Khác

12 con giáp của Ngải Vị Vị 08. 04. 11 - 7:10 am

Hồ Như Mai dịch

   

Là một trong những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng và trực tính nhất của Trung Quốc, Ngải Vị Vị có từ lâu đã có một mối quan hệ khá căng thẳng với Chính quyền Trung Quốc. Ông đã từng bị quản thúc tại gia, studio bị đập phá (và ngày 3. 4 vừa qua mới bị bắt). Vào tháng 2. 2011, một cuộc trưng cầu trên mạng ở Trung Quốc bầu chọn “nghệ sĩ của năm” đã bị trang web Sina.com thẳng tay loại bỏ, khi thấy rõ ràng là Ngải Vị Vị sẽ chiến thẳng áp đảo. Thế nhưng tiếng tăm quốc tế của nghệ sĩ lại càng nổi lên, đặc biệt là sau triển lãm Hạt hướng dương độc đáo (nếu có phần hơi bụi bặm) mùa thu năm ngoái. (Tại triển lãm này Ngải Vị Vị dùng hàng triệu hạt hướng dương giả, bằng sứ với kích thước và màu sắc như thật để lấp đầy gian phòng Turbine Hall ở Bảo tàng Tate Modern.)   

Ai Weiwei trên thảm hạt hướng dương sứ

Vào thời điểm bài viết này (tháng 3. 2011), Ngải Vị Vị đang gởi tác phẩm sắp đặt công cộng đầu tiên của mình đến Mỹ. Tác phẩm to lớn Circle of Animals/Zodiac Heads (Đầu mười hai con giáp) sẽ bắt đầu cuộc hành trình của nó ngay tại Grand Army Plaza của Central, phía trước khách sạn Plaza từ ngày 2.5 đến ngày 15.7 2011.   

Đầu 12 con giáp”lấy cảm hứng từ một đài phun nước lắp đồng hồ-đài phun nước do hai tu sĩ dòng Tên người châu Âu thiết kế theo lệnh Hoàng đế Càn Long hồi thế kỷ 18. Đặt tại Hạ cung ngay bên ngoài Bắc Kinh, đài phun nước có hình 12 con giáp, mỗi con cứ cách hai giờ thì phun nước một lần. Năm 1860, Hạ cung bị lính Anh và Pháp tàn phá trong Chiến tranh Nha Phiến và những chiếc đầu của mười hai con giáp này bị chôm sạch. Ngày nay người ta tìm lại được 7 chiếc đầu – chuột, thỏ, trâu, hổ, ngựa, khỉ và lợn, nhưng 5 chiếc kia vẫn mất tích. (Khi chiếc đầu chuột và thỏ được đưa ra bán trong bộ sưu tập của Yves Saint-Laurent ở nhà Christie’s hồi tháng hai năm 2009, Cai Mingchao, một cố vấn của Quỹ Báu vật Quốc gia Trung Quốc đã đặt lệnh mua, trả giá 19 triệu đô nhưng cuối cùng thì không chịu trả tiền.)
   

Đây, hai cái đầu khiến Pháp và Trung Quốc căng thẳng.

 Ngải Vị Vị thể hiện lại mười hai con giáp với kích cỡ “khủng”. 12 đầu thú được đúc bằng đồng và đặt trên bục cũng bằng đồng. Mỗi đầu thú nặng khoảng 370 kg, cao khoảng 1.2m và rộng hơn 9 tấc. Tính cả đầu và bệ thì cao khoảng hơn 3m. “Tác phẩm của tôi lúc nào cũng nói về chuyện thật giả, tính chân xác và các giá trị, cũng như mối tương quan giữa giá trị với những sự thấu hiểu và ngộ nhận về chính trị, xã hội,” nghệ sĩ phát biểu. “ Tuy nhiên lần này, Đầu mười hai con giáp là đầu những con thú, là kiểu tác phẩm ai cũng có thể hiểu, kể cả trẻ con và những người không quan tâm đến thế giới nghệ thuật”.   

Tác phẩm do Tổ chức Nghệ thuật đương đại Trung Quốc AW Asia giới thiệu, phối hợp với thành phố New York. Thị trưởng New York Michael Bloomberg có phát biểu rằng ông “rất tự hào vì New York được trưng bày tác phẩm này của Ngải Vị Vị trước khi nó lên đường đi khắp thế giới.” Larry Warsh, một thành viên sáng lập của AW Asia cho biết trong một bài phát biểu rằng, “nghệ sĩ rất yêu New York, từng sống ở đây hồi những năm 80s, thế nên Grand Army Plaza cạnh Central Park là nơi thích hợp để bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới này.”  

Sau khi triển lãm ở New York, tác phẩm sẽ đến Somerset House ở London, LACMA ở Los Angeles, Hermann Park ở Houston, Bảo tàng Warhol ở Pittsburgh và Bảo tàng Hirshhorn và Vườn điêu khắc ở Washington D.C.  

(Tác phẩm thì chu du, còn Ngải Vị Vị lúc ấy ở đâu? Hy vọng ông đang không phải ngồi tù – vì tội danh kinh tế như tin mới nhất ngày 7. 4. 2011?)  

   

Mời các bạn xem đầu 12 con giáp của Ngải:  

.

   

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

  

.

 

.

 

.

 

.

 

.

*

Bài liên quan:

– Sắp đặt khổng lồ với hạt hướng dương
– Triển lãm của Ai Weiwei đóng cửa
– Chôm đi vài hạt liệu có ok?
– Tôi nghĩ gì khi giẫm hạt hướng dương?
– Tin-ảnh: Hội chợ + dỡ nhà
– Không còn là “một ngày bình thường trong đời Ngải Vị Vị”
– Tin-ảnh: Vẽ đẹp cho đời sau xem
– 12 con giáp của Ngải Vị Vị

– Ngải Vị Vị đã thú tội?
– Tin-ảnh: Banksy mặt khỉ, Ai Wei Wei đầu con giáp, v.v…
– Tin-ảnh: Vài sắp đặt đẹp và một vụ trộm to

Ý kiến - Thảo luận

12:05 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, sửa rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.
...xem tiếp
12:05 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, sửa rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. 
10:46 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Soi ơi, bâng khuâng thương nhớ ông Ngải hay sao mà lại đưa thừa 1 cái hình đầu Dê đấy nhé.
...xem tiếp
10:46 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Soi ơi, bâng khuâng thương nhớ ông Ngải hay sao mà lại đưa thừa 1 cái hình đầu Dê đấy nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả