Khác

Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son 02. 12. 12 - 7:36 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

Từ 15h – 17h, thứ Bảy, 1. 12. 2012

Sáng nay Hà Nội chìm trong màn sương mù rất dày. Cảm tưởng như đang ở trên Sapa vậy. Buổi chiều ẩm thấp, may mà không mưa…

 

Ngoài ghế khán giả, từ sớm đã thấy nữ họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang (khăn quàng da cam). Hình như cô đi cùng Lê Cát Trọng Lý?

 

Chiều thứ Bảy, theo chương trình, là một loạt các màn song tấu, tam tấu. Hôm nay Arthur đảm nhiệm vai trò chỉnh âm thanh.

 

Và pianist Tâm Ngọc đảm nhiệm phần piano cho các màn song tấu với kèn.

 

Đầu tiên là với Clarinet Tạ Trung Đức. Anh trình diễn các tác phẩm: Barcarolle – June Op 37 no 6 của Tchaikovsky, Nocturne Op 19 no 4 của Tchaikovsky, Ragtime fun của Scott Joplin: the Easy Winners, Magnetie Rag, The Entertainer.

 

Sau đó là màn trình diễn Basson (Fagot ) của Văn Thanh Hà. Anh trình diễn các nhạc phẩm: Sonate for Basson and piano của Camille Saint Saens có ba chương: Chương I: allegretto moderato, Chương II: Allegro scherzando, Chương III: molto adadio attack allegro moderato.

 

Sau đó đến màn trình diễn kèn Oboe của Phan Việt Cường. Anh trình diễn các tác phẩm: Serenade của F. Schubert, Polka của Glinka và pactyka của Mozart.

 

Sau đó là song tấu piano và violinist của hai “chị dâu-em chồng” violinist Nguyễn Thu Bình và pianist Trần Thanh Ly.

 

Họ trình diễn các nhạc phẩm: La Cinga taine của Gabriel Mie và Cavana của Jeph Hochim Raff.

 

Kế là màn tam tấu piano, violin và cello củaTrần Thanh Ly, Nguyễn Thu Bình và cellist Hoàn Thế Phúc.

 

Họ chơi ba tác phẩm của Secret Garden là “Song from a secret Garden”, “First day of Spring” và “Serenat to spring”. Những tác phẩm của Secret Garden rất phổ thông và quần chúng nên được mọi khán giả đón nhận rất nhiệt tình.

 

Vào phần hai của chương trình. Mở đầu là sự trở lại của saxophone Nguyễn Quang Phú và pianist Nguyễn Khang Nhi, với ba bài: “Không còn mùa thu” của Việt Anh, “Phôi pha” và “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn. Có người chia sẻ, những người đàn ông về già thường chơi nhạc lãng mạn rất hay… có lẽ vì họ đã từng trải rồi và chẳng còn gì phải lo, chẳng còn gì phải đấu đá nữa mới có thời gian để mà lãng mạn. Thế nên, ít nhiều những người đàn ông trung niên thường có sự lôi cuốn hơn chúng ta?

 

Pianist Khang Nhi gây được ấn tượng mạnh với khán giả bằng lối đánh rất táo bạo và ngẫu hứng, khá uyển chuyển giữa jazz và pop, rất cuốn hút và “ăn” với tiếng saxophone lãng mạn của Quang Phúc. Tiếng piano của Khang Nhi rất mãnh liệt và trẻ khỏe, kết hợp với một Quang Phúc rất từ tốn chậm rãi lãng mạn và có phần hơi “sến”, nhưng bộ đôi này đã ấn tượng cho tất cả các khán giả ở LUALA.

 

Cuối cùng là màn trình diễn của ca sĩ Khánh Linh. Cô đem tới cho khán giả hai bài hát của nhạc sĩ Giáng Son là “Phố Khuya”, “Cỏ và mưa”, với đội ngũ đệm khá hùng hậu.

 

Pianist Lê Thảo Nguyên đệm bài “Phố Khuya”.

 

Pianist Quang Minh lại đệm bài “Gió và mưa”

 

Violinist Trịnh Minh Hiền cũng đệm cho Khánh Linh. Cô được nhiều bạn khen là xinh đẹp như búp bê Nhật Bản vậy!

 

Hôm nay còn có cả Nguyên Hùng lo phần bộ gõ.

 

Sau trận sương mù dày đặc sáng thứ Bảy, Hà Nội đang rất ẩm ướt và nồm. Tối thứ Bảy có gió mùa về, thế là sáng Chủ nhật chúng ta lại được đón cái “đặc sản của Hà Nội” vừa nghe LUALA Concert rồi.

 

*

Bài liên quan:

– Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả