Điện ảnh

Những cảnh khỏa thân câu khách (phần 3): Cởi tặng bồ, cởi một cách vô duyên (cớ) 22. 06. 13 - 7:20 am

Pha Lê tổng hợp

Resident Evil (phần 1 đến 5), 2002-2012

Quà khuyến mãi: Người mẫu kiêm diễn viên Mila Jovovich khỏa thân trong rất nhiều cảnh

.

Loạt phim này chuyển thể từ video game cùng tên rất ăn khách, kể về nữ siêu nhân Alice chuyên đi đánh tụi xác sống Zombie. Phim nói chung vô cùng… nhảm, chèn ngang những cảnh bạo lực là cảnh mấy nhà khoa học điên đem Alice ra làm thí nghiệm, rồi đem Alice đi nhân bản vô tính… dĩ nhiên trong lúc “thí nghiệm” thì Alice phải khỏa thân. Rõ vô duyên! Nhưng quả là sau khi xem từ phần 1 đến phần 5, tôi thấy phim chẳng để lại ấn tượng gì hết ngoài thân hình hấp dẫn của Mila Jovovich.

Bản thân cái cô Mila Jovovich này là người thú vị; rất năng nổ xông xáo, hăng hái tham gia nghệ thuật – từng góp mặt trong tác phẩm trình diễn tại Venice Biennale 2013 – nhưng cái loạt phim Resident Evil mà cô Mila rất tâm đắc lại dở kinh.

Nguyên tố thứ 5, 1997

Quà khuyến mãi: (Lại là) Mila Jovovich ăn mặc thiếu vải

.

Nhân vật của Mila là một cô gái thuộc giống loài “cao quý” hơn cả loài người, bị các nhà khoa học nghiên cứu săm soi, rồi bị truy đuổi, nên mối quan tâm của cô không phải là ăn diện sao cho phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Nhưng thực tế thì lúc này Mila đang cặp bồ với ông đạo diễn của Nguyên tố thứ 5 (sau đó bỏ ông này để cưới ông đạo diễn của Resident Evil), nên nhân tiện làm quà khuyến mãi để ông bồ câu khách luôn cho vui.

Logan’s Run, 1976

Quà quyến mãi: Nữ diễn viên Jenny Agutter “khoác” một miếng vải

.

Phim này diễn ra vào một thế kỷ ở tương lai, chắc “mốt” thời trang lúc ấy là khoác miếng vải; có thể do công nghệ khoa học đã giúp các bà các cô giữ làn da đẹp không tì vết, nên họ phải khoe ra cho bắt mắt.

Với lại, chắc lúc ấy trái đất đã bị hiệu ứng nhà kính hâm nóng đến tan băng tuyết bắc cực, nên khoét một cái lỗ giữa miếng vải rồi tròng đầu vô làm váy cho nó mát nhỉ?

Kẻ Hùy diệt (Tất cả các phần từ năm 1984 đến nay)

Quà khuyến mãi: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Robert Patrick, Kristianna Loken… khỏa thân

.

Ờm, loạt phim này xoay vòng chuyện cậu bé John Connor sẽ là thủ lĩnh của loài người, giúp loài người chống lại tụi rô-bốt hủy diệt trong tương lai, nên lũ rô-bốt gửi các sát thủ về quá khứ để khử John lẫn mẹ của John lúc John chưa chào đời/còn là cậu bé/ thiếu niên… để trừ họa. Khi trở về quá khứ, bọn rô-bốt phải khỏa thân, vì cỗ máy thời gian không đem quần áo theo được.

Cái luật này không biết chui từ sách khoa học nào ra, vật lý lượng tử cũng chẳng nhắc tới vụ phải khỏa thân này. Nếu ông Cameron tự đặt luật thì ông cũng có thể chế một cỗ máy thời gian như của Đô-rê-mon, đem luôn cả quần áo theo chủ, chớ nhồng nhỗng như vầy thì đích thị đó là quà khuyến mãi rồi.

*

 

Bài liên quan:

– Những cảnh khỏa thân câu khách (phần 3)
– Những cảnh khỏa thân câu khách (phần 1): Siêu mẫu nên khỏa thân, 007 không nên khỏa thân
– Những cảnh khỏa thân câu khách (phần 2): người thì đẹp, người thì 3 vú 

Ý kiến - Thảo luận

2:39 Sunday,15.7.2018 Đăng bởi:  Thạch
Phim cốt truyện hay mà, chỉ là khác game thôi chứ có gì đâu mà dở tệ. Đánh nhau ảo quá, không chân thực thôi. Star  Strek bạn kêu hay thì đúng là không thể nào thích đc RE rồi. Nói chứ mấy cảnh nude không cần thiết thật, show hết mà lép kẹp thì y như con trai với nhau thôi mà
...xem tiếp
2:39 Sunday,15.7.2018 Đăng bởi:  Thạch
Phim cốt truyện hay mà, chỉ là khác game thôi chứ có gì đâu mà dở tệ. Đánh nhau ảo quá, không chân thực thôi. Star  Strek bạn kêu hay thì đúng là không thể nào thích đc RE rồi. Nói chứ mấy cảnh nude không cần thiết thật, show hết mà lép kẹp thì y như con trai với nhau thôi mà 
12:07 Wednesday,26.6.2013 Đăng bởi:  phale

@nimmoHP: Bạn đọc kỹ lại dùm, mình lấy ảnh clone minh họa, làm ví dụ thôi chứ Alice còn khỏa thân trong nhiều cảnh nữa, chẳng phải mỗi cảnh này.

Phim hay hoặc dở thì vẫn khuyến mãi cảnh khỏa thân được. Như phim Star Trek mới không phải là quá dở, nhưng vẫn có khuyến mãi.

T
...xem tiếp

12:07 Wednesday,26.6.2013 Đăng bởi:  phale

@nimmoHP: Bạn đọc kỹ lại dùm, mình lấy ảnh clone minh họa, làm ví dụ thôi chứ Alice còn khỏa thân trong nhiều cảnh nữa, chẳng phải mỗi cảnh này.

Phim hay hoặc dở thì vẫn khuyến mãi cảnh khỏa thân được. Như phim Star Trek mới không phải là quá dở, nhưng vẫn có khuyến mãi.

Trở lại với Resident Evil, bản thân cái loạt phim này đã không hoàn toàn theo cái game gốc, vì game gốc không có Alice, nhân vật chính của game là Jill Valentine, Christ Redfield và Claire Redfield. Thôi thì thành phim, miễn phim hút khán giả là ok rồi, nhưng Resident Evil được thể cũng chế ra lắm thứ. Tình tiết clone này nọ là do ông đạo diễn Paul Anderson (cũng là chồng của Mila) chế ra; mới đầu thì cũng chẳng có gì phiền, nhưng sau đó thì thấy nó chả giúp ích gì cho nội dung phim hết. Cái cảnh clone trong phần Resident Evil Extinction mà mình lấy hình (chưa kể mấy cảnh bị bắt giam, laser xé áo, ngất trong phòng tắm...) làm khán giả nghĩ rằng trong tập phim tiếp theo Alice sẽ dùng mấy cái clone này diệt Umbrella. Nhưng đến phần sau (Resident evil Afterlife), đám clone xuất hiện chưa đến 10 phút là chết sạch, mà Umbrella vẫn phây phây. Theo mình thì đám clone khỏa thân ấy có xuất hiện hay không cũng chẳng giúp gì cho nội dung phim.

Dựng cảnh đám clone thì cũng có lắm cách dựng để Clone mặc đồ. Ví dụ như trong phần Resident Evil Retribution mới nhất (phần 5), nhà máy sản xuất Clone Alice lại sản xuất ra những Clone... mặc quần áo! Vậy là sao? Mình thấy rằng đạo diễn/nhà sản xuất/ kịch tác gia chế tình tiết khỏa thân không giúp gì cho cái nội dung cả ( khác với Star Trek là RE cũng gần như không có nội dung gì). Nhưng dẫu sao cũng là giải trí, xem giải khuây. Thực thế là nhiều phim trong cái list khuyến mãi này cũng không phải dở, mí lại có ai mà không thích khuyến mãi đâu :)) và 9 người cũng 10 ý; nhưng hổng có bài, hổng có tranh luận thì đâu có vui. 


 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả