Điện ảnh

Sam Mendes hỏi chuyện đồng nghiệp (phần 1): Những người dốt Toán 09. 11. 15 - 7:15 am

Pha Lê tổng hợp và dịch

Phim đấu tranh cho bình đẳng nam nữ (cụ thể là quyền bầu cử) Suffragette sắp ra mắt. Tất nhiên nghe là mừng rồi, nhưng khổ nỗi báo chí nước ngoài vớ bở thời cơ, hùa nhau đưa cả đống tin về ngược đãi ở Hollywood. Nào là ngôi sao nữ bị trả thấp hơn, đạo diễn nữ bị làm khó… thì cũng biết vậy nhưng nghe mãi một tin (chủ yếu là than thở) nó chán kinh khủng. May quá có Sam Mendes.

Đạo diễn Sam Mendes

Chả là tác phẩm điệp viên 007 Spectre của Sam vừa ra mắt vào tháng 11 này, báo chí nói với Sam rằng họ dành chỗ để ông biên tập vài bài hòng quảng cáo phim. Ai dè Sam chụp ngay cơ hội, gọi các đạo diễn đồng nghiệp lại để làm bài phỏng vấn tập thể rất vui nhộn. Nếu ai đó đang ôm mộng làm đạo diễn hẳn sẽ học được nhiều điều có ích từ cuộc phỏng vấn này, thế vẫn hơn là ngồi than nhỉ?

Đã bao giờ mấy vị rời phim trường vì nổi khùng chưa?

Steve Spielberg: Tôi chưa bao giờ rời bỏ phim trường và không thể tưởng tượng ra nổi lý do nào có thể khiến mình làm vậy.

Spielberg nổi tiếng quá rồi, chẳng cần giới thiệu gì nữa phải không? Cha đẻ của những siêu phẩm phòng vé như “Hàm cá mập”, “Công viên khủng long”, “E.T”; lẫn phim nghệ thuật như “Lincoln” hoặc “Bản danh sách của Schindler”. Hình từ trang này

 

David Fincher: Chưa, nhưng tôi từng đóng cửa và mời các nhân viên khác rời phim trường để tôi có thể nói chuyện với diễn viên.

Một đạo diễn nổi tiếng vì… ghét con người, David Fincher, làm phim về tật xấu, cái tốt, cái trớ trêu rất là hay. Chỉ có Fincher mới biến những đề tài trong “Bảy tội”, “Fight club”, và gần nhất là “Gone girl” thành tác phẩm hấp dẫn đến thế.

 

Ang Lee: Có, tôi nổi khùng như chàng Hulk đúng một lần.

Ang là một trong số những đạo diễn gốc Á hiếm hoi thành dành ở Hollywood, tất nhiên là thành công sau nhiều cố gắng của ông (và của… vợ ông). Phim của Ang gần như lúc nào cũng hay, từ những tác phẩm đầu là “Wedding Banquet”, “Ẩm thực nam nữ” đến những tác phẩm sau này như “Đồi Brokeback” với “Cuộc đời của Pi”. Duy nhất mỗi “Ngoạ hổ tàng long” được Tây khen nhưng dân châu Á lại không mê lắm.


Edgar Wright:
Xém nữa là tôi bỏ đi. Tôi từng nằm trong số đạo diễn của series truyền hình Space (đài Channel 4 sản xuất). Ngày nọ tôi phải quay 15 cảnh cho 7 tập khác nhau với nhóm nhân viên trường quay mới toanh mà tôi chưa gặp bao giờ. Tôi bèn gọi điện cho nhà sản xuất Nira Park và than rằng mình không làm được, bà phải tìm người khác thôi. Nhưng Nira nói chuyện phải trái với tôi, và cuối cùng tôi quay lại trường quay làm việc.

Vừa là kịch tác gia vừa là đạo diễn của xứ sương mù, Edgar Wright có một khiếu hài rất chi Anh Quốc. Những tác phẩm như “Hot Fuzz” hay “Shaun of the dead”, “The World’s end” của anh tuy không quá nổi (kiểu Hollywood) nhưng ai xem xong cũng phải mê vì chúng rất buồn cười, đậm chất “phớt tỉnh Ăng-lê”, và vô cùng độc đáo. Nhìn chung, Edgar thích làm phim hài về… ngày tận thế, việc anh làm thành công cái thể loại kỳ cục này đủ để chúng ta hiểu vị đạo diễn là người lập dị cỡ nào.


Alfonso Cuaron:
Có, chỉ để cảm thấy mình thật ngốc sau khi quay về trường quay

Vị đạo diễn Mê-hi-cô nổi lên từ phim “Y Tu Mama Tambien” – dù trước đó tôi đã mê ông khi xem tác phẩm chuyển thể “Nàng công chúa nhỏ” – chính văn sĩ J.K. Rowling (sau khi xem “Y Tu Mama Tambien”) là người ngỏ ý nhờ ông đạo diễn “Harry Potter” phần 3. Những tác phẩm gần đây của Alfonso có “Children of Men”, và tất nhiên là “Gravity”. Hình từ trang này, do Patrick Fouque chụp.

 *

Mấy vị hay nói câu gì nhất khi làm việc tại phim trường?

Steve Spielberg: “Cắt.” “Tuyệt lắm.” “Thêm lần nữa nào.”

David Fincher: “Câm cái mồm lại dùm tôi.”

Ang Lee: Với diễn viên “Làm ơn rút ngắn khoảng ngừng giữa hai câu thoại.”

Edgar Wright: “Chỉ thêm một lần nữa thôi.”

Alfonso Cuaron: “Vamonos!” (tiếng Tây Ban Nha?), và “Có ai chưa sẵn sàng không?”

 *

Mấy vị có bật nhạc nghe trong lúc quay phim?

Steve Spielberg: Thỉnh thoảng tôi bật nhạc tại trường phim, khi quay cảnh không lời thoại. Cảnh cuối trong phim Trí khôn nhân tạo – giữa bé David và mẹ – tôi bật nhạc phim Cinema Paradiso.

Cảnh cuối giữa bé rô-bốt David và mẹ trong “Trí khôn nhân tạo”

David Fincher: Không nhạc nhẽo gì hết, trừ khi đấy là cảnh ở vũ trường.

Ang Lee: Không.

Edgar Wright: Có chứ, đôi lúc nhạc sẽ giúp mọi người phấn chấn hơn.

Alfonso Cuaron: Không thường xuyên lắm, dù tôi có bật nhạc cho một vài cảnh nhất định, nếu nó giúp diễn viên nhập đúng tâm trạng của nhân vật. Vua hề Chaplin luôn có một nghệ sĩ violinist đi theo để kéo đàn tại trường quay. Có lẽ phim sắp tới tôi nên mướn ca sĩ Engelbert Humperdinck đến phim trường hát.

*

Luật lệ mỗi người đặt ra cho dàn diễn viên và nhân viên của mình là gì?

David Fincher: Chúng ta không ở đây để ngắm cảnh, mà là để cùng nhau làm việc.

Ang Lee: Tôi chỉ muốn mọi người im lặng và tập trung.

Edgar Wright: Tôi luôn có màn hình riêng để xem cảnh quay mà không phải đứng gần dàn máy quay phim. Tôi rất ghét khi có người rôm rả nói chuyện đằng sau mình, nên tôi hay kêu phụ tá đuổi mấy đứa nhiều chuyện đi chỗ khác. Làm ơn đừng bàn về bóng bầu dục khi đứng gần tôi.

Edgar và chiếc màn hình riêng, đừng có dại mà nhiều chuyện khi đứng cạnh anh ở phim trường nhé.

*

Một cảnh phim của mọi người có thể tốn tối đa bao nhiêu đúp quay?

Steve Spielberg: Tôi từng quay cảnh diễn viên Robert Shaw lắp súng (trong phim Hàm cá mập) những 50 đúp. Con cá mập mô hình bị hư, nên tôi cứ thế quay, như vậy bản báo cáo tôi gửi cho hãng phim sẽ nom như thể chúng tôi đã hoàn thành được thứ gì đấy, và còn để đoàn làm phim không hóa điên vì chán.

David Fincher: 107

Ang Lee: Cảnh diễn bình thường, 13. Cảnh hành động, 36.

Edgar Wright: Tôi không nghĩ là mình từng quay nhiều lần đến phát điên như Kubrick. Chắc chỉ 20 là cùng… nhưng thường là 6 hoặc 7.

Alfonso Cuaron: Trước đây tôi từng quay 50 đúp, theo nhiều góc độ khác nhau. Đôi lúc bạn sẽ dùng cảnh quay ở đúp thứ 64, có lúc bạn dùng cảnh quay ở đúp thứ 4.

 *

Ngày nào là ngày tuyệt nhất tại trường quay?

Steve Spielberg: Mỗi ngày đều tuyệt.

David Fincher: Khi mọi kế hoạch vỡ lở, nhưng điều hay ho lại bất ngờ xảy ra.

Ang Lee: Có rất nhiều, nhưng ấn tượng nhất là hôm quay cảnh Ennis gặp bố mẹ Jack trong phim Đồi Brokeback.

Ang Lee chỉ đạo Heath Ledger (vai Ennis Del Mar) và Jack Gyllenhaal (vai Jack Twist) trong một cảnh quay của phim Brokeback Mountain.


Edgar Wright:
Mỗi lần tôi nghĩ rằng “Không thể tin được đây là công việc của mình,” và nhớ rằng tôi may mắn như thế nào. Dù hôm đó tôi đang chỉ đạo trăm diễn viên hoá trang thành zombie, quay cảnh nguy hiểm, hay cảnh hát hò tập thể. Tôi thấy rất tuyệt vì tôi được làm công việc mà mình say mê.

Alfonso Cuaron: Khi tôi để cho điều bất ngờ xảy ra và đi theo nó.

Lời khuyên hữu dụng nhất các vị nhận được từ đồng nghiệp là gì?

David Fincher: Có lần Scorsese nói với tôi rằng “Cái anh làm dở cũng là một phần phong cách của anh, hệt như cái anh làm tốt.” Điều đó thật đúng, và lạ thay lời khuyên đã trấn an tôi rất nhiều.

Ang Lee: Tôi không dám kể (về lời khuyên này) trước công chúng.

Edgar Wright: John Sayles nói một câu rất tuyệt “Không bao giờ quay cảnh một người bước ra khỏi xe quá 2 lần.”

Alfonso Cuaron: Tôi may mắn nhận được nhiều lời khuyên từ các đạo diễn khác. Một trong số đó: “Giữ năng lượng,” “Câu chuyện, rồi đến diễn viên, rồi tới địa điểm,” “Thất bại theo cách của mình,” “Không ăn thứ gì có màu đỏ.”

 *

Sao mọi người chưa bao giờ thử làm nghề kế toán nhỉ?

Steve Spielberg: Tôi chẳng thể làm kế toán được, tôi toàn nhận điểm D môn Toán.

Chuyên gia kỹ xảo Cal Acord chui vào con cá mập giả trong “Hàm cá mập” của Spielberg. Vị đạo diễn nói mình dở Toán thế chứ ông rất biết ứng dụng khoa học vào công nghệ làm phim, nhất là các kỹ xảo liên quan đến cảnh quay góc rộng, mô hình, con rối điều khiển…

 

Và chưa ai lần đầu xem “Công viên khủng long” mà không há hốc mồm tự hỏi Spielbergh làm kiểu gì mà quay được một phim với lắm con khủng long sống động thế. Nói chung điểm D môn Toán không kết luận được gì hết nhỉ?


David Fincher:
Tôi không giỏi xã giao với “con người” để làm việc ấy.

Ang Lee: Đối với tôi thì làm phim là việc dễ hơn nhiều.

Edgar Wright: Tôi thì còn lâu mới trở thành đạo diễn giỏi nhất thế giới, nhưng tôi cam đoan rằng mình sẽ là nhân viên kế toán tệ nhất mọi thời đại.

Alfonso Cuaron: Nghề ấy bị người khác giành mất rồi.

*

(Còn tiếp)

 

Ý kiến - Thảo luận

16:52 Monday,9.11.2015 Đăng bởi:  SiêuNoob
Còn báo Anh thì lên án sự dã man sẽ xảy ra trong tương lai:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2955544/Would-kick-robotic-dog-Google-video-regnites-debate-machines-treated-like-living-animals.html
...xem tiếp
16:52 Monday,9.11.2015 Đăng bởi:  SiêuNoob
Còn báo Anh thì lên án sự dã man sẽ xảy ra trong tương lai:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2955544/Would-kick-robotic-dog-Google-video-regnites-debate-machines-treated-like-living-animals.html 
16:26 Monday,9.11.2015 Đăng bởi:  candid
Đây báo chí Mỹ năm 2014 cũng phải lên tiếng để phản đối hành động dã man vô nhân đạo ấy

http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/07/12/steven-spielberg-triceratops-facebook-jurassic-park/12574887/
...xem tiếp
16:26 Monday,9.11.2015 Đăng bởi:  candid
Đây báo chí Mỹ năm 2014 cũng phải lên tiếng để phản đối hành động dã man vô nhân đạo ấy

http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/07/12/steven-spielberg-triceratops-facebook-jurassic-park/12574887/ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả