngọc Oanh (áo trắng), ngồi bên cạnh là giáo viên dạy thanh nhạc cho ca sĩ Mỹ Linh là cô Diệu Thúy.

 

Nhiếp ảnh gia Maika hôm nay cũng đến nghe. Chị vừa có triển lãm “Pink Choice” ở viện Goethe.

 

Đúng 14h dàn nhạc bắt đầu chơi.

 

Phần một là dàn nhạc dưới sự chỉ huy của Xuân Huy, chơi những bản quen thuộc.

 

Phần hai là dàn nhạc với sự chỉ huy của Nguyễn Khắc Thành.

 

Violinist Mỹ Hương là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia chơi bản “Mùa xuân” của Vivaldi cùng dàn nhạc.

 

Sau đó là hai anh em violinist Nguyễn Quang Thắng và violinist Nguyễn Thu Bình lên diễn bản Concerto cho hai violon của Vivaldi.

 

Kết thúc chương trình là màn trình diễn của ca sĩ Mỹ Linh với dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu.

 

Cô trình bày hai ca khúc O mio babbino caro của Puccini và Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi. Nhiều khán giả chia sẻ đây là lần đầu tiên được nghe Mỹ Linh hát opera, lại ở ngoài đường phố nữa chứ!

 

Bạn này đã phải mở điện thoại để người thân ở xa có thể được nghe nhạc.

 

Sau phần trình diễn, các anh chị trong dàn nhạc phải chạy qua Nhà Hát Lớn để tiếp tục diễn vở “Cô Sao” của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

 

Kết thúc tuần thứ ba. Khán giả ai cũng hài lòng và mong ngóng cuối tuần để đến với những buổi hòa nhạc mùa đông đầy xúc động của LUALA Concert… Nhiều khán giả chia sẻ là hơi tiếc vì mùa nhạc thu đông năm nay hơi ngắn, giá mà cùng được đón Noel như năm ngoái thì sẽ rất tuyệt.

 

*

Bài liên quan:

– Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả