Khác

LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình. 26. 11. 12 - 10:36 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

Hà Nội bắt đầu vào Đông, trời bắt đầu lạnh, các khán giả từ chiều sớm đã đến “xí chỗ”.

 

Chương trình LUALA Concert chiều thứ Bảy này gồm một loạt các màn song tấu với piano.

 

Một mục tiêu lớn của chương trình mùa này là đưa âm nhạc cổ điển, người chơi nhạc cổ điển một bước nữa đến gần người thưởng thức hơn.

 

Hôm nay nghệ sĩ Nhất Lý lại ra đảm nhiệm vai trò âm thanh.

 

Anh Đỗ Ngọc Minh của DX – đơn vị tổ chức – mang ba nhóc ra chơi cùng với hai giáo viên ở trường.

 

Năm nay LUALA Concert có bán 1 DVD ghi lại những hình ảnh từ mùa trình diễn Thu Đông năm ngoái. Mỗi DVD là 50.000VND. Tất cả số tiền bán đĩa sẽ được tài trợ cho các tài năng âm nhạc trẻ.

 

Vào chương trình, đầu tiên là màn song tấu của hai vợ chồng violinist Nguyễn Công Thắng và pianist Thanh Ly.

 

Hai anh chị chơi bản Cantabile của Niccolo Paganini.

 

Sau đó là màn tam tấu hai violon và piano của hai vợ chồng Nguyễn Quang Thắng, Thanh Ly cùng với cô em gái anh Thắng là violinist Nguyễn Thu Bình. Tam tấu chơi bản: “5 pieces cho 2 violon và Piano” của Dmitri Shostakovich. Một màn trình diễn rất hay của gia đình violinist Nguyễn Quang Thắng.

 

Tiếp theo là một loạt các màn song tấu với piano. Pianist Tâm Ngọc dĩ nhiên vẫn đảm nhiệm vai trò piano.

 

Song tấu cello với piano. Chơi cello là giáo sư Bùi Gia Tường. Cello thuộc bộ dây, giữ vị trí trung tâm trong dàn nhạc (thấp hơn viola và cao hơn contrabasss). Âm thanh của cello trầm ấm và được ví nhưng giọng nói của người đàn ông. Cello có 4 dây tương ứng với 4 nốt: Dol, Sol, Rê, La. Các nhạc phẩm hôm nay giáo sư trình bày là: Ave Maria của Bach Gounod, Hồ Thiên Nga của Saint Seans, Lời chào tình yêu của D. Elgar, Dạ Khúc của Tchaikovsky, Meditation của Massenet, Menuet của Boccherini.

 

Song tấu flute với piano. Chơi flute là Nguyễn Diệu Quỳnh. Flute thuộc bộ gỗ (mặc dù được làm bằng kim loại). Flute giữ bè cao trong bộ gỗ (cao hơn clarinet và oboe và chỉ thấp hơn mỗi piccolo). Tiếng flute trong vắt, sáng và tươi trẻ, âm thanh như tiếng mục đồng (thực ra piccolo còn rõ nét về giai điệu đồng quê hơn). Nguyễn Diệu Quỳnh chơi các bản: Intermezzo de Carmen của Georges Bizet, Standcher của F.P.Schubert, Habanera của G.Bizet, Intermezzo Sinfonico của Mascagni, Irlandaise của J.Galway.

 

Song tấu trompette với piano. Chơi trompette là Phạm Văn Hiếu. Trompette giữ bè cao nhất trong bộ đồng, có âm thanh sáng, thường phù hợp với tiết tấu nhanh (vì dùng hơi nên không lâu được), màu sắc tươi vui. Trompette thường khá nổi tiếng trong các dòng nhạc đương đại như Jazz, Blue. Còn trong dàn nhạc giao hưởng thường là làm nền hòa thanh hoặc nhấn nhá vào các phách mạnh của bản nhạc. Cũng rất ít tác phẩm được viết dành riêng cho trompette. Trong chương trình này, Phạm Văn Hiếu trình bày các tác phẩm: Melodie của Abraham Geifmann, Poem của D.Gidsinxky, etude của Alexander Concerto, Câu chuyện cổ tích, Ballad, Hành khúc thiếu nhi của V. Shelokov.

 

Song tấu kèn cor với piano. Chơi kèn cor là Nguyễn Tuấn Long. Kèn cor nằm ở âm vực trung của bộ đồng (cao hơn trompone nhưng lại thấp hơn trompette). Trong cơ cấu dàn kèn đồng của dàn nhạc, kèn cor được sử dụng nhiều nhất (4 cor cho hình thức nhỏ và 8 cor cho hình thức lớn) vì nó mang tính trung lập khá cao, vừa có khả năng về hòa thanh, lại vừa mang tính giai điệu. Nguyễn Tuấn Long trình bày các tác phẩm: You raise me up của Rolf Lovland, Chương I concerto 3 và Chương III concerto 3 của Mozart.

 

Hôm nay có hai bonus cho chương trình. Đầu tiên là phần trình diễn saxophone của nghệ sĩ Nguyễn Quang Phú. Ông là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực nhạc nhẹ. Âm thanh lả lơi của saxophone cảm giác như bạn đang nếm thử một loại whisky Scotch và ngắm nhìn đường cong của Marylin Monroe vậy. Một chút ngọt ngào quyến rũ và hơi hơi sexy. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Phú chơi hai bản nhạc rất quen thuộc: “My way” của J. Revaux, C. Franzois và “Em ơi, Hà Nội phố” của Phú Quang.

 

Pianist đệm đàn cho ông là Khang Nhi. Bản “My way” được đệm thuần túy là pop thông thường, riêng bản “Em ơi, Hà Nội phố” đã được biến tấu trên nên piano Jazz khá thú vị.

 

Sau đó là màn trình diễn của ca sĩ Hà Linh. Cô chia sẻ rằng rất vui khi được xuống đường và nhìn thấy các bác các cô chú lớn tuổi mà vẫn nhiệt tình đi thưởng thức nghệ thuật.

 

Hà Linh trình diễn hai nhạc phẩm. Bài đầu tiên là “Gọi anh” do pianist Quang Minh đệm đàn.

 

Bài thứ hai là “You raise me up” có Quang Minh hát bè.

 

Bài này thì có violinist Minh Hiền đệm violon.

 

Và Thảo Nguyên đệm piano. Nhiều khán giả thắc mắc sao hôm nay thay nhiều pianist thế. Thì thực tế, mỗi pianist sẽ chuyên về một dòng nhạc nhất định. Và cũng như ca sĩ có người đệm đàn riêng cho mình thì việc tìm một pianist ăn ý với nghệ sĩ solo là điều rất quan trọng.

 

Mỗi buổi diễn của LUALA Concert không chỉ thu hút người thưởng thức ngoài ngành, mà cũng nhiều người trong ngành cũng đến xem và đánh giá. Chính vì thế, như tôn chỉ đã ra từ mùa nhạc năm ngoái, mặc dù là chơi ngoài đường phố nhưng luôn phải cực kỳ kỹ lưỡng và chuyên nghiệp.

 

*

Bài liên quan:

– Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả