Nghệ sĩ Việt Nam

PHAN PHƯƠNG ĐÔNG – Con đường đi tìm sự đơn giản 13. 05. 11 - 9:33 am

Luala giới thiệu

ÁNH SÁNG II

Triển lãm của Phan Phương Đông
Từ 15. 4 đến 31. 7. 2011
Tại Luala, 61 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

1. Sinh năm 1961, tốt nghiệp đại học Kiến trúc năm 1985, Phan Phương Đông chuyển sang làm điêu khắc bằng những gì học được ở kiến trúc.

 

2. “Tôi giống như kẻ khuyết tật, thật khó khăn khi phải nói những điều của mình. Tôi là đứa trẻ và là người lớn bị bắt nạt vì hay một mình. Tôi là người biết lắng nghe người khác nói. Tôi bắt đầu nói tiếng nói của mình, bằng ngôn ngữ cùa cái đẹp từ năm ba mươi tuổi.”

 

3. Chọn điêu khắc tối giản để theo đuổi, Phan Phương Đông lần lượt đi qua các loại chất liệu và hình thức. Anh tôn trọng tiếng nói của chất liệu, cố gắng hiểu và “trò chuyện” với chúng. Đầu tiên là gỗ – chất liệu phổ biến trong điêu khắc truyền thống, và hiểu theo cách đơn giản nhất là chất liệu gắn với thiên nhiên nhất.

 

4. Kế đến là đồng đúc, cũng là chất liệu phổ biến trong điêu khắc truyền thống. Đồng được xem là tụ khí, có tính phát sáng và phát âm. Chất liệu cứng rắn này trong tay Phan Phương Đông cũng trở thành uyển chuyển. ”Làm như thở vậy” là sở thích của anh. Khi người nghệ sĩ sáng tác một cách tự nhiên, giản dị thì vật liệu cũng được thở.

 

5. Trên đường đi tìm cái đơn giản, người ta thường tìm đến thứ gì đó trong hơn, mỏng hơn, và nhẹ hơn. Năm 2002, Phan Phương Đông bắt đầu kết hợp đồng tấm với mica. Một truyền thống, một hiện đại. Một đặc, một trong suốt. Một nóng, một lạnh. Một thực và một hư. Với hai chất liệu này, nghệ sĩ có thể tự mình chế tác trực tiếp bằng máy móc cầm tay. Đường đến với sự đơn giản cần loại bỏ bớt những thứ trung gian…

 

6. Đến 2005, mica trong suốt đã trở thành chất liệu chủ đạo của Phan Phương Đông, khiến cho điêu khắc của anh tối giản cả về khối hình và màu sắc.

 

6. Đến 2005, mica trong suốt đã trở thành chất liệu chủ đạo của Phan Phương Đông, khiến cho điêu khắc của anh tối giản cả về khối hình và màu sắc.

 

8. Là một người thích cảnh yên tĩnh của chùa chiền Bắc bộ, Phan Phương Đông tìm thấy trong Thiền một phương cách thực hành để đạt được sự giản đơn. “Cái đơn giản là có sẵn trong ta, điều khó nhất là lấy được nó ra”. Nếu đã có sẵn sự giản đơn trong người thì truyền thống hay hiện đại, gỗ hay đồng, mica hay inox…, không cần chất liệu cầu kỳ, đều có thể giúp bộc lộ sự giản đơn ấy.


9. Và Phan Phương Đông bắt đầu làm việc với inox – một chất liệu tuy dễ kiếm nhưng rất khó dùng, dễ bị coi là trang trí hơn là nghệ thuật nếu không khéo xử lý. Còn biết nương theo vật liệu, inox sẽ mang lại cho điêu khắc một diện mạo mới hiện đại hơn. 2010 cũng là giai đoạn anh thấy thoải mái nhất với sự tối giản. Đó không còn là một thứ phải đi tìm một cách vật vã nữa.


10. “Tôi là thế hệ không biết những mặc cảm tự tôn hay tự ti, nhưng biết những giá trị của chiến tranh và hòa bình, của tư tưởng và tình cảm đẹp đẽ, trong sáng.Tôi sống bằng tất cả những gì mình có. Tôi sẽ không là tôi nếu thiếu Hà Nội và sách.” Phan Phương Đông hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh, với vợ (là họa sĩ Chinh Lê) và con trai, trong một khu nhà gần bờ sông do chính anh thiết kế.

 

*

Bài liên quan:

– Ánh Sáng và vợ chồng “độc bản”
– Ánh sáng: đi từ từ để ngắm từ từ
– “Ngủ quách sự đời thây kẻ thức”
– Tôi đi xem Ánh sáng
– ÁNH SÁNG II tại Luala
– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG – Con đường đi tìm sự đơn giản

 

Ý kiến - Thảo luận

8:15 Monday,16.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh Thông ơi, thầy em bảo: chủ nghĩa hoài nghi là cha đẻ của các nhà triết học.

Anh có ngẫm thấy đúng phần nào không?

Chúc anh khỏe, luôn có những câu hỏi lớn để có thêm những bức tranh mạnh mẽ luôn bắt công chúng phải tự vấn về cuộc sống và nghệ thuật mà chúng em rất ngưỡng mộ.
...xem tiếp
8:15 Monday,16.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh Thông ơi, thầy em bảo: chủ nghĩa hoài nghi là cha đẻ của các nhà triết học.

Anh có ngẫm thấy đúng phần nào không?

Chúc anh khỏe, luôn có những câu hỏi lớn để có thêm những bức tranh mạnh mẽ luôn bắt công chúng phải tự vấn về cuộc sống và nghệ thuật mà chúng em rất ngưỡng mộ. 
11:53 Saturday,14.5.2011 Đăng bởi:  Pham Huy Thong
Bạn "Em co y kien" dạo này rất tích cực. Ngày xưa Soi "ngờ" bạn, bây giờ tớ cũng theo đuôi Soi "ngờ" bạn.
Soi ơi. Mừng Soi quay lại. Vui lắm
...xem tiếp
11:53 Saturday,14.5.2011 Đăng bởi:  Pham Huy Thong
Bạn "Em co y kien" dạo này rất tích cực. Ngày xưa Soi "ngờ" bạn, bây giờ tớ cũng theo đuôi Soi "ngờ" bạn.
Soi ơi. Mừng Soi quay lại. Vui lắm 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả