Bàn luận

Roberto Fabelo: bất lực nhìn giá tranh mình cao vút03. 07. 14 - 7:02 am

Phạm Phong tổng hợp và lược dịch

.

Roberto Fabelo là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của Cuba, là nghệ sĩ Cuba được săn lùng nhiều nhất trên thế giới, cho dù giá tác phẩm của ông có cao tới đâu. Nhưng khi vẽ, tiền đối với ông là một thứ rất, rất phụ.

“Tôi chẳng có gì chống lại thị trường, tôi chỉ chống lại cái chủ nghĩa con buôn, chống lại sự phụ thuộc của nghệ thuật vào thị trường,” ông nói.

Fabelo là một họa sĩ, điêu khắc gia, nhà minh họa, nhà làm đồ gốm biết rõ cách di chuyển tốt nhất trong mối quan hệ giữa thị trường với nghệ thuật. Giá tác phẩm của ông ở Cuba có thể bị gọi là “cao tới trời”, nhưng Fabelo nói, mặc dù giá cao thế có làm ông thỏa mãn, thấy tác phẩm như vậy là thành công, được tưởng thưởng bằng giá trị vật chất, nhưng việc này cũng gây ra lắm mâu thuẫn cho những người như ông – những người không chịu quy hàng trước sự chỉ đạo độc đoán của thị trường.

“ Suyu en el muro del Malecón”, đấu giá tại Christie’s hồi 2007, được 46.600USD

Fabelo nói chính nhu cầu từ thị trường, từ các gallery và các nhà buôn làm việc với nghệ sĩ đã ảnh hưởng lên việc thiết lập giá tác phẩm. Ông không bao giờ chống lại việc để giá tác phẩm của mình lên cao vút. “Tôi không bao giờ nói, thôi, thôi, hạ giá bớt đi. Thế là nói dối. Tôi chỉ nghĩ, việc nó thế thì phải thế, và thế mà vẫn có nhu cầu. Cái tôi cần là mình có được cái khả năng không để thị trường nắm cổ, mình có được cái tự do trong thể hiện, trong việc tìm những hướng đi mới cho tác phẩm, mà không để ai được nói với mình, ‘Anh không nên vẽ cái đó, sẽ không bán được đâu.’”.
 

.

Ở Cuba, giá tác phẩm của Fabelo cao đến không mua nổi. Người dân Cuba mê tranh ông nhưng đời sống khó khăn, họ không thể nào sờ tới đươc. Fabelo bảo, ông đã vẽ một số tác phẩm có thể tiện nhân bản, giá khá mềm, để người Cuba mua. Nhưng ông cũng thấy, giá của tác phẩm chẳng thể nào vì những mong muốn cao đẹp ấy mà giảm được. “Tôi tin giá vẫn cứ tăng, và với tư cách một nghệ sĩ, tôi nghĩ trách nhiệm của tôi là nghĩ ngợi về nghệ thuật, chứ không phải về giá cả.”
 

“Gallo y tú”, đấu giá được tại Christie’s giá 35.000USD, 2011

Fabelo sinh năm 1950, ở vùng Camaguey, Cuba. Tác phẩm của ông là những hình ảnh siêu thực, đầy ám ảnh với những tấm lưng phụ nữ, những đuôi tiên cá béo mập, và những sinh vật nửa người nửa chim nửa gà – toàn những sinh vật không có thật nhưng sống động vì đó là quan sát ngày qua ngày của ông đối với con người. Tác phẩm của ông được triển lãm nhiều nơi trên thế giới. Ông hiện sống tại Havana, Cuba, và có chân trong ban giám khảo nhiều cuộc thi nghệ thuật quan trọng của nước này.

Ông nổi tiếng thế, Cuba gần Mỹ thế, nhưng lần này mới là triển lãm solo đầu tiên của ông ở Mỹ, tại bảo tàng MOLAA (Museum of Latin American Art), do Juan Delgado Calzadilla làm giám tuyển, diễn ra từ 28. 6. 2014

 

“Ngắm ngọc trai”, sơn dầu của Roberto Fabelo

 

Tượng đồng của Fabelo

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

20:14 Sunday,6.7.2014 Đăng bởi:  em anh Bu chyn
Quy Ba thế này là đúng duýt rùi. Chỉ không rõ Bắc hàn có thể loại này không nhỉ? Hay nó do "Trung ương" (của ngài Kim) quản lý, không phải là thứ dân được nhòm. 

...xem tiếp
20:14 Sunday,6.7.2014 Đăng bởi:  em anh Bu chyn
Quy Ba thế này là đúng duýt rùi. Chỉ không rõ Bắc hàn có thể loại này không nhỉ? Hay nó do "Trung ương" (của ngài Kim) quản lý, không phải là thứ dân được nhòm. 
 
15:48 Thursday,3.7.2014 Đăng bởi:  Hoàng Nam
35.000 USD cho một bức tranh quả là một mức giá khủng khiếp ở Cuba, nơi mức lương tháng trung bình của người dân ở đây chỉ là...20 USD!
Nhưng đúng là xem tranh ông Roberto này quá đẹp đi.

...xem tiếp
15:48 Thursday,3.7.2014 Đăng bởi:  Hoàng Nam
35.000 USD cho một bức tranh quả là một mức giá khủng khiếp ở Cuba, nơi mức lương tháng trung bình của người dân ở đây chỉ là...20 USD!
Nhưng đúng là xem tranh ông Roberto này quá đẹp đi.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp