LUALA Concert" /> » “Rừng” máy đua nhau ghi hìnhLUALA Concert

Khác

“Rừng” máy đua nhau ghi hình
LUALA Concert 25. 11. 12 - 10:00 pm

Ảnh: Khải Nguyên

 

 

Quả thật không gì bằng thưởng thức nhạc giao hưởng trong thời tiết đẹp, se se lạnh của Hà Nội; và cũng vì LUALA concert luôn để lại dấu ấn khó quên cho người xem nên rất nhiều bạn, từ phóng viên đến khán giả bình thường, muốn ghi lại những khoảnh khắc này. Cảnh tượng những tay máy chuyên nghiệp đến “bán chuyên” nghiệp đua nhau “tác nghiệp” bằng nhiều công cụ chụp ảnh phong phú đã trở nên phổ biến tại mỗi buổi diễn, và chính điều đó đã gợi cảm hứng cho anh Khải Nguyên thực hiện một chùm ảnh về các “rừng” máy – từ máy cực xịn đến máy ảnh của điện thoại – đua nhau ghi hình LUALA concert.

Cảm ơn anh Nguyên đã gửi bộ ảnh thú vị này cho SOI.

Chụp hình “cận cảnh”

Đây là những máy ảnh “xịn” của các bạn phóng viên, máy nào cũng gắn ống kính rõ to.

Bạn phóng viên này đi làm nhưng hình như là đem con theo luôn, để cho bé nghe nhạc giao hưởng lúc mẹ làm việc cũng tốt chứ nhỉ

 

Một số bạn hình như không phải phóng viên nhưng cũng mang máy xịn đến chụp

Chị này vừa chụp vừa quay phim

 

Phần lớn khán giả đem theo máy ảnh kỹ thuật số thường, dùng cho gia đình, để chụp hình Concert, giúp không khí thêm thân thiện, vui vẻ.

 

Không có máy ảnh, nhiều bạn còn lôi điện thoại, Iphone, Ipad ra chụp hình. Đúng là biểu diễn ngoài trời mới vui thế này, chứ trong nhà hát là… cấm đủ thứ, chả chụp chọt được gì hết.

 

*

Bài liên quan:

– Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

Ý kiến - Thảo luận

0:30 Monday,26.11.2012 Đăng bởi:  Hồng
Em xin gửi gắm góp ý nhỏ tới BTC Luala Concert. BTC làm cái biển "Cấm hút thuốc", "No smoking" to, hoặc MC có lời nhắc nhở; hay biện pháp nào đó. Bởi em thấy có những người hút thuốc giữa đám đông, khói thuốc phả vào mặt mũi người ngồi xung quanh(trẻ em, nữ giới, phụ nữ có thai..). Ngồi nghe nh
...xem tiếp
0:30 Monday,26.11.2012 Đăng bởi:  Hồng
Em xin gửi gắm góp ý nhỏ tới BTC Luala Concert. BTC làm cái biển "Cấm hút thuốc", "No smoking" to, hoặc MC có lời nhắc nhở; hay biện pháp nào đó. Bởi em thấy có những người hút thuốc giữa đám đông, khói thuốc phả vào mặt mũi người ngồi xung quanh(trẻ em, nữ giới, phụ nữ có thai..). Ngồi nghe nhạc quanh đó cũng giảm hứng thú, hại sức khỏe, mà chuyển chỗ thì không thấy ban nhạc chơi, thôi đành hi sinh vì nghệ thuật. Có lần, em thấy chị có bầu loay hoay tìm chỗ, trong khi đó ghế trống gần đó, hóa ra có bác đang hút thuốc ngồi ngay đấy. Có chị em, thanh niên, cô bác vừa ngồi nghe nhạc, vừa che mũi. Người hút thuốc lớn tuổi hơn, xung quanh họ nể, không dám thất lễ, không muốn làm gián đoạn nên họ không nhắc gì. Dù đây không là nhà hát, rạp chiếu phim song là nơi tập trung đông người trong thời gian lâu, mỗi người nên có ý thức, nét văn hóa lịch sự đối với cộng đồng xung quanh. Có người hút, rồi vẩy tàn thuốc, vứt mẩu thuốc xuống vỉa hè, trước khu vực cửa hàng thời trang đẹp đẽ, cứ vài người như thế với 1,2 mẩu như vậy, chân người dẫm qua lại, gây mất mỹ quan. Em cám ơn BTC đón nhận lời góp ý.  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả