Khác

Chủ nhật tuần thứ 5:
Nhất Lý đóng Santa Claus.
Thanh Lam phiêu xuất sắc diva. 10. 12. 12 - 9:05 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

10h đến 12h sáng Chủ Nhật, 9. 12. 2012

Đây là tuần thứ 5, cũng là tuần cuối cùng của LUALA concert Thu Đông 2012. Sáng nay là tứ tấu đàn dây nam và nữ. Buổi chiều sẽ có ghi hình buổi bế mạc, nhưng từ sáng đã thấy có một ê-kíp quay chuẩn bị các thiết bị quay.

 

Một lúc sau thấy có hai cô gái mặc áo trắng đồng phục như học sinh, nhưng vẫn không phải học sinh… Hỏi ra mới biết đó là diễn viên.

 

Hóa ra đây là đoàn làm phim “Hoa cỏ may 2”, có đạo diễn Lưu Trọng Ninh đi cùng.

 

Đoàn quay phim bắt đầu tác nghiệp.

 

Trong lúc đó, tứ tấu đàn dây nữ trình diễn.

 

Rồi sau giờ giải lao là tứ tấu nam, gồm có: Nguyễn Khắc Thành (violon 1), Đào Hải Thanh (violon 2), Khúc Văn Khoa (viola) và Hoàng Thế Phúc (cello).

 

Bonus cho chương trình, nhóm tứ tấu chơi những bản nhạc mừng Giáng sinh như: The First Chrismas, Merry Chrismas và Jingle Bell.

 

Giờ giải lao, ở quán cà phê LUALA, thấy ca sĩ Lê Cát Trọng Lý ngồi nói chuyện với chú Nhất Lý.

 

Có nhiếp ảnh gia Na Sơn ngồi nói chuyện với ca sĩ Phương Linh (đeo kính).

 

Có một nhà biên kịch rất nổi tiếng người Nga (đội mũ), hiện đang là chuyên gia nước ngoài giảng dạy trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

 

Có họa sĩ Hà Huy Mười bồng con ra nghe nhạc.

 

Chiều nay sẽ là buổi cuối cùng của LUALA Thu Đông 2012. Chắc chắn sẽ đông lắm đây…

 

15h đến 17h, Chủ Nhật, 9. 12. 2012

Mặc dù 15h mới bắt đầu nhưng các khán giả đã đến sớm nửa tiếng để giữ chỗ trước.

 

VTV đã điều động một đội ngũ quay phim ghi hình lại buổi diễn cuối của LUALA Thu Đông 2012.

 

Một đội ngũ âm thanh riêng của VTV.

 

Khu vực trước cổng của Nhà xuất bản Âm nhạc có bày một bàn phục vụ rượu vang nóng do hãng Red Apron tài trợ 50 lít vang.

 

Rượu vang được nấu trong một nồi lớn như thế này, trên bếp than, với vỏ cam, quế, đinh hương, hồi… thì phải.

 

… sau đó được rót phục vụ miễn phí cho khán giả. Vang nóng là thức uống khá hấp dẫn, trong ngày đông lạnh, nhất là lại giữa mùa lễ hội.

 

Ở bàn cà phê, lại gặp nhiếp ảnh gia Na Sơn…

 

Nhạc sĩ Trí Minh, em trai ca sĩ Thanh Lam. Chiều nay chị Lam sẽ diễn ở đây. Hôm qua Trí Minh vừa diễn mừng sinh nhật HRC, tối nay anh sẽ lại có một buổi diễn nữa tại Manzi bar – một không gian nghệ thuật đương đại mới có bán các thức uống tại Phan Huy Ích, Hà Nội.

 

Nhà báo kiêm nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang (áo đỏ) và họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang.

 

Nhạc sĩ Quốc Trung.

 

Saxophone Nguyễn Quang Phú – một người bạn mới của LUALA concert mùa này.

 

Anh Arthur vẫn trong vai trò điều chỉnh âm thanh cho dàn nhạc.

 

Mở đầu chương trình, dàn nhạc chơi hai lần tác phẩm Hồi tưởng của Đỗ Hồng Quân (trích nhạc phim Mùi Cỏ Cháy) để đoàn quay phim có thể ghi lại hình.

 

Sau phần giới thiệu chương trình, dàn nhạc bắt đầu chơi các tác phẩm: Divertimento no 1 in D Major của Mozart, Passacaile của Handel, Treasure waltz của J.Strauss, Tango from Scent of the women của Astor Piazzolla, La Traviata của G.Verdi.

 

Tiếp theo là các bản concerto do sự chỉ huy của anh Nguyễn Khắc Thành.

 

Tiếp theo là concerto cho hai violon của J.S.Bach dưới sự trình diễn hai anh em ruột Nguyễn Thu Bình và Nguyễn Công Thắng.

 

Rồi concerto cho hai cello của Vivaldi do hai cô cháu Trần Thị Mơ và Trần Hồng Nhung.

 

Tới concerto cho violon (bản mùa hè) của Vivaldi do violinist Nguyễn Công Thắng trình bày.

 

Và cuối cùng là concerto cho violon (bản mùa thu) của Vivaldi do Nguyễn Mỹ Hương trình bày.

 

Sau phần trình diễn của dàn nhạc dây, đến tiết mục của khách mời được mong đợi nhất hôm nay: diva Thanh Lam xuất hiện.

 

Dàn nhạc đệm cho Thanh Lam có sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu.

 

Violinist Nguyễn Xuân Huy sẽ lo phần bè treo cho hai ca khúc Thanh Lam trình diễn.

 

Thanh Lam trình bày Cô Đơn của Nguyễn Ánh 9 và Hoài Cảm của Cung Tiến. Một Thanh Lam rất mãnh liệt và quá phiêu, đặc biệt ca khúc Hoài Cảm. Một điều cảm động: hôm trước chị đang bị cảm nặng, phải đi chữa trị kịch liệt để không lỡ mất buổi diễn của chiều nay.

 

Khán giả im phăng phắc…

 

Cuối cùng, để kết thúc chương trình LUALA Thu Đông 2012, violinist Nguyễn Xuân Huy có màn trình diễn xuất sắc hai nhạc phẩm: Ave Maria của Giulio Caccini và Concerto cho violon (2 movernment) của Tchaikovsky.

 

Trời đã sụp tối. Đã đến giờ thắp sáng cây thông Noel. Trẻ em háo hức…

 

Và ông già Noel ra trao quà cho các bé.

 

Thật bất ngờ, hóa ra ông già Noel năm nay là nghệ sĩ Nhất Lý.

 

Đi cùng công chúa tuyết B&G.

 

Một khoành khắc rất là Albert Einstein của violinist Xuân Huy… Vậy là kết thúc LUALA Concert Thu Đông 2012 – một mùa rất đẹp. Hẹn các bạn nhé, vào mùa hè!

 

*

Bài liên quan:

Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

Ý kiến - Thảo luận

23:59 Thursday,13.12.2012 Đăng bởi:  lien
Em sẽ rất nhớ Luala... Cám ơn các nghệ sĩ và các thành viên BTC đã xây dựng một chương trình âm nhạc mang đầy chất nhân văn và cống hiến hết mình cho khán giả. Em rất mong đợi và ngóng chờ những mùa Luala sau, được gặp lại những gương mặt quen thuộc. Chúc Luala sẽ có sức sống
...xem tiếp
23:59 Thursday,13.12.2012 Đăng bởi:  lien
Em sẽ rất nhớ Luala... Cám ơn các nghệ sĩ và các thành viên BTC đã xây dựng một chương trình âm nhạc mang đầy chất nhân văn và cống hiến hết mình cho khán giả. Em rất mong đợi và ngóng chờ những mùa Luala sau, được gặp lại những gương mặt quen thuộc. Chúc Luala sẽ có sức sống bền bỉ, mãnh liệt lâu dài. Chúc giám đốc DX Group làm ăn phát đạt và có những sáng tạo cho cuộc sống có những màu sắc mới lạ.  
23:29 Tuesday,11.12.2012 Đăng bởi:  BlackArrow

cái ảnh chú XUân Huy được đó :v, Tịch Ru là chú đó à :O
@Sương: Nói chung là bạn dùng rượu vang, nấu với cam, hồi, nụ đinh, quế và đường. Liều lượng thì tùy cá nhân, làm vài lần hỏng chắc sẽ được thôi ^^. Có 1 cách là đun chung tất c
...xem tiếp

23:29 Tuesday,11.12.2012 Đăng bởi:  BlackArrow

cái ảnh chú XUân Huy được đó :v, Tịch Ru là chú đó à :O
@Sương: Nói chung là bạn dùng rượu vang, nấu với cam, hồi, nụ đinh, quế và đường. Liều lượng thì tùy cá nhân, làm vài lần hỏng chắc sẽ được thôi ^^. Có 1 cách là đun chung tất cả với rượu vang hoặc cách khác là đun mấy cái kia với 1 ít nước, đến khi sôi thì cho từ từ rượu với đường vào

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả