Khác

Ngày Chủ nhật tuần thứ 4: Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay. 03. 12. 12 - 1:14 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

10h đến 12h sáng Chủ Nhật, 2. 12. 2012

Sáng Chủ nhật Hà Nội lạnh căm căm. Lượng người đến LUALA Concert sáng nay cũng không đông. Dĩ nhiên những khán giả trung thành (phần nhiều là người đứng tuổi) vẫn có mặt từ rất sớm.

 

Trên mạng đã có rất nhiều clip quay lại những buổi biểu diễn của LUALA concert. Ai cũng muốn ghi lại những màn biểu diễn ấn tượng nhất.

 

Sáng nay có một đội võ sinh ra nghe nhạc. Một anh (hình như là đội trưởng) đứng ra giới thiệu cho cả đội võ sinh rất nhiệt tình.

 

Ca sĩ-nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng nay cũng đến. Chị cạo trọc nên nhìn mãi mới nhận ra.

 

Nhiều thành phần khác nhau có mặt ở LUALA Concert lắm: có anh công ăn mặc đồng phục….

 

Có cả Spiderman.

 

Giữa giờ luôn có chương trình trò chơi cho khán giả: Bật nhạc phẩm ở trong xe Ford Focus rồi cho khán giả đoán tên bản nhạc.

 

Hôm nay, nhóm tứ tấu đàn dây nữ gồm Đỗ Cẩm Ly (violon 1), Nguyễn Thúy Hồng (violon 2), Nguyễn Thu Nga (viola) và Trần Hồng Nhung (cello).

 

Nhóm tứ tấu trình diễn các nhạc phẩm: Entertainment của Scott Joplin, Always with me của Joe Hisaishi, Syboney của Ernesto lecnona, The path of wind của Joe Hisaishi, Carmen của Georges, A town with ocean view của Joe Hisaishi, Liberrty tango của Astor piazzolla, Laputa của Joe Hisaishi, Lacumpasita của G.M. Rodriguez, Menuet in Aminor của Mozart, Dance suite của J.S.Bach. Trong hình là violinist Nguyễn Thúy Hồng.

 

Những bản nhạc do nhóm tứ tấu nữ chơi rất nữ tính, dễ nghe. Đặc biệt trong đó có những nhạc phẩm của Joe Hisashi được các nhà làm phim lấy làm soundtrack trong rất nhiều phim hoạt hình. Trong hình là cellist Trần Hồng Nhung.

 

Sau đó là đến nhóm tứ tấu nam. Nguyễn Khắc Thành (violon 1), Đào Hải Thanh (violon 2), Khúc Văn Khoa (viola) và Hoàng Thế Phúc (cello). Trong ảnh là violist Khúc Văn Khoa.

 

Nhóm tứ tấu nam chơi các nhạc phẩm: Gold and Silver Walz của E LeHar, La Rejouissance của Handel, Misty của Erroll Garner, La Travietta của J. Verdi, Jessus, joy of Mans desiring của J.S.Bach, Feuerfest của Josef Strauss, He loves and She loves của G. Gershwin, Arietta của Leroy Anderson, As time goes by của Herman Hupfeld, Sweet and Lowdown của G.Gershwin, The summer knowns, The rose của Amanda McBroom, Blue Moon của Lorenz Hart, Over the rainbow của E.Y.Harburg, Turkey March của Mozart. Trong ảnh là violinist Đào Hải Thanh.

 

Cứ trước mỗi bài, cellist Hoàng Thế Phúc lại giới thiệu về những nhạc phẩm sẽ chơi. Những nhạc phẩm nhóm tứ tấu nam chơi khá nam tính, thiên nhiều về Blue Jazz thời kì đầu. Có đôi nét lãng đãng khá lãng tử.

 

Kết thúc chương trình, một khán giả yêu cầu tứ tấu chơi thêm một bản nữa. Tứ tấu đã tặng thêm cho khán giả bản Polka của J.Strauss.

 

Hà Nội đang trải qua đợt rét nhất từ đầu năm đến giờ. Nhưng nhiều người chia sẻ rằng chính cái không khí này mới làm thú vị thêm chất nhạc cổ điển thính phòng mà LUALA concert đem lại.

 

14h30 đến 16h30 chiều Chủ Nhật, 2. 12. 2012

Chiều nay cả đại dàn nhạc cùng diễn dưới phố.

 

Cả hai thầy trò Nhất Lý và Arthur sẽ cùng nhau lo phần âm thanh cho dàn nhạc.

 

Đặc biệt hôm nay có sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Hồng Vy. Khán giả đến rất đông, từ sớm.

 

Pianist Trần Thanh Ly cũng đến xem chồng và em chồng biểu diễn.

 

Saxophone Nguyễn Quang Phú (áo kẻ đỏ) cũng đến xem. Ông từng là phó giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội.

 

Lê Cát Trọng Lý thì lặng lẽ ngồi trước thềm Nhà xuất bản Âm nhạc ghi chép trên một quyển sổ nhỏ. Ba buổi diễn liền của tuần này đều thấy cô đến xem.

 

Các thợ xây dựng bên đường đối diện cũng ngó sang nghe và xem nhạc cổ điển.

 

Các nhiếp ảnh gia hoạt động nhiệt tình.

 

Các bé cũng tác nghiệp bằng máy ảnh trông oách phết.

 

Hoặc nếu lùn quá thì phải ngồi lên vai bố.

 

Phần thi dành cho khán giả: (ngồi trong xe Ford đoán nhạc) luôn là cơ hội để các bạn trẻ vừa củng cố kiến thức nhạc cổ điển, vừa được nhận những phần quà của LUALA. Ví dụ hôm nay có ba bản là: O sole Mio, Entertainment và Mùa Xuân. Ba bạn gái may mắn tên là Nhung, Trang, Linh đa đoán được và nhận phần quà của LUALA concert.

 

Chương trình chiều Chủ nhật có màn trình diễn của Xuân Huy với dàn nhạc cùng các nhạc phẩm quen thuộc.

 

Sau đó việc chỉ huy dàn nhạc được chuyển giao cho Nguyễn Khắc Thành.

 

Rồi violinist Nguyễn Mỹ Hương lên trình diễn ba tác phẩm với dàn nhạc: Emperor Waltz của J.Strauss, Serenade của A.Dvorak, Concerto for violin (winter) của Vivaldi. Nguyễn Mỹ Hương trước kia từng được báo chí ca ngợi là thần đồng âm nhạc Việt Nam từ hồi 5 tuổi. Tiếng violon của cô rất da diết. Thêm một thông tin ngoài lề: hai anh em violinist Quang Thắng và Thu Bình theo đúng vai vế phải gọi violinist Nguyễn Mỹ Hương là “cô”. Đây đúng là một gia đình có gien chơi nhạc.

 

Kết thúc chương trình, giọng ca opera “khủng” Hồng Vy lên trình bày hai ca khúc: Ave Maria của Giulio Caccini và Saper Vorreste của J.Verdi.

 

… với sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu.

 

Ở dưới được hỗ trợ bởi bộ đồng (trừ cây Fagot to đùng)

 

Và bộ gỗ, có thêm bộ gõ nữa, nhưng trống giao hưởng thì to quá, thế nên chỉ dùng trống thường nhưng sử dụng dùi gõ giao hưởng.

 

Vừa để phổ cập kiến thức nhạc cổ điển cho khán giả, lại vừa phải chiều lòng nhưng khán thính giả khó tính nhất, khó khăn của LUALA concert còn là luôn phải tạo ra nhiều điều mới lạ. Chương trình cũng phải thay đổi liên tục qua các mùa khác nhau.

 

Trong tình trạng cuộc sống khó khăn, nơi dụng võ thì ít, rất nhiều nhạc công tài năng đã phải bỏ nghề, hoặc đi đánh thuê quán xá, đám cưới (mà phần lớn ở những nơi này là nhạc chợ) để rồi một ngày nào đó thui chột mất tài năng vốn có. Trân trọng tình yêu nghề nghiệp của các nghệ sĩ, LUALA Concert đã tạo ra một địa chỉ, tuy chỉ hai mùa mỗi năm, nhưng cũng góp phần cho người chơi nhạc cổ điển bớt nản, người yêu cổ điển lại càng yêu hơn.

 

*

Bài liên quan:

– Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả