Chiếu phim

Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng… 29. 07. 13 - 11:49 pm

Từ FB của Nguyễn Thanh Sơn

duong-dua-1

.

Hôm nay đã nhận được báo cáo doanh thu ba ngày đầu tiên (là ba ngày quan trọng nhất) của phim Đường Đua. Kết quả là… thua xa phim ma Thái Lan rồi. Ở các rạp nhà như Galaxy, BHD hay thậm chí Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thì tốt, nhưng các rạp “ngoại” thì khá thảm, bị các bạn phim ngoại đủ loại đè cho bẹp dí.

Thực ra vấn đề này mình cũng đã lường trước khi làm một bộ phim đụng chạm đến vấn đề xã hội (mọi người cứ nghĩ đây là phim bạo lực hay xã hội đen, nhưng mình đầu tư làm phim này vì nó đề cập đến một vấn đề khác, một vấn đề mà mình tâm đắc, đó là nó đặt ra một câu hỏi ngầm – ai sẽ bảo vệ thân phận nhỏ bé, không chỗ dựa của những người bé nhỏ trong một xã hội như hiện nay, và đó mới là lý do tại sao Hội đồng Duyệt phim quốc gia kiên quyết muốn cấm nó).

duong-dua-khoa

Phạm Anh Khoa trong phim “Đường Đua”

Vì đã “khoanh” (write-off) nó vào mục đầu tư cho cái mình thích và mình nên làm, nên mình không đặt ra vấn đề thu hồi vốn (hai vợ chồng mình vốn làm việc cật lực ra tiền để cho những việc này, vì thích những cái này hơn là nhà cửa đất cát hàng hiệu các thứ). Với cả mình đôi lúc cũng hiếu thắng, muốn chứng minh điện ảnh của Việt Nam không thiếu người làm ra những bộ phim tử tế, miễn là họ được đầu tư và tạo điều kiện. Những người có chuyên môn và yêu thích điên ảnh đều khen ngợi Đường Đua về mặt “làm phim tử tế”, cho dù còn nhiều khiếm khuyết, với mình là đã chứng minh được tiềm lực của điện ảnh trẻ Việt Nam rồi. Còn nếu không thu hồi được vốn, hai vợ chồng lại tiếp tục “cày” tiền từ những công việc khác của mình để lại đầu tư cho một số tài năng trẻ khác, có điều sẽ chậm lại một chút so với việc nếu như Đường Đua tạo ra được nhiều doanh thu.

son-anh

Vợ chồng Thanh Sơn (áo vàng), Hồng Ánh nghe Phạm Anh Khoa phát biểu trong họp báo về phim “Đường Đua”. Ảnh: VNE

 

Lý do Đường Đua không tạo ra được bùng nổ phòng vé có một phần là do Đường Đua là một bộ phim “nặng”, không nhiều tính giải trí cho lớp khán giả trẻ dưới hai mươi tuổi, vốn là công chúng chính của điện ảnh Việt hiện nay. Tuy vậy, với những người khác, mình tin Đường Đua là một bộ phim tử tế và mọi người sẽ có nhiều cái để thưởng thức.

 Cho nên, mạo muội kêu gọi bạn bè:

– Những ai chưa đi xem Đường Đua thì hãy tới rạp mua vé xem ngay, để phim có thể trụ rạp lâu hơn trước đợt phim ngoại sắp tới, và như vậy, sẽ có nhiều người hơn được thưởng thức một bộ phim Việt Nam tử tế

– Ủng hộ được một thế hệ làm phim Việt Nam trẻ, mong muốn làm những bộ phim tử tế để phát triển điện ảnh già cỗi của Việt Nam

– Và mình đảm bảo các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị, không phải tiếc số tiền bạn đã bỏ ra

– Đừng quên share cái này với bạn bè, hoặc làm một việc là nhấc điện thoại gọi cho vài người bạn rủ họ đi xem phim cùng

Cám ơn các bạn nhé.


Nguyễn Thanh Sơn

 *

Bài liên quan:

– ĐƯỜNG ĐUA: Căng thẳng, nghẹt thở, với Hồng Ánh làm sản xuất
– Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng…    
– Xem đi! Please!       
– Vì sao Đường Đua thành công về PR, thất bại về bán vé?     
– Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua    
– Đường Đua: đứa nghịch tử của Tarantino   
– Nói thêm vài điều về chuyện ai cũng biết là chuyện gì    
– Đừng khá hay trung bình khá, vì mắt cú vọ và tim cạn máu của khán giả sẽ làm bạn tắt ngóm 
– Không thể dùng sự đông/vắng của phòng vé để nói là phim hay/dở    
– Gửi Lê Hồng Lâm: Bạn đã hiểu sai chữ “Tử Tế” mà mình nói    
– Sự bất lực của báo chí trong vụ Đường Đua   
– 5 bài học về marketing sau “vụ” Đường Đua

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

1:55 Sunday,5.10.2014 Đăng bởi:  Anh Ngọc
Chiều tối cuối tuần, mình dành vài tiếng đọc cuốn tiểu thuyết Lâu đài bay của Pháp sư Howl (Diana Wynne Jones), rồi lang thang trên mạng đọc 1 loạt review về bộ phim hoạt hình này, về đạo diễn Hayao Miyazaki tình cờ dẫn dắt qua mấy chục bài bài khen chê đánh giá bình luận phim Việt Nam như Lửa Phật, Bụi Đời Chợ Lớn, Hiệp sĩ mù trên các trang web/blog và nãy giờ đọc
...xem tiếp
1:55 Sunday,5.10.2014 Đăng bởi:  Anh Ngọc
Chiều tối cuối tuần, mình dành vài tiếng đọc cuốn tiểu thuyết Lâu đài bay của Pháp sư Howl (Diana Wynne Jones), rồi lang thang trên mạng đọc 1 loạt review về bộ phim hoạt hình này, về đạo diễn Hayao Miyazaki tình cờ dẫn dắt qua mấy chục bài bài khen chê đánh giá bình luận phim Việt Nam như Lửa Phật, Bụi Đời Chợ Lớn, Hiệp sĩ mù trên các trang web/blog và nãy giờ đọc trên soi cũng hơn 20 bài, nhưng tới phim đường đua của vợ chồng Nguyễn Thanh Sơn-Hồng Ánh thì chịu hết nổi viết comment vài dòng gửi SOI.
Từ nhỏ đã quen xem phim Hong Kong, sau này tới phim Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, … thì việc coi hết 1 phim điện ảnh Việt Nam hay 1 tập phim truyền hình Việt Nam quả là cực hình bởi những dàn dựng ngô nghê, bối cảnh trang phục cẩu thả, lời thoại sáo rỗng vô duyên. Điểm yếu lớn nhất của phim Việt là lời thoại bởi một vài phim có cốt truyện khá ổn thì lời thoại cũng vẫn cứng ngắt, sách vở giáo điều phi thực tế. Mà theo mình biết trong số hàng trăm kinh phí tạo nên 1 bộ phim thì lời thoại trong kịch bản là phần chi phí thuộc loại ít hao tốn nhất. Bởi vậy các nhà làm phim, đạo diễn cứ đem con số ngân sách làm phim ra hù khán giả chẳng tác dụng gì. Nãy giờ nói lan man quay lại vấn đề mình muốn nói ở đây là thực sự RẤT THẤT VỌNG về bộ phim Hồng Ánh đứng ra sản xuất. Đường đua vẫn tiếp tục đi vào lối mòn cũ rích vô giá trị của những phim Việt khác chỉ xoay quanh đĩ điếm, giới tính, bạo lực. Từ lúc được xem những bộ phim kinh phí thấp như Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường - Children Of Heaven của điện ảnh Iran có thể thấy rõ tư duy lười biếng, ăn xổi ở thì, nông cạn của điện ảnh Việt Nam. (Nếu có thể đọc bài Điện ảnh của ta ơi hãy xem phim Iran của Hồ Anh Thái trong cuốn Salam chào xứ Ba tư sẽ hiểu rõ hơn và thấy xấu hổ hơn)
Nói tóm lại phim hay hoặc dở vấn đề chính nằm ở tư duy và năng lực của ekip làm phim chứ không phải do thiếu kinh phí bởi có đưa cho đạo diễn Việt Nam số tiền khổng lồ vài mươi triệu USD thì phim họ làm ra cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với bây giờ. 
12:02 Friday,2.8.2013 Đăng bởi:  admin

@ Ngọc Hà: Cmt của Hà sẽ lên thành bài nhé. Bài sẽ có tên: "Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua". Bài lên vào sáng mai nhé. Cảm ơn bạn.


...xem tiếp
12:02 Friday,2.8.2013 Đăng bởi:  admin

@ Ngọc Hà: Cmt của Hà sẽ lên thành bài nhé. Bài sẽ có tên: "Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua". Bài lên vào sáng mai nhé. Cảm ơn bạn.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả