Nghệ sĩ Việt Nam

Trong tu viện treo tảng đá, giữa cung điện bày xương trăn 12. 05. 16 - 8:01 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

1.

Bên trong tu viện Grimma 580 tuổi gần Leipzig, Đức, hai nghệ sĩ người Berlin là Anna Borgman và Candy Lenk treo một “tảng đá” cực to từ trên trần xuống lơ lửng.

 

Đặt “tảng đá” trong ngoặc nháy nháy vì thực ra đây không phải đá, mà một điều khắc giả đá.

 

Làm bằng gỗ và giấy, tảng đá giả này có đường kính gần 4m, treo bằng một sợ dây cáp bằng thép dài 13m, ngay giữa trần của tu viện.

 

Tên là Wurf II (tiếng Đức là “quăng”) – tảng đá giấy này thuộc dự án “Quăng” của hai nghệ sĩ, là một khảo sát về mối liên hệ giữa chất liệu, địa điểm, và phối cảnh.

(Nguồn: Design Boom, ảnh BORGMAN | LENK)

2.

Dưới vòm kính mênh mông của Grand Palais rộng hơn 13.000 m2 tại Paris, nghệ sĩ người Pháp gốc Hoa Huang Yong Ping đã thực hiện một sắp đặt khổng lồ.

 

Như vậy là đã năm thứ 7, Grand Palais đặt hàng cho các nghệ sĩ làm một thứ gì đó thật to, thật áp đảo trong không gian này

 

Tác phẩm có tên là Empires (Những đế quốc) có các mạnh thường quân là : Hiệp hội các bảo tàng Quốc gia, Bộ Văn hóa và Truyền thông Pháp. Tác phẩm muốn nói về những quyền lực kinh tế và chính trị, sự nổi lên của những vùng địa lý mới, sự sụp đổ của những đế chế cổ, và sự xuất hiện được sắp xếp của những ứng viên mới về quyền lực.

 

Sắp đặt gồm 8 “đảo”, xen kẽ với những vật quá khổ, lù lù hiện hình một cái khung xương khổng lồ của một con trăn.

 

Bộ khung xương của quái vật này trải dài hết 254m, cuộn khúc trong lòng Grand Palais, với 316 đốt sống và 568 dẻ sườn bằng nhôm quây lấy một ống trung tâm, tỏa ra từ 28 trụ thép

 

Trung tâm của sắp đặt – cái lõi để con trăn cuốn, là 305 containers vận tải hàng bằng kim loại, rực rỡ và chộn rộn những màu sắc, tên nhãn hàng, thành ra một nền khảm màu, chia thành 8 cụm đảo.

 

Các containers này chồng hài hai tầng, tạo nên một thứ như kiểu khải hoàn môn bên trên sảnh chính. Trên đó, Yong Ping đội thêm cho một cái mũ vừa nổi tiếng vừa quá khổ.

 

Đó chính là bản sao khổng lồ giống đến từng chi tiết của chiếc mũ mà Napoleon Bonaparte vẫn đội ở trận Eylau vào 1807.

 

Cuối cùng, ngay giữa sắp đặt, là một giàn cần cẩu to bằng cao su, ngó xuống lối vào chính được hình thành bằng những containers.

 

Cấu trúc công nghiệp này ngoài công dụng áp đảo còn có nhiệm vụ nâng đỡ bộ xương trăn ở những điểm giao nhau.

Nguồn: Design Boom, ảnh Didier Plowy

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả